Bóng Đá Plus trên MXH

NÓNG: Barca và Real bị cựu thanh tra cảnh sát tố cáo mua chuộc trọng tài

21:57 ngày 03/10/2023
11
Cựu thanh tra cảnh sát Jose Manuel Villarejo đang khiến làng bóng đá Tây Ban Nha dậy sóng khi tung ra bằng chứng về việc cả Real Madrid lẫn Barca đều có hành vi mua chuộc trọng tài.

Villarejo là ai và có đáng tin cậy?

Jose Manuel Villarejo sinh ngày 3/8/1951 tại El Carpio, Cordoba, Tây Ban Nha. Ông gia nhập Cảnh sát Quốc gia vào năm 1972 và dành những năm đầu tiên ở Euskadi để tham gia các hoạt động chống khủng bố với ETA. Sau đó ông được điều động đến Madrid để làm việc tại Trụ sở Cấp cao của cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha.

Ông nghỉ phép vào năm 1983, kéo dài trong một thập kỷ, cho đến năm 1993. Trong thời gian đó, ngoài việc quản lý tới 46 công ty, ông còn làm thám tử tư cho cả tư nhân và chính quyền. Sau khi kỳ nghỉ phép kết thúc, ông chuyển sang làm đặc vụ ngầm cho Bộ trưởng Nội vụ. Sau khi trở lại Cảnh sát Quốc gia, ông giữ chức vụ Chánh thanh tra, ủy viên của Ban Thông tin Tổng hợp, cũng như trong Tổng chỉ huy của Cảnh sát Tư pháp cho đến khi tự nguyện xin nghỉ hưu vào năm 2016.

Nhiều vụ bê bối lớn xảy ra ở Tây Ban Nha trong những năm gần đây đều được Villarejo phanh phui. 

Villarejo đang khiến bóng đá Tây Ban Nha dậy sóng

Villarejo đang khiến bóng đá Tây Ban Nha dậy sóng

Cựu thanh tra cảnh sát này đã nói những gì? 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho 'El Món a RAC1', Villarejo đã trở thành kẻ thù của Joan Laporta và Florentino Pérez, cùng nhiều người khác với những tuyên bố về việc họ mua chuộc các trọng tài.

Theo đó, ông tiết lộ chính Joan Laporta là người đưa cho cảnh sát bằng chứng để tống cựu chủ tịch Barca, Sandro Rosell vào tù. Villarejo cũng khẳng định, Florentino Perez đã mua trọng tài từ trước Laporta từ rất lâu.

Villarejo đảm bảo rằng "Florentino Pérez đã hối lộ các trọng tài trước khi Barca làm vậy". Nhưng ông cũng nói thêm rằng Perez "là không thể chạm tới được". “Ai dám tố cáo Florentino sẽ là người tự sát”, ông đảm bảo trước khi nhấn mạnh: “Không thể truy tố bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Florentino Pérez”.

Villarejo đã bị Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha kết án 19 năm tù vào tháng 7 năm ngoái vì tiết lộ bí mật và làm giả tài liệu. Tuy nhiên, sau đó ông được kết luận trắng án sau thời gian tạm giam 3 năm. 

Cả Perez và Laporta đều dính cáo buộc của Villarejo

Cả Perez và Laporta đều dính cáo buộc của Villarejo

Phản ứng của Joan Laporta ra sao?

Chủ tịch Barca đã phản ứng với những lời buộc tội bằng cách đảm bảo rằng chúng "hoàn toàn sai sự thật" và đã bắt đầu thực hiện hành động pháp lý chống lại José Manuel Villarejo. 

Trên thực tế, Barca cũng có kế hoạch đi theo hướng đó. Barca sẽ không ngồi yên trước tất cả những tuyên bố của Villarejo. Barca đã kích hoạt các cơ chế để yêu cầu cựu ủy viên Cảnh sát Quốc gia này đính chính nếu không sẽ có hành động pháp lý.

Phản ứng của Florentino Perez ra sao?

Real Madrid cũng đã nhanh chóng đưa ra phản hồi sau những bình luận của Villarejo đối với chủ tịch Florentino Perez. Một tuyên bố của Los Blancos có đoạn: "Chủ tịch của Real Madrid CF, Florentino Perez, đã yêu cầu lập tức có hành động tư pháp tương ứng chống lại Villarejo vì những cáo buộc sai trái trên đài phát thanh Catalan RAC1".

Sandro Rosell cũng có phản ứng

Cựu chủ tịch Barca, Sandro Rosell, đã có cuộc trả lời với RAC1 và Catalunya Radio để đánh giá những phát biểu của Villarejo về Joan Laporta: "Tôi không muốn tin điều đó. Khi tôi nghe điều đó ngày hôm qua, tôi đã rất tức giận khi nghĩ rằng có thể là 1% điều đó là sự thật. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều và rất tức giận. Tôi đã ở tù 2 năm và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi đang phân tích và xem lại cuộc phỏng vấn của Jordi Basté với Villarejo”.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, nói gì?

Chủ tịch La Liga cũng đã nhanh chóng đưa ra ý kiến về cáo buộc của Villarejo đối với Florentino Perez: “Villarejo đã nói hai điều, rằng Florentino đã hối lộ trọng tài và ông ấy nói rằng Perez không thể chạm tới. Điều này là không có căn cứ. Villarejo nói rất nhiều, ông ta có đầu óc và chiến thuật mà chúng ta biết để đưa tin là không thể tin được, rất đáng lên án. Đó là lý do tại sao tôi thường nói về 'những nhà báo kiểu Villarejo'. Bạn bịa ra một câu chuyện, bạn xuất bản nó và sau đó bạn đưa nó ra tòa để xem thử... Bạn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng".

