Kỳ nhập thất kinh hoàng của La Liga

Kỳ Lâm
15:42 ngày 19-03-2020
Các cánh cửa dẫn vào những thánh đường bóng đá đều bị khoá chặt; bầu không khí như ong vỡ tổ khi có hoặc không có bóng đá ở các SVĐ đã biến mất; cầu thủ tự tập luyện ở nhà; xe của cảnh sát và quân đội chạy trên đường phố vắng tanh. Xin chào mừng đến kỳ nhập thất chống COVID-19 của La Liga và Tây Ban Nha.

Tiền vệ Oliver Torres của Sevilla đang ở nhà nấu bữa tối ở thời điểm đáng lẽ trận đấu mà anh mong chờ nhất phải diễn ra. Trước đó, khắp thành phố Seville đang háo hức chờ đón trận derby lớn nhất, ồn ào nhất giữa Sevilla và Real Betis. Thậm chí, thủ môn Joel Robles của Betis đã chuẩn bị thức ăn và giường ngủ cho cô con gái 6 tháng tuổi để yên tâm thi đấu.  
Tất cả chờ đợi 90 phút tất cả dừng lại, trừ trận derby. Nhưng cuối cùng, toàn bộ vùng Seville đã phải dừng lại lâu hơn nhiều, giống như các vùng khác ở TBN. Sự dừng lại này lâu đến bao giờ, không ai biết?

Đáng lẽ, Torres và Robles đã phải đối mặt vào tối Chủ nhật vừa qua, nhưng sân Sanchez Pizjuan đã chết lặng trong sự trống rỗng. Đường phố Seville cũng vậy, chỉ có xe cảnh sát thỉnh thoảng đi tuần trên đường để đảm bảo không có ai ra ngoài. Đất nước bị phong toả vì virus Corona.  

Không phải một vài giờ giới nghiêm mà là gần như cả ngày. Tất cả người dân đều mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. Tuy nhiên, trận derby vẫn diễn ra khi tiền đạo Borja Iglesias của Betis và hậu vệ Sergio Reguilon của Sevilla đọ sức trên game FIFA và trong phòng khách của mình.  Trong trận derby ảo đó, Betis thắng nhờ bàn thắng của Borja. Trận derby được phát sóng trực tiếp qua Internet và có 60.000 người theo dõi. Bởi họ chẳng có gì để làm.  

Sân bóng nơi phải diễn ra trận derby Seville nhưng đã bị khoá chặt

"Đây là trận đấu lớn nhất trong năm với thành phố này, với tất cả NHM. Nó sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Nhưng tôi đã ở nhà và suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Cảm xúc của tôi cũng giống như những CĐV. Hẫng hụt và nhớ bóng đá. Với tôi, sự hẫng hụt còn lớn hơn bởi đây là lần đầu tiên tôi sống trong trận derby Seville tại Pizjuan”, Torres nói vào lúc 9h15.  

Nhưng SVĐ trống rỗng. Giống như mọi nơi ở đất nước này. Tại Madrid, trẻ em đã được gửi từ lớp về nhà vào thứ Tư và đình chỉ mọi hoạt động giá dục. Trường học và SVĐ, những nơi luôn ồn ã, đông đúc và tràn đầy sức sống, giờ đang phải chịu một cuộc đời khác, vắng lặng, u uất như bãi tha ma.

Những đứa trẻ được nghỉ học và trời bắt đầu ấm lên. Đáng lẽ chúng phải đi dã ngoại hoặc chạy nhảy ngoài trời. Nhưng ngày hôm sau, các công viên cũng bị đóng cửa. Tất cả sân chơi trở nên im lặng, u sầu dưới sự giám sát chặt chẽ của những viên cảnh sát lượn lờ khắp nơi.

