Barca và Real Madrid chạy đua đến mốc 100 danh hiệu

HỒ PHƯƠNG
16:31 ngày 30-03-2023
Sau khi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) công nhận hai chiếc Cúp Nhà Vua cho Deportivo và Levante, Barca đang gây sức ép để được thừa nhận chức vô địch La Liga năm 1937. Nếu thành công, họ sẽ tiến thêm một bước trong cuộc đua đến mốc 100 danh hiệu cùng Real Madrid.

Tiền lệ của Levante và Deportivo

Ngày 25/3 vừa rồi, RFEF đã ra một quyết định quan trọng. Đó là thừa nhận Copa Concurso España và Copa de la España Libre mà Deportivo và Levante vô địch vào các năm 1912 và 1937 là những giải đấu tiền thân của Cúp Nhà Vua. Nhờ thế, hai đội bóng cựu binh của La Liga đã bổ sung vào phòng truyền thống của mình thêm một chiếc cúp.

Mới đây, LĐBĐ Tây Ban Nha đã công nhận hai danh hiệu Cúp Nhà Vua của Levante và Deportivo

Bỏ qua “chi tiết nhỏ” là người đứng đầu LĐBĐ Tây Ban Nha là Luis Rubiales từng có 5 năm khoác áo... Levante, quyết định này đã tạo ra một tiền lệ cho Barca. Vì trước đó, đội bóng xứ Catalunya cũng từng đòi được công nhận chức vô địch La Liga năm 1937 nhưng bị từ chối. Nguyên nhân mà RFEF đưa ra là vì họ không tổ chức giải VĐQG năm đó.

Nhưng giờ, tổ chức này lại thừa nhận các giải Copa Concurso España và Copa de la España Libre mà họ cũng... không hề tổ chức. Dĩ nhiên, RFEF có lý do để từ chối Barca. “Giải VĐQG” mà Barca vô địch năm 1937 trong thời nội chiến Tây Ban Nha thực chất chỉ bao gồm các đội bóng của ba xứ Catalunya, Valencia và Murcia, những khu vực do chính phủ cũ kiểm soát và chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc đảo chính của Tướng Franco.

Tuy vậy, việc công nhận hai chiếc Cúp Nhà Vua của Levante và Deportivo đang đẩy RFEF vào thế khó xử, vì họ không thể áp dụng “tiêu chuẩn kép” với các đội bóng. Điều này cũng có nghĩa là Barca có khả năng được cộng thêm một chiếc cúp vô địch La Liga vào bảng thành tích của mình. Tổng số danh hiệu chính thức mà họ giành được trong 123 năm lịch sử, vì thế sẽ là 93+1.

Cục diện cuộc đua danh hiệu hiện tại giữa Real Madrid và Barca

Ngay cả khi trường hợp đó xảy ra, Barca (94) vẫn còn kém 2 chiếc cúp so với Real Madrid (96). Tuy nhiên, hai gã khổng lồ này đều đã tiến rất sát cột mốc 100 danh hiệu. Đó là thành tích của họ thực tế đã lược bớt các danh hiệu Latin Cup, chức vô địch xứ Catalunya hay Copa Eva Duarte (tiền thân của Siêu Cúp Tây Ban Nha), những giải đấu chính thức nhưng không được FIFA và UEFA công nhận. 

Dấu ấn Pep Guardiola và Zinedine Zidane

Ở mặt trận trong nước, tuy kém đối thủ về số danh hiệu Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha, Real Madrid vẫn đang vượt trội về số lần vô địch La Liga. Tại Cúp C1/Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đơn giản là vô đối trên toàn cõi châu Âu chứ không chỉ so với Barca, với 14 lần đăng quang. Đó là chưa kể, họ còn có thêm hai danh hiệu UEFA Cup.

Tuy nhiên, đã từng có thời điểm Barca san bằng khoảng cách và thậm chí vượt lên trên trong cuộc đua danh hiệu. Đó là thời kỳ hoàng kim dưới thời Pep Guardiola (2008-2012), khi đội bóng xứ Catalunya giành tới 14 chiếc cúp chỉ trong 4 mùa giải. Trong đó, có “cú ăn 6” (El Sextete) kỳ diệu ở năm dương lịch 2009 mà họ vô địch ở mọi giải đấu mà mình góp mặt.

