James Rodriguez: Khởi đầu đầy hứa hẹn

Lý Nam
14:30 ngày 20-08-2014
Chấn thương của Cris Ronaldo đã tạo điều kiện cho James Rodriguez vào sân sớm hơn dự kiến, và bàn thắng cũng đã đến với anh sớm hơn chính bản thân anh mong đợi.
James Rodriguez: Khởi đầu đầy hứa hẹn
Ngôi sao người Colombia đã có màn ra mắt chính thức tại Santiago Bernabeu trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha với “hàng xóm” Atletico Madrid diễn ra rạng sáng nay. Quan trọng hơn, anh chính là tác giả bàn thắng duy nhất của “Bầy kền kền” vào lưới nhà ĐKVĐ La Liga.

Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo được Carlo Ancelotti rút ra vì chấn thương, và cơ hội được trao cho James, người hẳn đã nghĩ anh cần phải chờ đợi lâu hơn thế.

VIDEO: Real Madrid 1-1 Atletico Madrid



Nhìn chung, màn trình diễn của “Vua phá lưới” World Cup 2014 trong trận ra mắt các khán giả Madrid khá tích cực. Trong 45 phút thi đấu trên sân, anh đã kịp tung ra tới 3 pha dứt điểm, 1 lần trúng đích và quan trọng hơn đã mang lại bàn mở tỉ số cho đội bóng Hoàng gia.

Phút thứ 81, từ cú đẩy bóng điệu nghệ về phía sau của Karim Benzema (hay là pha phá bóng hỏng của hậu vệ Cristian Ansaldi), Rodriguez lầm lũi băng lên dứt điểm cực nhanh bằng chân phải đưa bóng nằm gọn trong lưới trước ánh mắt ngỡ ngàng của thủ môn Miguel Angel Moya.


Vết gợn duy nhất trong màn trình diễn của James là kha khá những đường chuyền hỏng, đặc biệt là ở đầu hiệp hai. Tỉ lệ chuyền bóng của anh chỉ đạt 72%, nhưng nhờ lối chơi nỗ lực và sự đa năng, hiệu quả James mang lại cho tuyến giữa và hàng công Real vẫn là không thể phủ nhận.

Nhắc tới sự đa năng, đó là yếu tố mọi HLV cần ở các cầu thủ của mình, Ancelotti cũng không ngoại lệ. Nhà cầm quân người Italia hẳn rất hài lòng khi chứng kiến chàng tân binh đắt giá trám vào vị trí của Ronaldo và thi đấu không tồi suốt hơn nửa giờ đồng hồ, trước khi nhường lại vị trí này cho Angel Di Maria để trở lại vai trò hộ công sở trường kể từ phút 78.

Có lẽ nhiều người cho rằng sau chỉ 2 trận đấu chính thức (hay chính xác hơn là chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ thi đấu), vẫn còn quá sớm để lạc quan về tương lai của Rodriguez tại Bernabeu. Nhưng sự cố gắng và đa năng trong lối chơi là những gì cựu cầu thủ Monaco đang thể hiện, và khoảng cách giữa một “thần đồng” với một “siêu sao” cũng chỉ cần có những chất xúc tác ấy. 

Tương lai đã rất tươi sáng với James, và tất nhiên là cả Real Madrid…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • La Liga mới là số 1 thế giới! La Liga mới là số 1 thế giới!

    Không phải Premier League, bây giờ, La Liga mới đang là giải bóng đá số 1 thế giới xét trên mọi khía cạnh. Đó là giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhất, sở hữu nhiều Cúp vô địch Champions League nhất và hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư.

  • Rayo Vallecano: Trụ hạng là ưu tiên hàng đầu Rayo Vallecano: Trụ hạng là ưu tiên hàng đầu

    Hè 2014 chứng kiến một cuộc “thay máu” lực lượng… điên cuồng của Rayo, sau một mùa bóng họ khiến các CĐV không ít lần phải thót tim. Tuy nhiên, trụ hạng vẫn sẽ là mục tiêu hàng đầu của đội bóng thủ đô Madrid.

  • Tin La Liga (19/8): Enrique là hợp đồng có giá trị nhất của Barca Tin La Liga (19/8): Enrique là hợp đồng có giá trị nhất của Barca

    BONGDAPLUS tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 19/8.

  • Lý giải vì sao La Liga mới là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Lý giải vì sao La Liga mới là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh

    Nhìn vào danh sách những ngôi sao lũ lượt chuyển đến La Liga chơi bóng, có thể kết luận rằng đây là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cho dù doanh thu, tiền bản quyền truyền hình ở đây chưa so được với giải đấu hấp dẫn nhất về mặt giấy tờ là Premier League.

  • Mẫu áo đấu 20 CLB La Liga mùa giải 2014/15 Mẫu áo đấu 20 CLB La Liga mùa giải 2014/15

    Trước ngày khai mạc La Liga 2014/15 (24/8), cùng BONGDAPLUS điểm lại 20 mẫu áo đấu của các đội bóng tham dự giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha.

  • Valencia: Rũ bùn đứng dậy Valencia: Rũ bùn đứng dậy

    Sau một mùa bóng bết bát với vị trí thứ 8 chung cuộc, Valencia đã đổi thầy, đổi cả chủ và cũng thanh lọc lực lượng hết sức mạnh mẽ để hướng tới một tương lai hoàn toàn mới.

  • Sevilla: Tái lập chiến tích cũ Sevilla: Tái lập chiến tích cũ

    Sevilla đã ngay lập tức phải đối mặt với một mùa Hè chảy máu nhân sự sau khi lên ngôi tại Europa League. Nếu muốn tái lập thành tích ở mùa giải năm ngoái, Los Rojiblancos cần phải có những cải tổ kịp thời.

  • Levante: Tham vọng nơi lưng chừng Levante: Tham vọng nơi lưng chừng

    Từng được coi là “ngựa ô” tại La Liga, song Levante vào thời điểm hiện tại chỉ đang là một cái tên có chất lượng trung bình tại giải. Khó có thể vươn cao hơn, hy vọng ở mùa tới của đội bóng này sẽ vẫn chỉ là một vị trí an toàn trên BXH.

  • Neymar sẽ là lựa chọn an toàn cho Barca trong khi chờ Suarez Neymar sẽ là lựa chọn an toàn cho Barca trong khi chờ Suarez

    Với việc Luis Suarez bị cấm thi đấu vào giai đoạn đầu mùa và Neymar dính chấn thương lưng ở World Cup, các CĐV Barcelona sẽ thấy lo lắng ít nhiều. Tuy nhiên, họ vừa nhận được tin tốt là Neymar đã bình phục nhanh hơn dự kiến và sẵn sàng cho các trận giao hữu sắp tới.

  • Khi Atletico không còn là hiện tượng... Khi Atletico không còn là hiện tượng...

    Càng lên cao gió càng to. Atletico Madrid bước vào mùa giải mới với một tư cách khác. Họ không còn là một hiện tượng như mùa trước nữa. Điều này dẫn tới nhiều thay đổi quan trọng.

  • Trước Siêu cúp Tây Ban Nha: Real Madrid còn nhiều nỗi lo Trước Siêu cúp Tây Ban Nha: Real Madrid còn nhiều nỗi lo

    Sẽ có một trận derby nảy lửa diễn ra vào đêm nay khi Real Madrid và Atletico gặp nhau tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Mặc dù các nhà cái đặt cọc chiến thắng cho đoàn quân áo trắng, đội bóng này vẫn còn nhiều nỗi lo canh cánh bên lòng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x