Ở Barca bây giờ, Koeman giống như một 'xác chết di động'

TIỂU LÝ
17:50 ngày 25-09-2021
Nếu không phải vì Barcelona đang khủng hoảng tài chính, chủ tịch Joan Laporta có lẽ đã thay tướng từ lâu. Nhưng vì khoản tiền 12 triệu euro bồi thường hợp đồng trong trường hợp sa thải Ronald Koeman giữa chừng, lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya đang nhịn chiến lược gia người Hà Lan như “nhịn cơm sống”.
Koeman giống như một 'xác chết di động' ở Barca

Trong mắt của chủ tịch Laporta cũng như một bộ phận những người yêu mến Barca hiện nay, Koeman giống như kẻ đã chết rồi. Họ không còn quan tâm đến những lời ông nói, những việc ông làm. Nói cách khác, họ đang xem chiến lược gia 58 tuổi này như một “xác chết di động” và chỉ chờ thời điểm phù hợp để chính thức “báo tử” ông.

Mới chỉ cách đây hơn 1 tháng, tương lai của HLV Koeman vẫn được chủ tịch Laporta bảo đảm. Barca thậm chí đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hà Lan. Nhưng dần từng bước, Koeman đã tự tay phá hủy tất cả. Đến mức ở Camp Nou bây giờ, ông không còn ai thân tín ngoại trừ những cầu thủ đồng hương như Memphis Depay, Luuk de Jong và Frenkie de Jong.

Có 3 điều đã biến Koeman thành “xác chết di động” ở Camp Nou.

Chủ tịch Laporta (ngoài cùng bên trái) và HLV Koeman đang không cùng nhìn về một hướng

Đầu tiên, đó là mối quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa HLV người Hà Lan với đương kim chủ tịch CLB. Phải nhắc lại rằng, ngay từ khi còn đang vận động tranh cử, ông Laporta đã tỏ ý không thích Koeman. Ông từng tuyên bố sẽ lập tức sa thải chiến lược gia 58 tuổi này và bổ nhiệm Xavi Hernandez thay thế ngay sau khi đắc cử. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, Laporta chưa thể làm được điều đó và đành phải tạm hài lòng với Koeman.

Nếu Koeman là người biết điều, có lẽ chiếc ghế của ông đã không bị lung lay dữ dội. Nhưng tiếc thay, HLV 58 tuổi này lại thuộc tuýp người không yên phận. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông công khai chê chủ tịch Laporta là kẻ không biết làm việc. Koeman còn mạnh miệng tuyên bố rằng, Barca sở dĩ đang tạm thoát khỏi khủng hoảng là nhờ vào “tài phép” của ông trên băng ghế chỉ đạo ở Camp Nou.

Nhưng thực tế, Koeman đã làm được những gì trên cương vị HLV trưởng của Barca? Câu trả lời là không gì cả. Và đây cũng là điều thứ 2 khiến ông đang bị xem như “xác chết biết đi”. Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng người Hà Lan, đội bóng xứ Catalunya đang xếp thứ 7 ở La Liga khi mới chỉ thắng được 2 trận kể từ đầu mùa giải đến giờ. Còn ở Champions League, Barca để thua muối mặt 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà trước Bayern Munich trong trận đấu ra quân tại vòng bảng.

Tài phép của Koeman ở đâu thì chẳng rõ. Chỉ thấy rằng mỗi khi Barca thi đấu không đạt kết quả như mong muốn, ông lại than thở trước truyền thông rằng: “Cứ nhìn vào đội hình của đội bóng hiện giờ thì rõ, đến tài thánh cũng chẳng làm gì khác được. Những người yêu mến Barca nên thực tế đi, đừng nói đến thứ bóng đá tiki-taka đang trở nên rất hão huyền nữa!”. 

Việc Koeman đẩy Barca ngày càng xa với triết lý tấn công tổng lực do “Thánh” Johan Cruyff truyền bá ở Camp Nou khiến ông trở thành cái gai trong mắt CĐV nhà, thậm chí trong mắt cầu thủ - điều thứ 3 khiến Koeman bị xem như chết rồi ở Camp Nou. 

Dưới sự dẫn dắt của Koeman, Barca bây giờ như một đội bóng truyền thống hạng xoàng của Anh. Họ chơi tạt cánh đánh đầu nhiều hơn. Điển hình, trong trận hòa 1-1 với Granada ở vòng 5 La Liga, Barca chơi với bộ ba tấn công được hợp thành bởi tiền đạo Luuk de Jong, cùng... 2 trung vệ Gerard Pique và Ronald Araujo. Đó là trận đấu mà Barca đã thực hiện tới 54 cú tạt  bóng vào vòng cấm địa của đối phương.

Còn nhớ trong một cuộc họp báo các đây ít ngày, Koeman đã từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của truyền thông. Ông lấy ra một tờ giấy viết sẵn, trong đó HLV 58 tuổi này nhấn mạnh rằng, một vị trí cao cho Barca ở La Liga mùa này cũng đã là thành công.

Đọc khoảng 3 phút, Koeman gấp tờ giấy lại, rồi bỏ về trước sự ngơ ngác của các phóng viên. Hành động này của ông khiến ngay cả các học trò cũng phải bày tỏ sự bất phục. Trong đó, trung vệ Pique tỏ vẻ gay gắt: “Một vị trí cao ở mùa này đã là thành công với Barca ư? Xin lỗi, tôi khoác áo Barca là để giành chức vô địch, chứ không phải để đội bóng chỉ cạnh tranh vị trí thứ 2 hoặc thứ 3!”.

Nhìn chung, tình cảnh của Koeman hiện giờ giống như ông đang một mình bơi giữa đại dương mà chẳng có đến một tấm phao cứu sinh để bám vào!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x