Perez - Zidane: Cặp Bernabeu - Di Stefano của thế kỷ 21

Từ 13:35 ngày 06-04-2021
Những người Madrid mê tín vẫn nói với nhau rằng “Chủ tịch Florentino Perez chính là do Santiago Bernabeu đầu thai trở lại trong thế kỷ 21, và dẫn dắt họ đến vinh quang như trong thế kỷ 20”. Câu nói truyền kỳ ấy quả không sai chút nào nếu nhìn lại hai nhiệm kỳ chủ tịch Real Madrid của Perez, với số năm cầm quyền lên tới ngấp nghé 2 thập kỷ.

Cha đẻ của khái niệm “Dải thiên hà” (Los Galacticos) này đã luôn là người đàn ông đẳng cấp nhất của thế giới bóng đá suốt hơn 20 năm nay. Real Madrid vốn đã vĩ đại, dưới bàn tay ông lại càng vĩ đại hơn. Từ thành tích trên sân cỏ đến khâu kiếm tiền ngoài sân cỏ, Real của Perez luôn là người đứng đầu. Hai nhiệm kỳ mang về phòng truyền thống tới 6 Champions League, 7 Quả bóng vàng, cùng vị trí của CLB có giá trị lớn nhất thế giới, ông chẳng thua kém Santiago Bernabeu là bao.

Đương nhiên sai lầm của Perez không ít, nhưng ở trong một bức tranh tổng thể tầm vĩ mô thì Perez chẳng sai. Điểm dở của người đàn ông sinh ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 này là hơi “đồng bóng”. Ông đẩy ra đường “động cơ” Claude Makelele, sa thải HLV Del Bosque để gián tiếp làm suy tàn Galacticos 1.0. Ông khiến cho bao nhiêu huyền thoại như Figo, Casillas đến Raul và cả Cristiano Ronaldo chia tay trong tức tối hay bẽ bàng.

Dưới “đế chế” của Florentino Perez, chỉ có duy nhất một Galactico được giã từ sự nghiệp ở Bernabeu một cách trọn vẹn. Vâng, đó chính là Zinedine Zidane.

Như định mệnh trong một mối lương duyên kỳ lạ của những con người định hình nên Real Madrid thế kỷ 21. Và cũng chỉ có Zidane mới khiến cho Perez nếm phải nỗi đau của sự phụ bạc. Một đời phụ người nhưng hôm đó Perez đã bị Zidane quay lưng đi trong ngỡ ngàng.

Ít ngày sau khi đánh bại Liverpool để vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Real Madrid từ đỉnh cao vạn trượng nhận được tin báo choáng váng: Zidane từ chức ghế HLV Real Madrid. Lại một lần nữa Zidane chia tay Real trong trọn vẹn như thời cầu thủ. Lại một lần nữa, anh toàn bích trong mỗi sự lựa chọn. Và khi quay lại, anh ở vị thế ngang bằng.

Không phải Cristiano Ronaldo, chính Zidane mới là người xếp cạnh Perez như cách Di Stefano đứng cạnh Bernabeu. Cristiano Ronaldo chỉ gắn bó ở nhiệm kỳ 2 của Perez. Còn Zidane mới là minh chứng cho cả một sự nghiệp chủ tịch của Perez.

Thời đại Galacticos 1.0, Perez đem Zidane về bằng bản hợp đồng kỷ lục mọi thời đại ở giai đoạn này. Zidane đáp lại bằng cú volley bất tử ở trận chung kết Champions League 2002 với Bayer Leverkusen. Ông là viên ngọc sáng lóa nhất của kỷ nguyên Galacticos 1.0. Còn sang đến kỷ nguyên Galacticos 2.0, ông trở về trong vai trò của một HLV dẫn dắt đoàn quân áo trắng. Phần còn lại của chiếc ghế ấy, là lịch sử.

Hôm nay, “cặp sen đầm” đó vẫn ở đây, như Di Stefano - Bernabeu của thế kỷ trước. Những bộ đôi luôn thèm khát những vinh quang mới, những vinh quang mà Real Madrid vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai cảm giác chinh phục. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x