
Trong số 9 cầu thủ hiện đang đảm nhiệm vị trí này, chỉ có 3 người được đảm bảo sẽ ở lại vào mùa giải tới: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, và Alvaro Carreras.
Ở hành lang cánh phải, đội trưởng đương nhiệm Dani Carvajal là dấu chấm hết đã định trước, khi Real vẫn chưa có động thái tiếp cận anh để đề xuất gia hạn hợp đồng thêm một năm. Ở tuổi 34, cầu thủ gốc Leganes này chỉ hoàn thành được 14 trận mùa này đấu do chấn thương hành hạ.
Vấn đề đầu gối nghiêm trọng đã ngăn cản Carvajal thi đấu thường xuyên mùa này, và tệ hơn nữa, anh vừa bị gãy xương đốt xa ngón chân thứ năm của bàn chân phải. Sự cố này sẽ buộc anh phải bỏ lỡ hầu hết các trận đấu còn lại của Real tại giải quốc nội và cũng đe dọa cơ hội tham dự World Cup 2026.
HLV Alvaro Arbeloa đã không cho Carvajal bất kỳ thời gian thi đấu nào, ngay cả trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Theo một nguồn tin nội bộ, hành động của Arbeloa nhằm "trả món nợ cũ" vì Carvajal chính là người đã trực tiếp kết thúc sự nghiệp của Arbeloa, đẩy ông lên băng ghế dự bị trước khi rời Bernabeu.
Ở vị trí trung vệ, tình hình cũng vô cùng nan giải. Đầu tiên là trường hợp của Antonio Rudiger. Cầu thủ người Đức, ở tuổi 33, là người mà Real muốn giữ chân và gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Rudiger đang có một lời đề nghị hấp dẫn hơn cả về thời hạn lẫn mức lương, điều này có thể làm phức tạp hóa mong muốn của Florentino Perez trong việc giữ anh ở lại Bernabeu.
Trường hợp của Eder Militao đặc biệt nghiêm trọng. Là một cầu thủ bị chấn thương đeo bám liên tiếp, anh đã phải chịu đựng những tổn thương cực nặng ở cả hai đầu gối và giờ đây sẽ bỏ lỡ World Cup do rách gân khoeo, dự kiến phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Chưa rõ tình trạng của cầu thủ 28 tuổi này sẽ ra sao khi trở lại, và Real hiểu rằng họ không thể đặt kỳ vọng cao vào anh trong trung và dài hạn.

Có hai trung vệ khác gần như chắc chắn sẽ không ở lại, trừ khi có bất ngờ lớn. Người đầu tiên là David Alaba, hậu vệ người Áo sắp hết hạn hợp đồng và ở tuổi 33, anh sẽ rời đi sau khi không thể đáp ứng kỳ vọng vì chấn thương. Người thứ hai là cầu thủ trưởng thành từ học viện Raul Asensio, người mà Carlo Ancelotti đã "trình làng" đầy bất ngờ vào mùa trước, nhưng đã bộc lộ những thiếu sót trong mùa giải này. Cầu thủ người Canary không nằm trong kế hoạch của Real, và họ sẽ cố gắng bán anh để thu lời, hoặc cùng lắm là để anh ở lại như một trung vệ dự phòng ở cuối danh sách ưu tiên.
Ở hành lang cánh trái, tình hình cũng đáng lo ngại không kém, nếu không muốn nói là hơn cả vị trí trung vệ. Vào thứ Hai vừa qua, Real thông báo rằng Ferland Mendy sẽ phải ngồi ngoài trong vài tháng tới. Cầu thủ người Pháp dính chấn thương gân cơ tứ đầu đùi ở chân phải và có khả năng phải phẫu thuật. Hậu vệ 30 tuổi mới chỉ chơi 9 trận mùa này, nhưng điều đó lại càng khẳng định anh là hậu vệ trái đáng tin cậy duy nhất của đội.
Fran Garcia, người đã suýt rời đi vào tháng 1 theo lời đề nghị từ Bournemouth (do Iraola dẫn dắt), hy vọng BLĐ sẽ cho phép anh ra đi vào hè tới vì đang có nhiều CLB quan tâm và bản thân cầu thủ cũng muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu ngoài Bernabeu.
Hậu vệ cánh thứ ba là Alvaro Carreras, người được Real Madrid chiêu mộ từ Benfica vào mùa hè năm ngoái với giá 50 triệu euro. Cầu thủ đến từ Ferrol đã xác nhận những nghi ngờ trước đó. Là một cầu thủ có sải chân dài và thiên hướng tấn công, nhưng những sai lầm trong phòng ngự cùng sự thiếu cam kết và kỷ luật đã khiến anh bị Arbeloa đẩy lên băng ghế dự bị. Arbeloa đã nhiều lần chỉ đích danh Carreras là người chịu trách nhiệm cho một số thất bại của Real trong thời gian vị HLV gốc Salamanca này nắm quyền.




