Hai HLV Pep Guardiola và Zinedine Zidane ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc đua Kinh điển

Tính đến cột mốc năm 2012 khi Pep mới chia tay sân Camp Nou, Barca thậm chí vẫn đang dẫn Real Madrid với tỷ số danh hiệu là 77-75. Tuy nhiên, họ chỉ níu kéo dược thời vàng son thêm một khoảng thời gian, trước khi để đối thủ một lần nữa vượt mặt. Trong 11 năm kể từ thời điểm ấy, Barca đã kịp giành thêm 17 danh hiệu, nhưng Real Madrid lại ẵm tới 21 chiếc cúp.

Người góp công lớn nhất trong màn ngược dòng của Los Blancos, không phải ai khác ngoài Zinedine Zidane. Trong hai nhiệm kỳ cũng kéo dài đúng 4 năm của mình, chiến lược gia người Pháp đã đem về sân Bernabeu tổng cộng 11 danh hiệu. Không chỉ vậy, Zizou còn tạo ra kỳ tích vô tiền khoáng hậu là giúp Real Madrid trở thành đội đầu tiên vô địch Champions League ba mùa liên tiếp.

Và cuộc đua thế kỷ

Giờ thì Pep đã chia tay Barca được hơn một thập kỷ, và Zidane cũng không còn ở Bernabeu nữa. Tuy nhiên, cuộc đua giữa Barca và Real Madrid vẫn đang diễn ra đầy kịch tính. Trừ cúp châu Âu, họ thậm chí còn đối đầu trực tiếp với nhau ở cả ba mặt trận trong nước.

Barca đang tạm dẫn trước, khi đánh bại đối thủ ở trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha để bỏ túi danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Đội bóng xứ Catalunya cũng có lợi thế thắng 1-0 trước Real Madrid trong trận bán kết lượt đi của Cúp Nhà Vua. Mới nhất, họ cũng vượt qua Los Blancos trong trận El Clasico lượt về tại La Liga, để tạo ra cách biệt 12 điểm so với đối thủ.

Barca đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha và đang có lợi thế trước Real Madrid ở La Liga và Cúp Nhà Vua

Khoảng cách này có lẽ là đủ lớn để Barca nghĩ đến chiếc cúp tiếp theo là chức vô địch La Liga. Nhưng thắng lợi 1-0 ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua lại chưa đảm bảo điều gì cho thầy trò HLV Xavi. Vì thế, cả hai đội thực tế vẫn còn nguyên cơ hội để giành thêm hai danh hiệu nữa và tiếp tục bứt tốc trong cuộc đua đến cột mốc 100.

Real Madrid và Barca còn kém 5 đội khác
Xét về số danh hiệu, hai gã khổng lồ của La Liga chỉ có thể làm trùm ở 5 giải VĐQG hàng đầu của châu Âu. Còn xét trên bình diện thế giới, họ còn kém tới 5 đội bóng khác. Đó là hai CLB Nacional (147 danh hiệu chính thức) và Penarol (132) của Uruguay hay ông lớn Al-Ahly (144) của Ai Cập. Thậm chí, nếu tính bên ngoài 5 giải lớn thì tại châu Âu, họ còn kém bộ đôi Celtic (114) và Rangers (121) của Scotland.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Joaquin còn cách kỷ lục vĩ đại 10 trận nữa Joaquin còn cách kỷ lục vĩ đại 10 trận nữa

    Joaquin chỉ còn cách kỷ lục vĩ đại của huyền thoại Andoni Zubizarreta có 10 trận nữa. Nhưng vấn đề là La Liga chỉ còn 12 vòng, chưa kể hợp đồng của Joaquin tại Betis sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

  • Cha Ansu Fati đòi kéo con trai khỏi Barca Cha Ansu Fati đòi kéo con trai khỏi Barca

    Ông Bori Fati - cha của Ansu Fati, đang là cái tên nổi nhất truyền thông Tây Ban Nha những ngày qua vì phát ngôn không nể nang nhắm vào BLĐ Barca. Sự giận dữ của ông Bori nhằm đòi lại quyền lợi cho con trai của mình.

