Theo dõi thông tin

Khác biệt ở El Clasico là cách xây đế chế

Viva Barca CĐV Barcelona
01 giờ trước
Trước thềm trận El Clasico sắp tới, bầu không khí trong phòng thay đồ của Barca và Real Madrid giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Nếu như Bernabeu chao đảo vì giông tố bao nhiêu thì Camp Nou lại an lạc và phồn vinh bấy nhiêu.

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid luôn theo đuổi chính sách mua sao - Galacticos

Trong hơn 2 thập kỷ của kỷ nguyên Florentino Perez, Real Madrid được vận hành theo cùng một công thức: Đội hình của đội bóng thủ đô Madrid được xây dựng bằng cách vung thật nhiều tiền để mua sao. Chính sách được gắn với cái tên “Galacticos” chưa bao giờ biến mất khỏi Real Madrid dưới sự lãnh đạo của “Bố già”, mà nó chỉ được cải biên từ dạng này sang dạng khác qua từng thời kỳ.

Từ Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kaka, James Rodriguez... ngày trước đến Jude Bellingham, Kylian Mbappe hay Vinicius Jr hiện tại…, Real Madrid luôn theo đuổi việc chiêu mộ những cầu thủ có thương hiệu tốt. Họ không chỉ tăng cường chuyên môn, không chỉ mua về những… bàn thắng, mà trên tất cả còn mua sức hút truyền thông, mua áo đấu, mua lượng người theo dõi...

Vấn đề là khi đội bóng tập hợp quá nhiều "đại minh tinh", thì những “cái tôi” bị va đập là điều không thể tránh khỏi. Những ngày gần đây, Bernabeu loạn từ trên xuống dưới. Các cầu thủ liên tục “đụng” nhau, hết chuyện Kylian Mbappe bị tẩy chay vì thói “bố đời”, đến chuyện trung vệ Antonio Rudiger tát thẳng mặt đàn em Alvaro Carreras, rồi mới đây nhất là vụ Aurelien Tchouameni đánh tiền vệ Federico Valverde nhập viện

Tiền đạo Vinicius Jr gần đây công khai chỉ trích đồng đội Kylian Mbappe

Nói một cách ví von, đội bóng thủ đô Madrid luôn trong tình trạng giống như một nồi lẩu thập cẩm với rất nhiều gia vị đặc biệt. Nếu những gia vị khác nhau ấy rơi vào tay một “đầu bếp” xuất sắc kiểu như Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti thì lập tức thành bữa ăn ngon. Nhưng khi nó vào tay một “đầu bếp” tồi kiểu như Alvaro Arbeloa lại chẳng khác gì một nồi cám lợn. 

Nhìn chung, các vì tinh tú tại “dải ngân hà” - theo đánh giá khách quan - đều đã quen với việc đóng vai trò trung tâm ở đội bóng cũ của mình. Họ đều sở hữu cá tính rất mạnh và sở hữu cái tôi… đến mức cực đoan. Ở đó, mỗi người đều tin mình “là một, là riêng, là duy nhất”. Sự ngạo nghễ, coi trời bằng vung ở họ đã thành tính cách, về cơ bản là không thể uốn nắn và thay đổi.

Với Barca, câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Trong nhiều năm qua, khó khăn tài chính luôn bủa vây đội bóng xứ Catalunya. Có thời điểm như trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025, họ gần như không có ngân sách để mua sắm tân binh. Trong bối cảnh đó, đội chủ sân Camp Nou chỉ biết nhìn vào lò đào tạo trẻ La Masia. Họ gần như đánh cược tương lai với đám cầu thủ “cây nhà lá vườn”.

Barca chủ yếu đi lên từ những cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong những năm gần đây

Những đứa trẻ ở La Masia lớn lên cùng nhau từ lúc còn vắt mũi chưa sạch. Chúng được dạy cùng một triết lý chơi bóng, cùng một tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo… Chúng được học rằng cách di chuyển và chuyền bóng quan trọng không kém ghi bàn, rằng tập thể lớn hơn cá nhân, rằng màu áo Barca không chỉ được tạo ra từ những mảnh vải vô tri mà ở đó là bản sắc, là văn hóa, là tinh thần bất khuất của người Catalunya.

Ở La Masia, các cầu thủ nhí giống như cái cây mới lớn. Chúng được gò vào những khuôn, vào thế một cách có ý đồ để rồi từ đó dần phát triển thành những siêu phẩm. Từ Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Lionel Messi ngày trước đến Pau Cubarsi, Gerard Martin, Gavi hay Lamine Yamal… hôm nay, họ đều đi lên từ xuất phát điểm như vậy. Đó là lý do giải thích tại sao người ta từng ví Barca như một lớp học chuyên. Ở đó các học sinh trong lớp gồm toàn những “gà nòi” và quan trọng là đều rất dễ dạy bảo. 

Tóm lại, khác biệt lớn nhất ở trận El Clasico cuối tuần này là cách xây dựng đế chế. Trong khi “dải ngân hà” Real Madrid được tạo ra theo triết lý kim tiền, thì từng viên gạch của ngôi nhà Camp Nou được dựng lên từ bản sắc, văn hóa, từ mô hình tập thể giống như một gia đình mà ở đó các thành viên đều hiểu rõ tâm tính của nhau. Đây có lẽ là điều thú vị nhất ở El Clasico, nó không nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở sự đối lập giữa hai triết lý xây dựng bóng đá đã tồn tại suốt nhiều năm qua.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay