Cuối tuần vừa rồi, Rashford đã có màn ra mắt La Liga trong nhiều sự kỳ vọng. Nhưng trong 22 phút có mặt trên sân, trước một đối thủ đã mất 2 người, tiền đạo người Anh lại không thể hiện được gì nhiều. Anh tỏ ra lạc lõng, không thể tự mình tạo ra đột biến, để mất bóng tới 3 lần và không có cú dứt điểm nào. Cuối cùng chỉ được SofaScore chấm hơn 6 điểm.
Tất nhiên vì đó chỉ mới là trận đầu tiên của Rashford nên chúng ta cũng không cần phải vội vàng đi tới bất kỳ kết luận nào. Dẫu thế, có một thực tế mang tính lịch sử mà Rashford nên biết. Ấy là Barca thực ra không thích và không có duyên với các bản hợp đồng đi mượn.
Trong quá khứ, Barca không thường xuyên mượn người. Nhưng những năm gần đây, do luôn luôn gặp vấn đề về tài chính, họ buộc phải tìm đến giải pháp tạm bợ này. Và phần lớn những bản hợp đồng đi mượn thời gian qua đều không thực sự thành công. Có Joao Felix và Joao Cancelo từng chơi khá tốt, nhưng cũng chưa đủ để Barca phải chi lớn mua đứt, cuối cùng đành trở lại đội bóng chủ quản trước khi phiêu dạt tới Ả-rập.
Trước đó nữa, những Luuk de Jong hay Adama Traore cũng chỉ để lại chút dấu ấn mờ nhạt. Trong khi Kevin-Prince Boateng - một trong những thương vụ cho mượn ồn ào nhất - gần như chẳng đóng góp gì.
Nếu phải tìm một bản hợp đồng mượn thành công thực sự, người ta sẽ phải quay về tận năm 2003 với Edgar Davids, người đã giải cứu cả mùa giải cho Barca, từ đó mở ra những ngày tháng hạnh phúc với HLV Frank Rijkaard. Hay Gio van Bronckhorst, trường hợp hiếm hoi được mua đứt sau khi cho mượn. Nhưng đó là hơn 20 năm trước.
Rashford nên nhìn vào đó để thấy rằng những ngày tháng sắp tới sẽ không dễ dàng. Ngay cả trong viễn cảnh tuyệt vời nhất là anh tỏa sáng ở mùa giải này, cũng chưa có gì đảm bảo là Barca sẽ bỏ tiền mua đứt.