  • 5 sản phẩm đào tạo trẻ đắt giá nhất của Real Madrid 5 sản phẩm đào tạo trẻ đắt giá nhất của Real Madrid

    Alvaro Morata sản phẩm “cây nhà lá vườn” mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Real Madrid. Tiền đạo đang chơi cho Atletico được “Kền kền trắng” bán đi tới 2 lần.

  • Real Madrid đào tạo cầu thủ chủ yếu để… bán Real Madrid đào tạo cầu thủ chủ yếu để… bán

    Lò đào tạo trẻ La Fabrica của Real Madrid vẫn đang hoạt động hết công suất! Rất nhiều lứa cầu thủ tài năng đã, đang và sẽ được “xuất xưởng”. Tuy nhiên, đa số các sản phẩm đó chỉ để bán, chứ không hoặc chưa phải được để “nhà dùng” một cách có hiệu quả.

  • Joan Laporta và những cuộc gặp 'thượng đỉnh' Joan Laporta và những cuộc gặp 'thượng đỉnh'

    Truyền thông Tây Ban Nha vừa có một thông tin khiến các CĐV Barca vô cùng phấn khích, đó là chủ tịch Joan Laporta của Barca đã gặp mặt bố tiền đạo Lionel Messi, ông Jorge Messi và cả bố của tiền đạo trẻ Ansu Fati, ông Bori Fati đề bàn về tương lai của hai chân sút này.

  • Người Brazil sôi sục vì Ancelotti Người Brazil sôi sục vì Ancelotti

    Là một người Italia, đang làm việc ở Tây Ban Nha, sự nghiệp chưa bao giờ bước ra khỏi châu Âu, nhưng Carlo Ancelotti đang được nhắc đến nhiều nhất lúc này ở... Brazil. Cả xứ Samba đang cầu nguyện và mong ngóng đến ngày Carletto dẫn dắt Selecao.

  • Atletico chưa từ bỏ vụ Dani Ceballos Atletico chưa từ bỏ vụ Dani Ceballos

    Sau khi bị từ chối vào tháng trước, Atletico Madrid không vội vã từ bỏ mục tiêu Dani Ceballos khi một lần nữa có động thái liên hệ ve vãn cầu thủ của Real Madrid.

  • Em trai của 'sao' Sevilla đột quỵ trên sân Em trai của 'sao' Sevilla đột quỵ trên sân

    Trung vệ Dragisa Gudelj, em trai của ngôi sao Sevilla là Nemanja Gudelj, đã bị đột quỵ ngay trên sân, ở trận đấu giữa Cordoba và Racing de Ferrol tại giải hạng Ba của Tây Ban Nha.

  • Bố con Negreira ăn 'ngập mồm' từ Barca Bố con Negreira ăn 'ngập mồm' từ Barca

    Cựu trọng tài Negreira đang bị réo tên trong nghi án Barca hối lộ trọng tài. Không ai nhắc đến cái tên Javier Enriquez. Dù “Negreira con” đã hưởng lợi rất lớn từ các phi vụ với lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya.

  • Pedro Porro: 'Hi vọng người ta tiếp tục nói xấu tôi' Pedro Porro: 'Hi vọng người ta tiếp tục... nói xấu tôi'

    Trở lại đại bản doanh của ĐT Tây Ban Nha sau hơn 1 năm, tân binh của Tottenham, Pedro Porro có rất nhiều điều muốn nói. Hơn lúc nào hết, đây là lúc để chàng trai 23 tuổi chứng minh những người chê bai mình đã sai lầm.

  • Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barca Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barca

    Tương lai của Lionel Messi tại PSG lại có thêm một diễn biến mới thông qua những phát biểu của cậu bạn thân Sergio Aguero. Theo đó, cơ hội tái hợp Barca của Messi là không nhỏ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x