Antony gia nhập Betis theo dạng mượn từ MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, được xem là nước đi cứu vãn sự nghiệp sau quãng thời gian hơn 2 năm rưỡi "vứt đi" ở Old Trafford.
Những tưởng Antony sẽ ngụp lặn tại La Liga nhưng không, cầu thủ người Brazil cho đến nay lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB mới. Ở trận ra mắt Betis, cụ thể là cuộc đọ sức với Bilbao hôm 2/2, Antony dù không ghi bàn hay kiến tạo song vẫn thi đấu xuất sắc. Minh chứng là anh đã ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Đến trận gặp Celta Vigo hôm nay (8/2), Antony tiếp tục được HLV Manuel Pellegrini bố trí đá chính. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy, cầu thủ 24 tuổi tiếp tục ghi điểm. Lần này, Antony đã có bàn thắng đầu tiên cho Betis cũng như ở La Liga.
Phút thứ 10, từ pha phá bóng ra của đối thủ, Antony có bóng ở vòng cấm. Khi ấy, trước mặt anh là một rừng cầu thủ của Celta. Sau một vài giây suy nghĩ, Antony đã đưa ra một quyết định cực nhanh. Anh bẻ lòng trong chân trái, tung ra cú sửa lòng sở trường vào góc xa tung lưới thủ thành Vicente Guaita.
Ở góc quay chậm, có thể thấy pha xử lý của Antony rất đẳng cấp với độ hiểm hóc tuyệt đối. Rõ ràng, tại môi trường mới, Antony đang như cá gặp nước thay vì tù túng và vô hại như thời còn khoác áo MU. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng bất kỳ cầu thủ nào rời xa Quỷ đỏ đều chơi tốt lên, và Antony không phải ngoại lệ.