Gerard Pique: Thủ lĩnh đích thực của Barcelona

Sau kỷ nguyên Lionel Messi, Barcelona không thể mãi đau khổ với những kỷ niệm và buộc phải bước tiếp. May mắn thay, họ có một người dẫn đường ưu tú là Gerard Pique.

Tầm 13, 14 tuổi, Pique được ông nội dẫn tới gặp Louis van Gaal - HLV lúc bấy giờ của Barca. Ông nội Pique tự hào giới thiệu người cháu sẽ trở thành trung vệ trụ cột của sân Camp Nou trong tương lai. Van Gaal tiến đến, không nói lời nào mà đẩy Pique ngã xuống sàn. Lừng lững như một quả núi, chiến lược gia người Hà Lan nhìn xuống thằng bé đang run rẩy dưới chân mình: Cháu quá yếu để chơi cho Barcelona.

21 năm sau, Pique đáp trả lại Van Gaal: 567 trận, 8 La Liga, 8 Cúp Nhà vua, 4 Champions League, 1 World Cup và 2 EURO. Anh không chỉ vẫn ở lại Barca, mà còn đang gánh cả đội bóng trên vai của mình.

Không hề phóng đại một chút nào, đó là sự thật. Không chỉ là vì Pique đã đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải mới, mùa thứ 14 của riêng anh, trước mặt người hâm mộ Camp Nou sau 526 ngày. Đó còn là bàn thứ 50 của Pique trong màu áo Barca - hơn phần lớn các trung vệ khác trong lịch sử đội bóng, ngoại trừ HLV của anh lúc này - Ronald Koeman. 

Cũng không phải là vì Pique ghi bàn thắng đầu tiên của thời đại mới, sau sự ra đi của Messi vĩ đại, mà là bởi người kiến tạo cho Pique - Memphis Depay, đã không thể có mặt trên sân nếu thiếu sự hi sinh của anh.

Vào thứ Bảy tuần trước, Barca thông báo rốt cuộc cũng đăng ký thành công 2 tân binh Depay và Eric Garcia với BTC La Liga, vừa kịp lúc để họ tham dự trận mở màn gặp Sociedad. Tất cả là nhờ vào việc Pique - đội trưởng thứ 2 trong số 4 người, đã chấp nhận giảm lương.

Trên khán đài Camp Nou ngày hôm đó, áo số 10 của Messi vẫn là trang phục chủ đạo. Các Cule vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng Leo đã ra đi. Tiếc thương của người hâm mộ hóa thành căm hờn, đổ lên đầu bất cứ ai ngứa mắt. Họ nhắm vào Joan Laporta. Một banner viết: "Messi ở Paris, còn ông thì ở Ibiza". Một người khác: "Judas: Ngươi đã phản bội Chúa" hay đơn giản là "Laporta, tên tay sai của Florentino". 

Nếu không có Pique, Depay đã chẳng thể ra mắt La Liga

Đám đông thậm chí còn la ó Jordi Alba - người vừa được bổ sung vào nhóm đội trưởng.

Nhưng sau tất cả, người hâm mộ không thể không tán dương màn thể hiện tuyệt vời trước Sociedad. Chiến thắng 4-2 không chỉ mang về 3 điểm mà còn là một sức sống mới. Koeman cao hứng, gọi đây là "trận đấu hay nhất của Barca trong nhiều năm".

Và để có được sự khởi đầu thuận lợi này, Pique đã chấp nhận hi sinh. Đến ấn phẩm thân Real Madrid như AS cũng phải giật tít: "Pique đã cho thấy cách lãnh đạo".

Cậu cháu trai ngày nào của cựu thành viên hội đồng quản trị Barca giờ đã thật sự trưởng thành. Mối liên kết của Pique với Barca là không phải bàn cãi. Trên hết, anh còn hiểu đội bóng này hơn bất cứ cầu thủ đương thời nào. Đừng nghĩ cuộc sống lúc nào cũng đối xử tử tế với trung vệ sinh năm 1987. Pique từng phải đi tìm cơ hội ở Man United, và khi trở lại cũng nhiều lần bị chính Cule la ó.

Nhưng gạt bỏ mọi khó khăn, Pique luôn chỉ có một mục tiêu tối thượng là trở thành chủ tịch của Barca, để đưa đội bóng tiến lên bằng cách của mình. Trong những cách đó, hi sinh là một chuyện dễ dàng.

Sau thất bại nhục nhã 2-8 trước Bayern vào tháng 8 năm ngoái, Pique thẳng thắn: "Đội bóng cần thay đổi về mặt cấu trúc. Chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm và làm điều tốt nhất cho đội bóng, bất kể là gì. Không ai là không thể thay thế và tôi sẽ là người đầu tiên tình nguyện ra đi nếu việc thay máu là cần thiết".

Sau một năm, Pique đã làm đúng những gì một người đàn ông cần làm, là giữ lời. Anh chấp nhận hi sinh vì Barca: "Tôi làm những thứ cần làm. Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, bắt đầu với tư cách một fan và giờ là một cầu thủ". 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barca đề nghị trao áo số 10 của Messi cho 'kẻ bị lãng quên' Barca đề nghị trao áo số 10 của Messi cho 'kẻ bị lãng quên'

    Tờ Mundo Deportivo cho biết Barca sẽ đặt niềm tin lần cuối vào tiền vệ Phillippe Coutinho, và đã đề nghị cựu ngôi sao Liverpool nhận áo số 10 huyền thoại mà Lionel Messi để lại.

  • Nhận định bóng đá Betis vs Cadiz, 02h00 ngày 21/8 Nhận định bóng đá Betis vs Cadiz, 02h00 ngày 21/8

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Betis vs Cadiz tại vòng 2 La Liga 2021/22 vào lúc 02h00 ngày 21/8.

  • Các culé có thể cứu Barcelona khỏi phá sản? Các culé có thể cứu Barca khỏi phá sản?

    Bất chấp việc không còn phải trả khoản lương khổng lồ cho siêu sao Lionel Messi, Barcelona vẫn đang đứng trước nguy cơ bị phá sản do lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính. Để vượt qua tình cảnh khó khăn như hiện nay, Barca chỉ có một sự lựa chọn duy nhất và vận mệnh của họ hiện nằm trong tay của chính các culé (CĐV Barca).

  • Ancelotti đóng cánh cửa trở lại Real với Ronaldo Ancelotti đóng cánh cửa trở lại Real với Ronaldo

    Sẽ không có kịch bản Cristiano Ronaldo trở lại Real Madrid trong mùa hè này sau lời khẳng định của HLV Carlo Ancelotti.

  • Barcelona ưu tiên bán cầu thủ thay vì chiêu mộ Aubameyang Barcelona ưu tiên bán cầu thủ thay vì chiêu mộ Aubameyang

    Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, những mục tiêu chuyển nhượng như Pierre-Emerich Aubameyang không phải là việc Barcelona làm ở thời điểm hiện tại mà ưu tiên của đội bóng xứ Catalan là bán cầu thủ.

  • Barcelona đã rũ bỏ Messi thành công Barcelona đã rũ bỏ Messi thành công

    HLV Ronald Koeman nói rất giáo điều, dù tất nhiên là đúng: “Chúng ta không thể sống bằng quá khứ. Chúng ta phải sống với hiện tại, và tương lai”. Gerard Pique thì rõ ràng, cụ thể hơn: “Không có Lionel Messi, Barcelona vẫn sẽ đá đẹp và tranh chấp các danh hiệu trong mùa bóng này”.

  • Braithwaite gỡ thể diện cho hàng công Barca Braithwaite gỡ thể diện cho hàng công Barca

    Tiền đạo thường bị chê cười Martin Braithwaite đã ghi 2 bàn và trở thành người hùng giúp Barca đánh bại Sociedad 4-2 trong ngày ra quân La Liga. Thậm chí, anh có thể nói còn gỡ thể diện cho các tiền đạo đắt giá tại Camp Nou thời hậu Messi.

  • Lịch thi đấu và trực tiếp La Liga hôm nay, mới nhất Lịch thi đấu và trực tiếp La Liga vòng 2

    Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha, vòng 2 La Liga 2021/22 mới nhất trên Bongdaplus.

  • Đây chính là Barca chuẩn phong cách Koeman! Đây chính là Barca chuẩn phong cách Koeman!

    Barca đã đánh bại Real Sociedad với tỉ số 4-2 trong trận đấu chính thức đầu tiên không có siêu sao Lionel Messi trong đội hình. Ở Camp Nou đêm Chủ nhật, đội chủ nhà đã chơi tấn công rất biến hóa đúng với mong muốn của HLV Ronald Koeman, trong đó họ đặc biệt mạnh trong những pha tấn công biên.

  • Khoản nợ của Barcelona tăng chóng mặt, Laporta cân nhắc kiện Bartomeu Khoản nợ của Barcelona tăng chóng mặt, Laporta cân nhắc kiện Bartomeu

    Các khoản nợ của Barcelona đã tăng lên 1,35 tỷ euro, khi chủ tịch Joan Laporta chỉ ra 'những lời nói dối' của người tiền nhiệm, Josep Maria Bartomeu đồng thời cân nhắc khởi kiện cựu chủ tịch đội bóng.

  • Aguero không dám nhận số 10 ở Barca do Messi để lại Aguero không dám nhận số 10 ở Barca do Messi để lại

    Trung vệ Gerard Pique tiết lộ rằng người đồng đội mới Sergio Aguero đã từ chối nhận số 10 mà Lionel Messi để lại ở Barcelona.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x