Trung Nghĩa • 21:57 ngày 03/10/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

11
Bình luận
  • Thế Quyết Nguyễn 22:06 ngày 03/10/2023

    Xem những trận thắng khó hiểu của Barca và Real ở Cup C1 thì ai cũng biết. Những lúc khó khăn kiểu gì cũng được quả Pen hoặc đối phương bị thẻ đỏ.

    • Chỉ Uefalona mua từ 2001 đến 2018 thôi, đang truy tố, sắp đến hồi kết. Còn Real lối chơi, cách ghi bàn đa dạng, nhiều kiểu, phong phú, biến hóa, linh động + bản lĩnh, hay lội ngược dòng, vượt khó,... nên ít đội khắc chế được, vô địch nhiều là đúng.

    • Mureal 23:27 ngày 03/10/2023

      Real thì bình thường kể cả ăn 3 C1 liên tiếp cũng ko có gì nổi bật. Còn Barca thì quá khác biệt, thời đỉnh cao thì chưa đá đối phương lẫn fan đối phương chỉ biết cầu nguyện. Thực tế trên sân là Barca nó ép ra bã cả trận, đối phương ăn được thì hầu hết là rất may mắn, rình rình may lắm mới cắn được 1 quả rồi co về cả trận. Thời xưa có var thì Barca gần như năm nào cũng vđ c1, vì đối phương 1 trận phải bị vài cái thẻ đỏ lẫn pen vì nó ép quá kinh, trọng tại thường bỏ qua khá nhiều lỗi đối thủ Barca

    • Huyền thoại Serbia 07:28 ngày 04/10/2023

      @Siêu thần chiến binh CR7: Cả sự nghiệp chiến đấu vs UEFA FIFA, nghịch cảnh, bất công:Real mua các anh tài Cunekt cakir, Viktor kassai, Michale oliver nên mới có 3 C1 liên tiếp đấy

    • Huyền thoại Serbia 08:15 ngày 04/10/2023

      @Siêu thần chiến binh CR7: Cả sự nghiệp chiến đấu vs UEFA FIFA, nghịch cảnh, bất công:Thế ko nhờ Perez mua những anh áo đen Cunekt cakir, Viktor kassai, Michale oliver thì lấy đâu ra 3 C1 liên tiếp cho hàng da

  • hallaybop 22:34 ngày 03/10/2023

    Không có gì là lạ cả

  • ANHTUANFCB 05:34 ngày 04/10/2023

    "Florentino Pérez đã hối lộ các trọng tài trước khi Barca làm vậy". Nhưng ông cũng nói thêm rằng Perez "là không thể chạm tới được". “Ai dám tố cáo Florentino sẽ là người tự sát”, ông đảm bảo trước khi nhấn mạnh: “Không thể truy tố bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Florentino Pérez”. Tập đoàn XD của bố già Perez và Real chưa bị thanh tra 1 cách nghiêm túc thì đừng to còi.

  • Tiến Trung 14:08 ngày 04/10/2023

    Barca là CLB của người nghèo, còn Real là CLB Hoàng gia. Diệt Barca thì dễ, diệt Real cực khó. Hoàng gia chống lưng thì LĐBĐ Tây Ban Nha làm gì được? Ngay cả FIFA thì ngài Peres cũng có thế lực rất lớn. Chuyện 2 CLB này mua tài có thể là sự thật, nhưng xem những năm 2009-1012 Barca nó đá thì thôi rồi. Mỗi lần gặp nhau, cầu thủ Real xách xe không chạy lòng vòng vì không có bóng, thấy tội.Tự ái dồn dập, nên cầu thủ Real ra sức chặt chém Messi, không chỉ Pepe, Ramos, Marcelo, mà ngay cả Alonso nữa

  • Mân Đàn 04:24 ngày 04/10/2023

    Barca và Real trước luôn được ưu ái từ trọng tài, chỉ cần cầu thủ của 2 đội bóng này mà ngã ra thì luôn luôn có phạt. Hai cầu thủ Ronaldo và Messi mặc dù hay nhất bóng đá đương đại, nhưng có những năm như Sneijder, Ribery, Van Dijk đáng lý được nhận QBV thì Ronaldo và Messi không có danh hiệu tập thể vẫn hiển nhiên được QBV. Như trận bê bối nhất là trận C1 Barca vs Chelsea năm 2008/09, rồi đến pha bỏ qua thẻ đỏ với pha phạm lỗi của Ramos với Salah ở chung kết C1 giữa Real và Liverpool.

  • Dung Phan 04:35 ngày 04/10/2023

    Với quyền lực và việc đấu tranh chính trị giữa 2 bên thì việc họ làm những việc đen tối không có gì là lạ cả. Có lẽ cả 2 fan đội này đều hiểu là họ chơi ăn gian. Nhưng tố cáo có thành công hay không thì khó nói.

  • Phong lan den 10:09 ngày 07/10/2023

    Lo ra vườn cuốc đất đi mấy đứa. Ăn rau muống mà cứ lên mạng chửi rủa, gây gổ nhau. Mấy đứa có biết tại sao ai cũng có 2 con mắt, hai cái tai mà chỉ có 1 cái miệng không?

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay