Alex Valle là hậu vệ trái trưởng thành từ lò La Masia, từng chơi cho Barca B nhưng chưa bao giờ được ra mắt đội một. Thay vào đó, cầu thủ sinh năm 2004 liên tục bị đem cho mượn ở Andorra, Levante, Celtic và Como. Nhưng chỉ sau nửa mùa 2024/25 chơi cho đội bóng Italia, anh đã thuyết phục được HLV Cesc Fabregas, vốn cũng là một người cũ của Barca.
Đó là lý do Como quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 6 triệu euro của cầu thủ này. Đây là giải pháp “win-win” cho tất cả, nhất là khi Alex Valle cũng khó cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Alejandro Balde và Gerard Martin nếu trở lại Barca. Và tuyển thủ U21 Tây Ban Nha chỉ là người đầu tiên trong nhiều cái tên trưởng thành từ lò La Masia có thể chia tay đội bóng xứ Catalunya ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Người tiếp theo có thể rời sân Camp Nou trong thời gian tới là Hector Fort. Dù vẫn thuộc biên chế đội B, cầu thủ 18 tuổi đã dành phần lớn thời gian của mùa này khoác áo đội một. Chỉ có điều, anh chỉ được ra sân chưa đầy 700 phút, vì vị trí hậu vệ phải của Jules Kounde gần như là bất khả xâm phạm. Ngay cả khi “siêu nhân” này chấn thương sau khi chơi hơn 100 trận liên tiếp cho cả Barca lẫn ĐT Pháp, HLV Hansi Flick lại quyết định kéo Eric Garcia ra đóng thế ở hành lang phải.
Thực tế ấy cho thấy, dù có ở lại Barca thì khả năng cạnh tranh vị trí của Fort mùa tới cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, tài năng trẻ này đang có cơ hội tìm kiếm thử thách mới. Theo tờ Mundo Deportivo, cầu thủ 18 tuổi đã lọt vào tầm ngắm của nhà vô địch Hà Lan, PSV Eindhoven - đội đang theo sát anh do cả ba hậu vệ phải của họ ở mùa vừa rồi là Sergino Dest, Richard Ledezma và Rick Karsdorp đều có vấn đề.
Cũng theo tờ báo có trụ sở ở xứ Catalunya, Barca còn có khả năng chia tay một tài năng khác trưởng thành từ lò La Masia. Đó là tiền vệ 18 tuổi người Đức, Noah Darvich - cái tên đang xuất hiện trong danh sách chiêu mộ của một số CLB tại Đức, Anh và Hà Lan. Và do hợp đồng của Darvich chỉ còn thời hạn đến năm 2026, Barca sẽ sẵn lòng bán cầu thủ từng 3 lần được HLV Flick điền tên vào danh sách đội một mùa này, trong các trận gặp Celta Vigo, Valladolid và Inter Milan.
Tất nhiên, Barca sẽ khó kiếm được quá nhiều tiền nếu bán Fort và Darvich. Nhưng nên nhớ, người Catalunya đang có trong tay khá nhiều “của để dành” là những cầu thủ do họ đào tạo, nhưng được cho mượn hoặc bán cho các CLB khác kèm điều khoản mua đứt hoặc hưởng phần trăm phí chuyển nhượng tương lai. Ngay tháng 1 vừa rồi, họ đã nhẹ nhàng bỏ túi 12 triệu euro trong vụ Man City chi 60 triệu euro để chiêu mộ Nico Gonzalez từ Porto.
Barca đã thu về một món hời từ tiền vệ từng được coi là “Busquets mới” ở lò La Masia. Ngoài ra, họ vẫn đang “gửi gắm” hàng loạt cái tên tại các CLB khác. Đó là những Oscar Mingueza (Celta Vigo), Estanis Pedrola (Sampdoria), Ez Abde (Betis), Mikayil Faye (Rennes), Riqui Puig (LA Galaxy), Carles Alena (Getafe) và đặc biệt là Francisco Trincao, người đang trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải ấn tượng trong màu áo Sporting Lisbon.
Không phải ai cũng là Yamal
Mùa này, HLV Flick đã cho 7 cầu thủ trẻ ra mắt đội một Barca, nhưng không phải ai cũng tiếp bước được những Gavi, Fermin, Yamal, Cubarsi hay Balde. Trong số này, chỉ Marc Bernal được đá chính hồi đầu mùa trước khi dính chấn thương nặng, và Gerard Martin gây ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái lúc cuối mùa. Còn lại, cả Pau Victor, Andres Cuenca, Sergi Dominguez, Toni Hernandez và Dani Rodriguez đều chưa để lại nhiều dấu ấn.