HLV Wenger là người nổi tiếng và có nhiều người yêu thích là điều không phải bàn cãi, song cách thể hiện của một người hâm mộ tại Australia quả là hiếm thấy.
Mùa Hè vừa qua, chiến lược gia người Pháp đã rất ấn tượng trước tình yêu của "Running man" Vũ Xuân Tiến trong Tour du đấu châu Á của Arsenal. Thậm chí, ông còn mời chàng trai người Việt Nam sang Anh để dự khán trận đấu của Pháo thủ trên sân nhà Emirates.
Mới đây nhất, chiến lược gia 63 tuổi còn được một phen "giật mình" khi tên của mình xuất hiện trong phiếu bầu cử... thủ tướng Australia.
Wenger được cử tri bầu làm... Thủ tướng Australia
Cụ thể, một cử tri của bang New South Wales thay vì chọn 1 trong 7 cái tên phía trên trong cuộc bầu chọn thủ tướng mới đã đưa ra một lựa chọn khác rất táo bạo khi điền tên... Arsene Wenger.
Không chỉ thế, cử tri này tiếp tục điền tên chiến lược gia người Pháp ở lá phiếu thứ 2 của mình với dòng chữ "Le Proffesseur" (Giáo sư Arsene Wenger). Sau khi hoàn tất công cuộc lựa chọn, cử tri bí mật này chụp ảnh và tung lá phiếu của mình lên mạng với khẩu hiệu: “Bầu cử Liên bang Australia ngày hôm nay, chỉ có duy nhất một ứng cử viên tồn tại.”
Bị người hâm mộ phản đối song Wenger sắp được gia hạn hợp đồng
Cũng liên quan đến HLV Wenger, BLĐ Arsenal đang lên kế hoạch giữ chân
chiến lược gia người Pháp bằng bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng cùng
ngân sách 40 triệu bảng để ông có thể chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng
mùa Đông tới.
Đây rõ ràng là một thông tin đáng mừng bởi cách đây không lâu, HLV Wenger chính là tâm điểm của những làn sóng chỉ trích mà các CĐV của Pháo thủ nhằm vào khi liên tục kêu gọi ông nên từ chức.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền đạo đang khoác áo Tottenham Roberto Soldado vừa tải lên mạng xã hội Instagram một đoạn video ngắn quay cậu con trai trổ tài đá bóng với chiếc áo số 9 của Spurs.
Mới đây, đội trưởng Carles Pyuol của Barca thông báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng sẽ lên chức cha vào đầu năm sau. Bên cạnh đó, Puyol cũng đón thêm tin vui khi sẽ trở lại tập luyện vào giữa tuần tới.
Peter Crouch cùng lúc phải nhận 2 “bàn thua” đau từ cô vợ lắm chiêu Abbey Clancy của anh. Vừa bị Abbey cắt đứt mầm mống trăng hoa, Sếu vườn còn phải đối mặt với nguy cơ vợ đẹp ngoại tình trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”.
Cựu tiền vệ tài hoa của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha - Guti, khẳng định HLV đương nhiệm của La Roja đã khuyên anh cắt tóc hoặc quên bóng đá đi khi Guti còn là một cầu thủ trẻ.
Chia sẻ trên trang Instargram, Victoria Beckham xác nhận bị mất một chiếc xe đạp dù đã khóa cẩn thận. Không lấy được toàn bộ chiếc xe, tên trộm đã để lại vòng khóa và chiếc bánh xe sau.
Báo The Sun ngày thứ Hai đăng nhầm trên trang Twitter của họ dòng tít tuyên bố “Christian Bale” đã chính thức “chuyển tới Madrid”. Tờ báo Anh không phải là hãng truyền thông đầu tiên nhầm lẫn diễn viên đóng vai Batman với hợp đồng mới của Real Madrid. Và Bale không phải là người duy nhất sánh ngang với một siêu anh hùng trong thế giới bóng đá.
Trong một buổi tập, Franca – cầu thủ đang khoác áo Hanover đã kéo áo để lộ một hình xăm khủng trên bụng. Theo tìm hiểu, hình xăm trên là toàn cảnh thành phố quê hương của Franca.
Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Man City và Arsenal, trung vệ Josko Gvardiol và tiền vệ Declan Rice đã tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng mới. Nhờ gây được ấn tượng mạnh, cả 2 đều xứng đáng góp mặt trong Top 10 tân binh hay nhất Premier League mùa này.
Khi cho Brahim Diaz ra mắt đội một của Man City năm 2016, Pep Guardiola từng dự báo một tương lai hứa hẹn của cầu thủ chạy cánh này. Điều đó đã trở thành sự thật khi anh đang hướng danh hiệu thứ 3 mùa này cùng Real Madrid. Và giờ, liệu Pep có tiếc Brahim?
Gương mặt tươi trẻ của La Liga 2023/24 là Girona đã tự phá kỷ lục ghi bàn của mình với 75 bàn thắng. Một suất dự Champions League mùa sau là đương nhiên, song Girona vẫn còn khao khát ghi bàn trong 3 trận còn lại để chiếm vị trí á quân của Barca và đánh dấu một mùa giải vĩ đại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn