Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu chủ tịch từng đi tù của Barca tranh cử chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha
21 giờ trước
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Hơn 5 năm trước, Sandro Rosell vẫn còn bị coi là một tội phạm, và đang phải ngồi sau chấn song của nhà tù. Nhưng hơn nửa thập kỷ sau, vị cựu chủ tịch của Barca lại đang lên kế hoạch chạy đua tới chức chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF)...

    Sandro Rosell (giữa) từng nếm trải nhiều thành công tại Barca.

    Bóng đá đã đem lại cho Rosell rất nhiều, nhưng cũng lấy đi của ông không ít. Vị cựu doanh nhân vừa tròn 60 tuổi thậm chí đã nếm trải đủ cay đắng và ngọt bùi, sau những trải nghiệm “lên voi, xuống chó”. Trước mắt Rosell từng là một tương lai rực rỡ, khi ông tiến những bước dài, từ một cố vấn cao cấp của chủ tịch Joan Laporta bước lên ghế phó chủ tịch Barca, rồi trở thành chủ tịch sau cuộc bỏ phiếu năm 2010.

    Tuy nhiên, sau khi giúp Barca đạt đến những thành công cả về mặt thể thao lẫn kinh tế, vận đen bắt đầu ập đến. Năm 2017, cựu quản lý cấp cao của Nike bị tạm giam và đối diện với án tù 6 năm vì cáo buộc rửa tiền, liên quan đến bản quyền truyền hình của ĐT Brazil. Phải đến ngày 24/04/2019, tức sau 643 ngày “bóc lịch”, Rosell mới được phóng thích vì... không đủ bằng chứng buộc tội.

    Cú sốc này tưởng như đã dập tắt niềm đam mê của Rosell, người từng tuyên bố “tôi phải đi tù chỉ vì là chủ tịch của Barca”. Nhưng trong một diễn biến mới nhất, người đứng đầu đội bóng xứ Catalunya một thời đang cân nhắc trở lại với bóng đá. Theo tiết lộ của tờ El Debate, vị cựu doanh nhân này đang lên kế hoạch chạy đua tới vị trí chủ tịch RFEF.

    5 năm sau khi ra tù, cựu chủ tịch Barca đang tính tranh cử chủ tịch RFEF.

    Chiếc ghế này vẫn đang để trống, sau khi hai vị chủ tịch Luis Rubiales và Pedro Rocha bị buộc rời nhiệm sở vì những lý do khác nhau. RFEF hiện cũng đang chịu sức ép từ FIFA, khi tổ chức này dọa tước quyền đăng cai World Cup 2030 của Tây Ban Nha nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề ở thượng tầng. Tuy vậy, sẽ không dễ để Rosell giành chiến thắng.

    Vì ngoài Rosell, đang có gần chục cái tên khác nhăm nhe chiếc ghế này. Nhưng rõ ràng, cựu chủ tịch Barca là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhất là khi HLV huyền thoại Vicente del Bosque, người từng cùng La Roja vô địch World Cup và EURO, tuyên bố không tham dự cuộc đua.

    Rosell từng chung “khám” với cựu chủ tịch RFEF
    Có một điều thú vị là ngày còn “bóc lịch”, cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca đã ở chung nhà tù với cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), Angel Maria Villar. Người đứng đầu cũ của RFEF bị tống giam năm 2017 vì những sai phạm về tài chính tại liên đoàn trong hàng chục năm. Đáng chú ý, thời còn tại vị Villar cũng có xu hướng “thân” Barca.

     

    MINH LÂM • 21 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay