Một hội đồng gồm 4 câu lạc bộ đã được thành lập để cải cách hệ thống trọng tài tại Tây Ban Nha, với Betis và Sevilla là những đội bóng đại diện cho La Liga cùng với Granada và Albacete. Các CLB chuyên nghiệp được yêu cầu bỏ phiếu về việc họ muốn đội bóng nào tham gia vào ủy ban này và theo Relevo, Real Madrid chỉ nhận được 4 phiếu thuận! Kết quả bỏ phiếu này khiến Real không có cơ hội lên tiếng trong các đợt cải cách hệ thống trọng tài tại Tây Ban Nha tới đây.
Real đã gửi một đơn khiếu nại lên LĐBĐ Tây Ban Nha vào đầu tháng này sau khi hậu vệ Carlos Romero của Espanyol không bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Kylian Mbappe, để sau đó anh này tiếp tục ghi bàn thắng quyết định vào lưới Los Blancos (thua 0-1). Rồi, Real Madrid cũng tỏ rõ thái độ không hài lòng với thẻ đỏ của Jude Bellingham tại Osasuna vào cuối tuần trước.
Trong đơn khiếu nại này, Real Madrid cho biết: "Những quyết định chống lại Real Madrid đã đạt đến mức độ thao túng và làm hỏng giải đấu mà không thể bỏ qua được nữa". Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, đáp trả bằng tuyên bố rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã "mất bình tĩnh" trước tình hình này.
Real tin rằng những lời phàn nàn của họ đã dẫn đến nhiều quyết định bất lợi hơn của trọng tài thời gian gần đây. Họ vẫn còn nhiều điều phải làm trong mùa giải này khi bị tụt xuống vị trí thứ hai ở La Liga sau kỳ phùng địch thủ Barca và vừa vượt qua Man City để lọt vào vòng 1/8 Champions League 2024/25 với sự tỏa sáng rực rỡ của Mbappe, người lập cú hat-trick tại Bernabeu rạng sáng ngày 20/2.