Có lẽ không có sân chơi nào lớn hơn sân bóng đá. Vào thứ Tư, Valencia đã thu đấu trong một SVĐ trống rỗng với Atalanta - một trận đấu tuyệt vời nhưng như thể  dường như không có trận đấu nào cả. Và chuyến làm khách của Atletico tới Liverpool có thể là trận đấu bình thường cuối cùng trong một thời gian dài, thậm chí của mùa giải này.  

Ý tưởng ban đầu là vào cuối tuần này, các trận đấu tại  La Liga sẽ diễn ra trên các SVĐ trống rỗng và cửa bị khoá chặt. Nhưng mọi thứ xảy ra nhanh chóng, và không chỉ trong bóng đá, vì vậy, các trận đấu đã bị huỷ bỏ.

Ba trăm người ở Tây Ban Nha đã chết, điều này khiến cho việc thảo luận về việc dừng hay không dừng bóng đá trở nên lố bịch. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, đơn giản vô cùng.  

Dần dần, sự nghiêm trọng của dịch bệnh đã phong toả mọi người. Dần dần, sự nghiêm trọng của người này lại áp đặt lên người khác. Nó không hề chậm rãi mà  khá nhanh, trên thực tế như thể như đã diễn ra một thời gian dài rồi. Mọi người được đề nghị phải hành xử có trách nhiệm, chăm sóc tập thể. Nhưng ngay sau đó họ bị “yêu cầu”, và các đề nghị đã trở thành quy tắc, luật lệ.  

Các CLB bóng đá và cầu thủ cũng đã vào cuộc khi lên tiếng yêu cầu đóng băng bóng đá. “Cầu thủ không thể nghĩ rằng mình trẻ thì nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong sẽ thấp. Chúng tôi phải nghĩ tới các bệnh nhân và những người cao tuổi”, Robles nói.  

Chẳng ai miễn dịch trước COVID-19, kể cả những VĐV thể thao có thể chất phi thường. Các cầu thủ cũng đã nhiễm bệnh và đối mặt với chuyện sinh tử. Sân tập của Real Madrid đã bị khóa sau khi một cầu thủ bóng rổ phản ứng dương tính với xét nghiệm nhiễm virus Corona vào hôm thứ Năm tuần trước.  

Valencia có 35% đội hình bị nhiễm virus sau trận đấu với Atalanta. Và đối thủ vừa đá với Valencia là Alaves cũng đã bị lây nhiễm, tới 15 ca nhiễm, trong đó gồm 3 cầu thủ ở đội Một, 7 thành viên BHL và 5 nhân viên. Virus Corona cũng đã xuất hiện tại các CLB khác như Leganes, Espanyol.  

Hôm thứ Năm tuần trước, khi được hỏi những chuyện gì đang xảy ra, một HLV của La Liga nói rất ngắn gọn: “Chúa mới biết”. Vào ngày thứ Sáu, các cầu thủ đã được cho phép về nhà, HLV cũng thế. Họ sẽ ngồi yên tại chỗ trong ít nhất hai tuần lễ tới.  

Hôm kia, có thông tin một CLB ở giải Hạng Nhất TBN sẽ quay lại tập luyện nhưng rốt cuộc, điều này đã không xảy ra. Dịch bệnh quá khủng khiếp và đánh bại dễ dàng mọi ý định “sống chung với COVID-19”. Bóng đá sẽ dừng trong 15 ngày, thậm chí, chẳng ai biết mùa giải có còn tiếp tục được hay không.  

Các thánh đường vĩ đại như Camp Nou giờ cũng vắng tanh

“Có rất ít hy vọng. Sau 15 ngày nghỉ bất đắc dĩ, bóng đá TBN sẽ phụ thuộc vào các phân tích của các cơ quan y tế, dựa trên các con số. Đây không phải là vấn đề bóng đá nữa mà là sức khoẻ và tính mạng của con người. Nó đã vượt xa mọi tầm kiểm soát của các CLB”, Robles nói.  

Đại đa số dân TBN cũng đã được yêu cầu làm việc tại nhà nếu có thể. Các cầu thủ cũng đã làm như vậy và khuyến khích những người khác làm theo. Có những video do chính họ quay tại nhà có sức “làm gương” rất hiệu quả. Sergio Ramos chạy trên máy chạy bộ. Takashi Inui tâng bóng trong phòng khách. Iago Aspas xem chương trình “Paw Patrol”. Lionel Messi giật tweet “Sống phải có trách nhiệm”. Còn HLV Diego Simeone cứng rắn “Hãy ngồi yên trong nhà”.  

Ngay lập tức, hashtag “Tôi đang ở nhà” trở thành phổ biến nhất. Đây là một yêu cầu nghiêm khắc đối với một đất nước thích sống ngoài trời như TBN. Đây là một đất nước của những khối nhà gồm những căn hộ nhỏ bởi người dân thường sống ở bên ngoài: ra ngoài ăn sáng, ra ngoài uống cà phê, ra ngoài uống rượu khai vị, ra ngoài ăn trưa, ra ngoài làm mọi thứ.  

Hậu vệ Diego Llorente của Real Sociedad, giống như những người khác, đã nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là một kỳ nghỉ. Lúc đầu, một số người than thở, dường như họ đang bị “tống tù” vậy. Một số người đào tẩu khỏi thành phố để đến các vùng biển. Nhưng rồi, các xe quân sự đã phong toả mọi con đường.  

Điều này là sự thực, cho dù nó trông như siêu thực. Những con số nhiễm bệnh và tử vong thật đáng sợ, không chỉ bởi vì không ai tin rằng chúng là những con số thực sự. Làm thế nào và khi nào thì điều này kết thúc?  

Các doanh nghiệp và cửa hàng đóng cửa. Quán bar và nhà hàng không được phép mở. Chính phủ đã ban bố tình trạng báo động vào thứ Bảy và cấm mọi hoạt động du lịch, di chuyển. Bạn có thể đi siêu thị, hiệu thuốc, gặp bác sĩ, quầy báo, hay sạp thuốc lá, nhưng sau đó đó phải quay về nhà ngay. Bạn có thể dắt chó đi dạo, nhưng phải đi nhanh và không đi theo nhóm.

Trong các cửa hàng, một số kệ hàng đã trống. Khách hàng xếp thành  hàng dài và cách nhau một mét. Thật khó để không tưởng tượng đây là cảnh mở đầu của một số bộ phim thảm họa. Thật khó để không nhìn vào “ngón tay thối” mà các vị khách nóng tính chĩa vào đống trái cây chết tiệt trước khi mua nó.  

Nghe có vẻ buồn tẻ nhưng chúng ta không mong chờ ngày tận thế vào một ngày nắng ấm rực rỡ. Nó thật đáng yêu, nhưng chúng ta không thể tận hưởng ở đó. Xe cảnh sát chạy chậm để tuần tra. Để đi đổ rác, bạn chỉ có giới hạn 30 giây và biến mình thành một kẻ chạy trốn thật nhanh về nhà.  

Ở nhà chính là yêu nước

“Mọi người dân TBN đã ở trong nhà cho dù đây là quốc gia ồn ào nhất thế giới. Sự ồn ào của họ khi không còn nữa đã khiến sự im lặng trở nên tuyệt đối. Đây là những ngày kỳ lạ. Nó tạo ra một loại rối loạn tâm thần vì ta không biết chuyện gì xảy ra và chưa từng trải qua một tình huống nào kinh dị như thế”, Torres nói.  

Một số người cứ tìm cách quần tụ ngay cả khi họ bị buộc phải cách ly nhau. Trên khắp đất nước, xuất hiện những video về cảnh người dân TBN đứng ở ban công căn hộ để hát hò ầm ĩ, chơi nhạc, chơi trò chơi hay đơn giản là hét lên với nhau. Vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật, họ ùa ra ban công vỗ tay khen ngợi các bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế, những anh hùng bị trả lương thấp và hỗ trợ ít.  

Những tin nhắn trêu đùa cũng thưa thớt và hết. Chẳng ai còn hào hứng để đùa giỡn nữa. Họ lặng lẽ đọc sách, xem phim hoặc liệt kê những việc cần làm. Nhưng để tập trung vào những thứ đó không phải dễ dàng khi điện thoại ở bên cạnh bạn và nó cung cấp tin tức đến, trở nên tồi tệ hơn từng phút.

Có thể chứng nghiện thể hao hay ghiền bóng đá sẽ bị phá vỡ bởi COVID-19 không? Không thể! Thật khó để nói rằng bóng đá không còn quan trọng nữa: nó quan trọng, có ý nghĩa gì đó, đưa ta đến một nơi nào đó tốt hơn và lấp đầy cuộc sống của chúng ta. Ngay bây giờ, chúng ta đã tìm kiếm sự thay thế để lấp đầy khoảng trống đó: sách bóng đá, báo chí bóng đá, phim bóng đá?  

Khi được hỏi làm thế nào để “sống sót” sau 15 ngày không bóng đá, Torres đã nói: “Ngày đầu tiên đã qua, tốt thôi, còn 14 ngày nữa. Xem phim bộ trên truyền hình, đọc sách, hoặc tìm cách gì đó để giết thời gian”. Trong khi đó, một số cầu thủ khác cảm thấy buồn chán vì tù túng và thiếu vận động.  

“Con gái giúp tôi bận rộn hơn nhưng thật khó để thấy được mình cần làm gì trong 15 ngày bị mắc kẹt hoặc hơn. Tôi đốt thời gian nhiều trên Netflix giống như bất cứ ai. Tôi cũng đi ra ban công bởi ở đó có một chút không khí, một chút ánh nắng mặt trời. Ngồi cả ngày trên sofa chẳng tốt đẹp gì”, Robles chia sẻ.  

Các CLB  đã gửi chương trình tập luyện tại nhà cho cầu thủ . Leganes còn phát trực tuyến bài hướng dẫn tập luyện do HLV thể chất Pol Llorente thực hiện vào mỗi buổi sáng. Chương trình rất vui và các cầu thủ đã tham gia, đùa giỡn và quấn lấy nhau, nhưng dĩ nhiên nó không giống như tập ngoài sân.  

“Quan trọng nhất là không để cơ bắp chảy nhẽo, vì vậy, chúng tôi phải sẵn sàng nếu họ nói bắt đầu lại từ đầu. BHL của Betis đã gửi cho chúng tôi kế hoạch, đa phần là những nhiệm vụ cốt lõi liên quan tới chuyên môn. Tôi là thủ môn, nhưng ở nhà cũng phải tập phần việc của thủ môn. Ném bạn gái lên giường, nhào lôn trong phòng khách và cứu bóng trên ghế sofa…  

Chúng tôi phải có trách nhiệm, chăm sóc bản thân, rèn luyện tốt nhất có thể. Và cả mặt tinh thần nữa. Điều chính là lắng nghe các chỉ dẫn, yêu cầu của cơ quan y tế. Thật đáng tiếc khi bỏ lỡ trận derby nhưng chúng tôi phải làm việc ở nhà và sẵn sàng vì hy vọng bóng đá sẽ trở lại sớm”, Robles nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Barca Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Barca

    Barca rất muốn cải tổ đội hình trong mùa Hè 2020. Họ đang nhắm mua ít nhất 4 cầu thủ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang khiến mọi kế hoạch mua sắm của Giám đốc thể thao Abidal đảo lộn.

  • Tại sao Barca đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Rijkaard? Tại sao Barca đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Rijkaard?

    Barcelona hiện dẫn đầu cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2019/20 với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid (58 so với 56). Tuy nhiên, họ vẫn không khiến các culé yên tâm và đang có bằng chứng cho thấy đội bóng này đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Frank Rijkaard.

  • Rùng mình với 'trò bẩn' mà ĐT Brazil từng áp dụng để ngăn chặn Messi Rùng mình với 'trò bẩn' mà ĐT Brazil từng áp dụng để ngăn chặn Messi

    Chỉ vì đá quá hay, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona và ĐT Argentina đã không ít lần bị đối phương chơi xấu. Một trong những cầu thủ sẵn sàng triệt hạ Messi bằng mọi giá là tiền vệ nổi tiếng chơi rắn Felipe Melo.

  • Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha: 'Không trao danh hiệu sớm cho Barca' Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha: 'Không trao danh hiệu sớm cho Barca'

    Đó là khẳng định mới nhất của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) , ông Luis Rubiales sau khi CLB Barcelona đưa ra yêu cầu được nhận danh hiệu La Liga, nếu giải đấu buộc phải kết thúc sớm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên với sự lạc quan La Liga sẽ lại được diễn ra, chủ tịch Luis Rubiales đã bác bỏ đề xuất không hợp lý của Barca. 

  • Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào? Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào?

    Dù các trận đấu ở La Liga đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, các cầu thủ ở đây vẫn có nhiều việc để làm và thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội. Thông qua những bức ảnh hay đoạn clip được chia sẻ, chúng ta mới biết các ngôi sao bóng đá ở Tây Ban Nha đối phó với Covid-19 như thế nào.

  • 7 'số 7' vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid 7 'số 7' vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid

    Chiếc áo số 7 giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử của Real Madrid, khi đã có rất nhiều huyền thoại gắn bó với số áo này như Joseíto, Amancio Amaro, Juanito trong quá khứ hay gần nhất là Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo. Dưới đây là 7 số 7 vĩ đại nhất đã viết tên tuổi họ vào lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Barca muốn 'trói chặt' Ter Stegen Barca muốn 'trói chặt' Ter Stegen

    Trong nỗ lực giữ chân Marc-Andre Ter Stegen, BLĐ Barcelona vừa đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, đến 2024, kèm mức lương 6,3 triệu euro/mùa cho thủ môn người Đức. Tuy vậy, cho đến thời điểm này, phía Ter Stegen vẫn chưa có phản hồi.

  • Các nhà cái 'khóc ròng' vì Covid-19 Các nhà cái 'khóc ròng' vì Covid-19

    Trái bóng ngừng lăn, các hoạt động thể thao đình trệ. Ngành cá cược ở Tây Ban Nha nói riêng, thế giới nói chung, coi như hết đường sống trong cơn đại dịch Covid-19.

  • Espanyol thông báo có 6 thành viên nhiễm virus corona Espanyol thông báo có 6 thành viên nhiễm virus corona

    Espanyol xác nhận 6 thành viên của đội một và ban huấn luyện đội bóng xứ Catalan này đã nhiễm virus corona.

  • Các cầu thủ La Liga tập luyện ra sao trong mùa Covid-19? Các cầu thủ La Liga tập luyện ra sao trong mùa Covid-19?

    Với các cầu thủ bóng đá tại La Liga, việc nghỉ vì dịch Covid-19 không có nghĩa là được xả hơi. Hầu hết vẫn đang phải tập luyện nghiêm túc ở nhà, với giáo án cụ thể và được theo dõi nghiêm ngặt bởi CLB chủ quản.

  • Barca có thể sớm được trao chức vô địch Barca có thể sớm được trao chức vô địch

    Dù không mong muốn, nhưng khả năng La Liga 2019/20 phải kết thúc sớm là có thể xảy ra, nếu đại dịch Covid-19 không được ngăn chặn và tiếp tục bùng phát trong thời gian tới tại châu Âu. 

  • HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt

    Chỉ ngay sau khi quyết định “quay xe” tiếp tục dẫn dắt Barca, HLV Xavi đã được tạm hoãn nộp phạt số tiền 2,8 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha về hành vi trốn thuế.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín

    Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín; MU theo đuổi Toney; Bellingham vắng mặt ở buổi tập... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tối ngày 25/4.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x