Người đứng đầu Giáo hội Công giáo vốn là một CĐV trung thành của CLB quê hương San Lorenzo, nhà ĐKVĐ Copa Libertadores. Nhưng không vì thế mà Ramos lo ngại rằng Chúa sẽ đứng về phía đội bóng Argentina, bởi Real cũng có “sức mạnh thần thánh” của riêng mình.
“Tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa trong bóng đá. Ở trận bán kết diễn ra tại Marrakech, các CĐV rất yêu quý chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy như được chơi trên sân nhà”.
“Bạn thấy đấy, Madrid là một CLB vĩ đại. Chúng tôi là đội bóng của Chúa, là đội bóng của cả hành tinh. Người Argentina yêu thứ bóng đá khao khát giàu cống hiến. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại thật nhiều cảm xúc cho các Madridista ở đó, ngay cả khi Giáo hoàng cổ vũ San Lorenzo!”.
"Real là đội bóng của Chúa!"
Ramos nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng mai, cho dù anh đã dính một chấn thương đùi ở trận bán kết vừa qua trước Cruz Azul. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã chỉ phải nghỉ buổi tập hôm thứ Năm, và trở lại tập luyện bình thường vào thứ Sáu.
“Tình trạng của tôi trong 2 ngày qua là ổn và tích cực”, Ramos nói. “Chúng tôi còn 1 buổi tập trong ngày hôm nay, qua đó sẽ có đánh giá chính xác hơn. Nhưng tôi không lo lắng. Tôi sẽ hồi phục sớm qua từng trận”.
“Trận chung kết sẽ là một thời khắc đặc biệt, bởi tôi chưa từng được chơi tại chung kết giải đấu này trước đây. Đó là động lực của tôi. Tất nhiên tôi không muốn mạo hiểm với chấn thương, nhưng qua buổi tập tới, tôi sẽ có đánh giá chính xác”.
Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti lại tỏ ra thận trọng với trường hợp của cậu học trò, mặc dù khẳng định một ngôi sao khác là James Rodriguez đã hoàn toàn bình phục: “James đã trở lại tập luyện từ thứ Tư, và cậu ấy ổn. Cậu ấy đã có thể trở lại”.
James sẽ trở lại ở trận chung kết
“Sergio có vấn đề ở cơ nhưng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi cần đánh giá qua buổi tập, nói chuyện thêm với cậu ấy để xem cậu ấy cảm thấy ra sao. Lời khuyên của đội ngũ y tế cũng sẽ được cân nhắc”.
Cuối cùng, cả Ancelotti và Ramos đều không muốn tham gia vào cuộc tranh luận đang khá “nóng” về lựa chọn trọng tài của FIFA cho trận đấu sắp tới. Trước đó, chủ tịch Matias Lammens của San Lorenzo đã cáo buộc phía Real muốn trọng tài Pedro Proenca người Bồ Đào Nha bắt trận đấu này, đồng thời chỉ trích cách chơi “bạo lực” của Pepe. Rốt cuộc, trọng tài Walter Lopez người Guatemala sẽ nắm quyền chỉ đạo trận đấu.
“Trọng tài là ai cũng được”, Ramos nói. “Chúng tôi chỉ hy vọng ông ấy làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi không muốn tạo ra xung đột hay tranh luận gì thêm. Còn về Pepe, bất cứ đội bóng nào cũng đều muốn có anh ấy, bởi đó là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới”.
Ancelotti tiếp lời: “Chúng tôi chỉ tập trung vào chuyên môn mà thôi. Mọi chuyện khác xung quanh trận đấu chẳng hề tác động tới chúng tôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên của trọng tài chính là gì ấy chứ”.
Sau một thời gian thi đấu ấn tượng, Eibar bắt đầu có dấu hiệu chững lại. 4 trận gần đây, họ chỉ giành vỏn vẹn 1 trận thắng. Mới nhất, họ bị Getafe loại ở Cúp Nhà Vua với tổng tỷ số thua 1-5 sau 2 lượt trận.
Atletico đã vượt qua L’Hospitalet để giành vé vào vòng 1/8 Cúp Nhà Vua năm nay. Nhưng con đường phía trước của họ không còn trải hoa hồng nữa. Bởi ngay cả khi vượt qua được Real Madrid ở vòng 1/8, thầy trò HLV Diego Simeone cũng chưa thể mỉm cười, vì đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Barca.
Đây là một thực tế đang diễn ra ở Barca tính từ đầu mùa giải cho đến lúc này, nếu nhìn vào số lần mà HLV Luis Enrique sử dụng các hậu vệ trẻ như Martin Montoya (1 trận ở La Liga) hay Marc Bartra (5 trận).
Ngay sau cú vấp trên sân Getafe, Barca đã trở lại đường ray chiến thắng khi vùi dập Huesca 8-1 tại Cúp Nhà vua. Thắng lợi đậm đà trước một đội bóng của Segunda B tất nhiên không nói lên nhiều điều. Nhưng nó là bước đệm quan trọng để Barca kết thúc năm 2014 với trận thắng tiếp theo.
Chủ tịch Barcelona - Josep Bartomeu thừa nhận đội bóng xứ Catalunya đã phải trải qua 12 tháng khó khăn, tuy nhiên ông tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên sáng sủa hơn trong năm tới.
Tờ Mundo Deportivo cho hay, trong khi Barca chỉ có 4 ngày để chuẩn bị cho trận El Clasico lượt về trên sân Nou Camp vào ngày 22/3/2015, thì Real lại có tới... gần 2 tuần.
Dù không phủ nhận sự quan tâm của Real Madrid với tiền vệ Marco Reus, song chủ tịch Florentino Perez đã bày tỏ sự lo ngại về vị trí của cầu thủ người Đức nếu gia nhập Los Blancos.
Khi Florentino Perez trả lời trên nhật báo AS mới đây, đấy đã lần thứ 3 ngài chủ tịch Real đăng đàn và tự mình nói về đường hướng phát triển và những vấn đề nóng bỏng ở Bernabeu. Người ta tự hỏi rằng liệu có phải Perez đang muốn nhân rộng quyền lực ở Real, bởi thường thì GĐTT hoặc giám đốc truyền thông mới là người nói về những đường hướng ở CLB.
Mới đây, tiền đạo người Pháp Thierry Henry đã tuyên bố giải nghệ. "Người cũ" của Barca đã có những năm tháng thi đấu đáng nhớ ở sân Nou Camp, khác với một cựu trung phong áo đỏ-xanh khác là Zlatan Ibrahimovic. Luis Suarez, người đang chơi ở vị trí của hai người tiền nhiệm nói trên cần làm gì để thành công ở Barca?
Man City đang ở phiên bản tốt nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Họ đang là đội bóng hoàn thiện về lối chơi, trưởng thành về bản lĩnh và có phong độ cực cao. Nhiều khả năng Man xanh sẽ thổi bay Inter ở trận chung kết Champions League 2022/23 để hoàn tất cú ăn Ba.
Trận Goias vs Fluminense tại vòng 10 giải VĐQG Brazil 2023 diễn ra lúc 04h30 ngày 12/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Trận HJK vs KTP tại vòng 12 giải VĐQG Phần Lan 2023 diễn ra lúc 22h30 Chủ nhật ngày 11/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Viettel TV 360 sẽ giữ bản quyền phát sóng và truyền thông các giải đấu cấp độ Đội tuyển Quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) từ 2023 đến 2028.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn