
Levante bước vào trận đấu với vị trí áp chót trên BXH. Tuy nhiên, họ đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu mở tỷ số của cầu thủ 20 tuổi Carlos Espí ở phút 41. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của Espi trong 3 trận đấu gần nhất.
Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, Ciss đã lẻn xuống ở cột xa để khống chế đường tạt bóng và dứt điểm hạ gục thủ thành Mathew Ryan. Dù các cầu thủ Levante khẳng định rằng Ciss đã để bóng chạm tay trước khi sút, anh quả quyết rằng bóng không hề chạm tay mình.
"Hôm nay không phải là ngày của chúng tôi, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được những gì mình muốn", Ciss chia sẻ. "Chúng tôi đã phải chịu đựng khi thiếu người, và có lẽ điểm số này sẽ đóng vai trò quyết định vào cuối mùa giải".

"Người thiếu" mà Ciss nhắc tới là Nobel Mendy, cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng thứ hai chỉ 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Tấm thẻ đỏ đã buộc đội chủ nhà phải thay đổi đội hình, nhưng thực tế họ lại chơi nguy hiểm hơn khi chỉ còn 10 người trên sân, và bàn gỡ hòa kịch tính của Ciss đã chứng minh điều đó.
Kết quả này giúp Rayo kéo dài mạch bất bại lên 6 trận tại giải quốc nội, đồng thời 1 điểm giành được giúp họ tăng 2 bậc lên vị trí thứ 13.
Trong khi đó, Levante vẫn dậm chân ở vị trí áp chót. Dù đã giành được 7 trên 9 điểm tối đa trong những tuần gần đây, họ vẫn đang kém đội xếp thứ 18 là Elche 3 điểm và kém Alaves 5 điểm.
























