Từ việc chủ nhà mất cảnh giác
Theo Công ty An ninh Verisure của Pháp, mỗi năm có khoảng 370.000 vụ trộm cắp xảy ra tại mảnh đất hình lục lăng. Hồ sơ điển hình của các ngôi nhà bị trộm thường nằm ở ngoại ô của các thành phố lớn. Và phần nhiều các vụ trộm cắp diễn ra vào thời điểm chủ nhà đi nghỉ lễ Giáng sinh hay đón năm mới. “Tôi luôn nghĩ rằng việc bị mất trộm có lẽ chỉ diễn ra ở những nơi khác. Vì thế, khi nhận được thông tin căn hộ của tôi vừa bị đạo chích hỏi thăm tôi đã rất ngạc nhiên. Bọn chúng vào bằng cửa sau, lấy đi tất cả từ máy tính, quần áo, giày dép, đồ trang sức… Thậm chí chúng lấy cả những thứ mà tôi tự hỏi không hiểu chúng làm gì với đống hỗn tạp ấy”, Mickael Alphonse chia sẻ. Hậu vệ phải đang khoác áo Amiens có lẽ là một trong những cầu thủ đen đủi nhất tại Pháp. Anh từng 4 lần bị trộm viếng thăm khi còn khoác áo Dijon, trước khi chuyển sang Amiens. Mỗi lần anh trở về ngoại ô Paris thăm gia đình và người thân, căn hộ anh thuê tại Dijon đều bị ăn trộm. “Tôi không để nhiều tài sản có giá trị trong nhà, nên luôn nghĩ sẽ không hề hấn gì và dù sao tôi từng bị trộm rồi. Thế nhưng ai ngờ chúng vẫn đến khoắng sạch đồ”, hậu vệ 31 tuổi ngao ngán lắc đầu.
Mấy tuần vừa qua, bóng đá thế giới đã chứng kiến Weston McKennie, Sergio Rico, Mauro Icardi và HLV Carlo Ancelotti trở thành nạn nhân của các vụ trộm cắp. Nếu Icardi bị lấy những vật dụng cá nhân có giá trị lên tới 400.000 euro tại một dinh thự ở ngoại ô Paris, thì Ancelotti bị trộm khuân một két sắt ở căn nhà gần biển thuộc vùng Merseyside. “Bọn đạo chích hầu như đều chọn những ngôi nhà ở ngoại ô, yên tĩnh nhằm đào tẩu một cách dễ dàng”, Olivier Horps – giám đốc kinh doanh và marketing của Verisure nhấn mạnh.
Đến bí mật cá nhân bị tiết lộ
Có thể thấy những năm gần đây, xu hướng cầu thủ và HLV tại Pháp bị trộm viếng thăm ngày càng gia tăng. Phần lớn trong số họ đều được bảo vệ kỹ càng nhờ mức sống cao. Và chính điều đó khiến họ trở thành mục tiêu hấp dẫn của bọn đạo chích. “Bọn chúng chỉ nhắm vào giới cầu thủ hoặc HLV, vì chúng chắc chắn rằng trong nhà sẽ có két sắt, tiền bạc, đồ trang sức và những vật dụng có giá trị”, David Desclos, cựu đạo chích từng ngồi tù 10 năm và hiện đang là một diễn viên hài, cho biết.
Nhưng tại sao bọn đạo chích lại biết được chính xác những thông tin cá nhân của họ? Có một số nguyên nhân nhất định, trong đó có việc rò rỉ thông tin từ nội bộ CLB mà Marseille là ví dụ tiêu biểu. Theo thống kê từ năm 2010 đến nay, có khoảng 20 vụ trộm xảy ra liên quan đến cầu thủ, ban huấn luyện hay HLV của Marseille. Ông Horps cho biết từ năm 2017, nhiều vụ trộm cắp theo kiểu giả làm bạn, đến thăm nhà rồi tiện tay lấy đi những món đồ đáng giá như đồng hồ, giầy, áo đấu, trang sức. “Đó đều là những thứ dễ bán. Khi cảnh sát điều tra, các cầu thủ của Marseille mới tá hỏa hóa nhận ra đạo chích ở ngay bên cạnh mình”, ông Horps tiết lộ thêm.
Cũng theo ông Horps, dù công ty Verisure triển khai kết nối hệ thống bảo mật thông tin độc lập, liên kết trực tiếp với cảnh sát cũng như sử dụng giám sát từ xa và thiết bị chống trộm cho khách hàng, nhưng các vụ trộm cắp kiểu tư lợi này có xu hướng gia tăng thời gian qua tại Pháp.
Những hậu quả nặng nề
Ngoài những vụ trộm chỉ mất đồ, vụ nhà Mounir Obbadi từng gây chấn động mạnh. Một đêm tháng 9/2016, khi Obbadi vắng mặt tại nhà riêng ở Lille, vợ và hai con anh đã bị bọn cưới dùng súng đe dọa để cướp 2 ô tô, két sắt và nhiều tài sản khác. Sau đó, Obbadi phải mời bác sỹ tâm lý để bình ổn tinh thần cho vợ và các con, đồng thời anh quyết định chuyển sang khoác áo Nice.
Con trai cựu HLV Marseille từng bị nghi ngờ liên quan
Năm 2007 và 2010, con trai của cựu HLV Jose Anigo là Adrien bị khởi tố vì tội ăn cắp và nghi ngờ tiết lộ thông tin của các cầu thủ Marseille. Adrien được bảo lãnh tại ngoại nhưng bị bắn chết vào tháng 9/2013.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn