Gần 1 tuần sau lễ ra mắt Barca, Frenkie de Jong đã dành cho kênh truyền hình của CLB một buổi phỏng vấn. Trong đó, tân binh người Hà Lan nói về giấc mơ khoác áo đội bóng xứ Catalunya, về sự tương đồng trong triết lý bóng đá của Ajax với Barca và tham vọng vô địch Champions League...
Không phải đến khi cùng Ajax lọt vào bán kết Champions League mùa vừa rồi, Frenkie de Jong mới nằm trong tầm ngắm của các CLB lớn châu Âu. Nhưng cuối cùng, tiền vệ 22 tuổi đã chọn Barca làm bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Và không phải vô cớ mà anh đưa ra quyết định ấy. Anh cho biết: “Barca luôn là đội bóng mà tôi muốn khoác áo. Tôi bắt đầu theo dõi họ thi đấu khi mới 9 tuổi, lúc đội bóng vô địch Champions League mùa 2005/06 và sau đó, đã trở thành một cule thực thụ”.
Sức hút của Barca, theo De Jong không chỉ vì đây là “đội bóng mà những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử từng khoác áo”, mà còn vì “thứ bóng đá quyến rũ” và việc họ “từng giành rất nhiều danh hiệu”. Vốn trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax, cầu thủ người Hà Lan đánh giá giữa 2 đội có sự tương đồng rất lớn về triết lý bóng đá. Trả lời kênh truyền hình Barca TV, anh nhận xét: “Barca ở một đẳng cấp cao hơn so với Ajax, nhưng sự đồng điệu trong lối chơi của hai đội giúp tôi tin rằng mình có thể thành công ở Nou Camp”.
Ngoài triết lý bóng đá, sức ép ở Barca và Ajax cũng đều rất lớn. De Jong cho biết: “Áp lực ở đâu cũng vậy. Tại Ajax, các CĐV luôn chờ đợi chúng tôi chiến thắng ở cả giải VĐQG lẫn Cúp Quốc gia. Barca cũng thế, nhưng yêu cầu còn có thêm Champions League. Nếu khoác áo đội bóng này, bạn phải giành được mọi thứ có thể”. Và Champions League cũng chính là giấc mộng còn dang dở mà De Jong muốn thực hiện khi chuyển đến Nou Camp.
Phát biểu trên kênh Barca TV, tiền vệ người Hà Lan tuyên bố: “Tôi hiểu rõ cảm giác khi bị loại ở bán kết Champions League, và tôi không muốn điều này lặp lại. Tôi nghĩ cả tôi lẫn Barca đều muốn vô địch Champions League mùa tới, và hy vọng chúng tôi có thể làm được điều đó”. Tất nhiên, để làm được điều này thì trước tiên, De Jong phải được đá chính. Nhưng cầu thủ 22 tuổi tin mình có thể làm được, khi khẳng định: “Tôi muốn được đá chính ở tất cả các trận đấu. Dĩ nhiên, ai cũng muốn vậy nhưng tôi không ngại cạnh tranh và sẽ cố gắng hết mình để chứng tỏ rằng mình xứng đáng”.
Ngoài ra, bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro này cũng hiểu rõ những kỳ vọng mà đội bóng đặt vào mình. Nhưng anh không muốn mình bị so sánh với những tượng đài ở Nou Camp. De Jong cho biết: “Barca là một lựa chọn hoàn hảo, nơi tôi có thể dễ dàng hòa nhập vì sự tương đồng trong lối chơi. Nhưng đừng so sánh tôi với Xavi, Iniesta hay Busquets. Tôi chỉ muốn là chính mình, và tự ghi dấu ấn trong lịch sử CLB”.
Có lẽ, đó cũng là điều mà các CĐV chờ đợi. Vì dù nói gì đi chăng nữa, với De Jong họ không chỉ có một tân binh, mà cả một cule thực thụ. Đó là người đã mê mẩn thứ bóng đá tuyệt vời ở xứ Catalunya từ cách đây hơn 1 thập kỷ. Và như chính De Jong thừa nhận, đã tin chắc vào tình yêu của mình sau khi chứng kiến Barca lên ngôi ở Champions League mùa 2010/11, và thắng Real Madrid 5-0 trong trận El Clasico.
De Jong tiết lộ lý do từ chối áo số 14
Thay vì số 14, số áo từng thuộc về huyền thoại Johan Cruyff, Frenkie de Jong đã quyết định mặc áo số 21. Giải thích cho điều này, tân binh người Hà Lan cho biết: “Ông nội tôi, Hans là một CĐV bóng đá nhiệt thành. Ông mất đúng sinh nhật thứ 21 của tôi, nên tôi quyết định chọn con số này. Thật tiếc vì ông không thể góp mặt trong buổi ra mắt ở Barca của tôi”.
20 - Frenkie de Jong chính là cầu thủ Hà Lan thứ 20 trong lịch sử khoác áo Barca. Người đầu tiên không phải ai khác ngoài Johan Cruyff, người được HLV đồng hương Rinus Michels đưa về Nou Camp và ra mắt đội bóng xứ Catalunya trong trận gặp Granada ngày 28/10/1973.
Việc trao đổi cầu thủ khá ít khi xảy ra trong làng túc cầu Tây Ban Nha, đặc biệt giữa các đội bóng La Liga với nhau. Nguyên nhân một phần bởi truyền thống và đặc biệt là sự thù địch giữa các CLB nơi đây luôn rất nặng nề.
Rất nhiều tờ báo lớn ở Pháp và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Barcelona sẽ ký chính thức với Antoine Griezmann trong vài giờ tới và tân binh này sẽ ra mắt vào đầu tuần sau.
Với mục tiêu thu về 200 triệu euro để tăng cường ngân sách nhằm phục vụ kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba của Man United, Real chuẩn bị bán 7 cầu thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay gồm Bale, Isco, James, Navas, Vazquez, Mariano và Luca Zidane.
Dù vừa trải qua một kỳ Copa America đáng quên cùng ĐT Argentina, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona lại vinh dự được ESPN bình chọn là cầu thủ hay nhất năm 2019.
Hôm qua, Atletico Madrid đã có buổi tập đầu tiên sau khi hội quân. Điều đáng chú ý nhất trong buổi tập này là HLV Diego Simeone đã tiến hành những thử nghiệm mới trên hàng công khi để đội bóng vận hành với sơ đồ 4-3-3.
Liverpool đang đưa nhiều tiền đạo ngôi sao vào danh sách cần mua sắm ở hè 2021, và dưới đây là những phân tích về lối chơi cũng như khả năng của từng ứng viên.
Tháng 7 năm ngoái, trước trận Nam Định - Quảng Nam FC ở vòng 9 V.League trên sân Thiên Trường, các CĐV chủ nhà đã “tố” ban huấn luyện đội khách “trù ếm” sân đấu của họ. Vụ việc gây nên những tranh cãi lùm xùm trên cộng đồng mạng và giới truyền thông. Thế nhưng, những vụ việc mang tính tâm linh này không hề xa lạ với giới bóng đá.
Vào ngày hôm nay (2/3), cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona và cố vấn cũ Jaume Masferrer đều đã được tạm tha sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào đêm qua (1/3).
Liverpool có thể sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Mohamed Salah ở đầu mùa giải 2021/22, do anh đã được điền tên vào danh sách sơ bộ dự Olympic Tokyo.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn