Real Madrid vừa trải qua một đêm run rẩy ở Coliseum. Tuy giành chiến thắng 1-0 trong trận derby Madrid, nhưng họ đã bị đối thủ Getafe “dọa” xanh mặt. Đội chủ nhà tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (20 so với 14 của Real Madrid), có số bàn thắng kỳ vọng cao hơn (2,32 so với 1,4 của Real Madrid) và ít nhất 2 lần khiến thủ thành Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua.
Bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Real Madrid, để họ tiếp tục bám đuổi Barca trong cuộc đua vô địch, đến từ một tình huống tỏa sáng của cá nhân. Đó là pha lập công của tiền vệ trẻ Arda Guler. Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một cú sút xa sấm sét ở phút 21, bóng đi sát mép trong cột dọc, khiến thủ thành David Soria bất lực.
Đây là trận thứ 3 liên tiếp ở La Liga, Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Trước đó, họ lần lượt đánh bại Bilbao nhờ siêu phẩm của tiền vệ Federico Valverde và Alaves với Eduardo Camavinga là người lập công. Theo thống kê của Opta, suốt 33 năm qua, đội bóng thủ đô Madrid mới lại trải qua mạch 3 trận liên tiếp chỉ giành thắng lợi với tỉ số 1-0.
Đội bóng thủ đô Madrid đang cho thấy bộ mặt thực dụng. HLV Carlo Ancelotti đã và đang biến Real Madrid thành đội chơi khô khan – chơi để thắng chứ không phải để trình diễn. Đó là lý do khiến chiến lược gia người Italia vô cùng giận giữ với Endrick – tiền đạo đã có một pha bóng biểu diễn bằng cách cố tình bấm bóng qua đầu của thủ môn Getafe, nhưng không thành công, qua đó bỏ phí một cơ hội có thể ghi bàn cho Real Madrid.
Nhưng có thực sự là Real Madrid đang cố tình chơi thứ bóng đá thực dụng, hay là thực lực của họ ở thời điểm hiện tại chỉ có vậy?
Nên nhớ rằng, mùa giải 2024/25 đang đi dần về những vòng đấu cuối cùng. Rất nhiều cầu thủ của Real Madrid đang có dấu hiệu bị quá tải. Đặc biệt, đội bóng thủ đô Madrid mất chân sút chủ lực Kylian Mbappe trong trận derby Madrid vì lý do chấn thương và điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả trong lối chơi tấn công của đội chủ sân Bernabeu. Đó có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Real Madrid chùng xuống.
Nếu nhìn lại những gì mà thầy trò ông Carlo Ancelotti đã trải qua từ khi bước sang năm 2025 đến giờ, có cảm nhận rất rõ rằng, Real Madrid rất bất ổn và ngày càng đuối dần. Từ vị trí dẫn đầu ở La Liga, họ hiện đang bị “kẻ thù truyền kiếp” Barca bỏ xa tới 4 điểm. Còn ở đấu trường Champions League, đội bóng thủ đô Madrid đã bị Arsenal biến thành cựu vương. Đáng chú ý, Real Madrid đã thua tâm phục khẩu phục trước Pháo thủ trong cả 2 lượt trận ở vòng tứ kết.
Nói cách khác, Real Madrid giống như đang cố lết về đích hơn là chủ động chuyển sang chơi thứ bóng đá thực dụng theo ý đồ của ông Carlo Ancelotti. Đây là thực tế khiến CĐV của đội bóng thủ đô Madrid không thể yên tâm. Nên nhớ rằng, phía trước đội nhà là trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca (ngày 27/4) và 2 tuần sau đó tiếp tục là trận El Clasico để định thành bại ở La Liga 2024/25 trên sân của đội bóng xứ Catalunya.
Rõ ràng, Real Madrid đang có sự chuẩn bị không tốt cho các trận đấu sinh tử ở phía trước, trước mắt là trận El Clasico ở chung kết Cúp Nhà Vua 2024/25. Và sự bất ổn đó của thầy trò ông Carlo Ancelotti đang được che đậy bởi lớp vỏ bọc được gọi là “bóng đá thực dụng”.