Cha Ansu Fati đòi kéo con trai khỏi Barca

Việt Dũng
09:05 ngày 30-03-2023
Ông Bori Fati - cha của Ansu Fati, đang là cái tên nổi nhất truyền thông Tây Ban Nha những ngày qua vì phát ngôn không nể nang nhắm vào BLĐ Barca. Sự giận dữ của ông Bori nhằm đòi lại quyền lợi cho con trai của mình.
Cha Ansu Fati đòi kéo con trai khỏi Barca

Cách đây ít ngày, ông Bori tới đại bản doanh của Barca gặp trực tiếp Mateu Alemany - Giám đốc bóng đá của CLB để bàn về tương lai của “số 10”. Không biết Alemany đã nói gì nhưng gần như ngay sau đó, ông Bori nổi trận lôi đình, khẳng định sẽ không đến Camp Nou nữa, đồng thời gọi điện cho Jorge Mendes - người đại diện của Ansu Fati, để tức tốc tìm cho chàng tiền đạo sinh năm 2002 bến đỗ mới.

Thông qua đài phát thanh Cadena Cope, cha của Ansu Fati bức xúc: “Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẽ đưa Ansu rời khỏi Barca ngay nhưng thằng bé lại muốn ở lại. Tôi đã nói chuyện với Mateu Alemany và Jordi Cruyff, họ bảo Ansu là di sản, là tương lai của CLB và muốn nó ở lại. Nhưng chúng ta đang nói đến số 10 của Barca đấy, đồng thời là một tuyển thủ Tây Ban Nha và sản phẩm của lò La Masia. Ansu xứng đáng được thi đấu nhiều hơn, chứ không phải 1 hay 2 phút mỗi trận. Với tư cách là một người cha, tôi vô cùng giận dữ”.

Thực tế đúng như những gì ông Bori nói. Mùa này, Ansu Fati được cho ra sân 38 trận nhưng phần lớn là từ ghế dự bị, chỉ có 9 lần đá chính ở La Liga và 2 lần ở Champions League. Tổng số phút thi đấu của Ansu Fati là 1.338, chia trung bình là chỉ hơn 35 phút/trận. Đây đương nhiên là con số quá ít với cầu thủ được xem là truyền nhân của Messi.

Ansu Fati chỉ có 9 lần đá chính ở La Liga mùa này

“Ansu không bao giờ muốn ký với một CLB khác”, ông Bori nói thêm. “Nó là một Cule thực sự, tập tại La Masia và trong đầu lúc nào cũng chỉ có Barca. Ansu đương nhiên không bao giờ chấp nhận chuyển tới Real Madrid. Tôi cũng không thể ép những việc mà nó không muốn. Điều đầu tiên mà Ansu nói với Mendes cũng là mong muốn được ở lại Camp Nou. Tôi thì nghĩ khác nhưng Ansu nói với tôi: “Cha, con không đồng ý đâu. Con muốn ở lại đây”. Ansu cự tuyệt một cách dứt khoát”.

Dù tức giận nhưng ông Bori không “vơ đũa cả nắm”. Ông dành sự tôn trọng lớn cho HLV Xavi: “Đó là một người tốt. Ông ấy hiểu chuyện. Khi tôi nói về vấn đề của Ansu, Xavi bảo trước tiên thằng bé cần tăng cường sự cứng cáp cho đôi chân của mình. Xavi vẫn luôn là thần tượng của chúng tôi. Trong nhà tôi vẫn giữ tấm hình chụp chung với ông ấy ở Sevilla”.

Ông Bori cũng cam kết tình trạng sức khỏe của Fati ở mức tốt nhất: “Trước khi chấn thương, Ansu thi đấu cùng Messi, Suarez, Dembele, Griezmann. Nó đã thi đấu chuyên nghiệp được 4 năm rồi và biết cách chăm sóc bản thân. Vào lúc này, thể lực của Ansu hoàn hảo, nó thậm chí còn có tốc độ và khả năng bùng nổ tốt hơn cả trước. Khi Ansu tự tin, nó càng nhanh hơn. Giờ Ansu như một con bò tót vậy”.

Hợp đồng của Ansu Fati với Barca còn tới năm 2027 nên đội chủ sân Camp Nou không đứng trước sức ép phải gia hạn hay bán anh. Tuy nhiên, với việc “phụ huynh” gây áp lực ở nhà, Ansu Fati chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Cùng với đó, Barca phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của tiền đạo sinh năm 2002 bởi không thể cứ mãi “lãng phí” một cầu thủ có mức lương hơn 10 triệu euro/năm trên băng ghế dự bị, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn tài chính như lúc này.

“Thà Ansu Fati không dự World Cup 2022 còn hơn”

Ông Bori bày tỏ sự thất vọng về kỳ World Cup trên đất Qatar, nơi mà HLV Enrique cũng chỉ coi Ansu Fati là phương án dự bị: “Tôi là người rất hâm mộ Luis Enrique nhưng tôi thà để Ansu ở nhà còn hơn. Tây Ban Nha ghi tới 7 bàn vào lưới Costa Rica mà Ansu thậm chí còn không được khởi động. Đó là một kỳ World Cup tệ hại”.

Bolton đòi Barcelona phí đào tạo của Alonso

Bolton khiếu nại lên FIFA yêu cầu Barcelona trả phí đào tạo của Marcos Alonso. Lý do Bolton đưa ra là hậu vệ người Tây Ban Nha từng khoác áo đội bóng Anh năm 20 tuổi (2010-2013) nên họ phải nhận được phí đào tạo từ vụ chuyển nhượng Alonso từ Chelsea tới Barcelona. Barca cãi rằng Alonso đến dưới dạng chuyển nhượng tự do nên họ không phải trả phí đào tạo. Tuy nhiên Bolton lập luận rằng Alonso thực chất là một phần của vụ chuyển nhượng Aubameyang từ Chelsea tới Barcelona.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca và Real Madrid chạy đua đến mốc 100 danh hiệu Barca và Real Madrid chạy đua đến mốc 100 danh hiệu

    Sau khi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) công nhận hai chiếc Cúp Nhà Vua cho Deportivo và Levante, Barca đang gây sức ép để được thừa nhận chức vô địch La Liga năm 1937. Nếu thành công, họ sẽ tiến thêm một bước trong cuộc đua đến mốc 100 danh hiệu cùng Real Madrid.

  • 5 sản phẩm đào tạo trẻ đắt giá nhất của Real Madrid 5 sản phẩm đào tạo trẻ đắt giá nhất của Real Madrid

    Alvaro Morata sản phẩm “cây nhà lá vườn” mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Real Madrid. Tiền đạo đang chơi cho Atletico được “Kền kền trắng” bán đi tới 2 lần.

  • Real Madrid đào tạo cầu thủ chủ yếu để… bán Real Madrid đào tạo cầu thủ chủ yếu để… bán

    Lò đào tạo trẻ La Fabrica của Real Madrid vẫn đang hoạt động hết công suất! Rất nhiều lứa cầu thủ tài năng đã, đang và sẽ được “xuất xưởng”. Tuy nhiên, đa số các sản phẩm đó chỉ để bán, chứ không hoặc chưa phải được để “nhà dùng” một cách có hiệu quả.

  • Joan Laporta và những cuộc gặp 'thượng đỉnh' Joan Laporta và những cuộc gặp 'thượng đỉnh'

    Truyền thông Tây Ban Nha vừa có một thông tin khiến các CĐV Barca vô cùng phấn khích, đó là chủ tịch Joan Laporta của Barca đã gặp mặt bố tiền đạo Lionel Messi, ông Jorge Messi và cả bố của tiền đạo trẻ Ansu Fati, ông Bori Fati đề bàn về tương lai của hai chân sút này.

  • Người Brazil sôi sục vì Ancelotti Người Brazil sôi sục vì Ancelotti

    Là một người Italia, đang làm việc ở Tây Ban Nha, sự nghiệp chưa bao giờ bước ra khỏi châu Âu, nhưng Carlo Ancelotti đang được nhắc đến nhiều nhất lúc này ở... Brazil. Cả xứ Samba đang cầu nguyện và mong ngóng đến ngày Carletto dẫn dắt Selecao.

  • Atletico chưa từ bỏ vụ Dani Ceballos Atletico chưa từ bỏ vụ Dani Ceballos

    Sau khi bị từ chối vào tháng trước, Atletico Madrid không vội vã từ bỏ mục tiêu Dani Ceballos khi một lần nữa có động thái liên hệ ve vãn cầu thủ của Real Madrid.

  • Em trai của 'sao' Sevilla đột quỵ trên sân Em trai của 'sao' Sevilla đột quỵ trên sân

    Trung vệ Dragisa Gudelj, em trai của ngôi sao Sevilla là Nemanja Gudelj, đã bị đột quỵ ngay trên sân, ở trận đấu giữa Cordoba và Racing de Ferrol tại giải hạng Ba của Tây Ban Nha.

  • Bố con Negreira ăn 'ngập mồm' từ Barca Bố con Negreira ăn 'ngập mồm' từ Barca

    Cựu trọng tài Negreira đang bị réo tên trong nghi án Barca hối lộ trọng tài. Không ai nhắc đến cái tên Javier Enriquez. Dù “Negreira con” đã hưởng lợi rất lớn từ các phi vụ với lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya.

  • Pedro Porro: 'Hi vọng người ta tiếp tục nói xấu tôi' Pedro Porro: 'Hi vọng người ta tiếp tục... nói xấu tôi'

    Trở lại đại bản doanh của ĐT Tây Ban Nha sau hơn 1 năm, tân binh của Tottenham, Pedro Porro có rất nhiều điều muốn nói. Hơn lúc nào hết, đây là lúc để chàng trai 23 tuổi chứng minh những người chê bai mình đã sai lầm.

  • Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barca Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barca

    Tương lai của Lionel Messi tại PSG lại có thêm một diễn biến mới thông qua những phát biểu của cậu bạn thân Sergio Aguero. Theo đó, cơ hội tái hợp Barca của Messi là không nhỏ.

  • Barca có nguy cơ bị cấm tham dự Champions League Barca có nguy cơ bị cấm tham dự Champions League

    Barca đang phải đối mặt với nguy cơ nhận án phạt từ UEFA, bao gồm cả khả năng bị cấm tham dự Champions League, vì các khoản thanh toán hàng triệu euro cho một công ty có liên hệ với một quan chức trọng tài người Tây Ban Nha.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x