
Lựa chọn ấy càng thu hút sự chú ý sau những gì diễn ra trong trận thắng 7-2 của Barca trước Racing Santander. Bởi Szczesny đã mắc một sai lầm đáng trách dẫn đến bàn thua thứ 2, nhưng anh vẫn nhận được sự an ủi từ các cule tại khu vực khán đài Animacio. Trong khi đó, có một nghịch lý thú vị là trước đó, Lamine Yamal lại phải đối mặt với sự im lặng đáng sợ sau khi sút hỏng quả phạt đền.
Giải thích cho điều này, một nguồn tin tại trung tâm huấn luyện Joan Gamper chia sẻ với tờ El Pais: “Tek [biệt danh của Szczesny] là một gã đáng mến. Mà sai lầm ấy có vấn đề gì đâu, khi lúc đó chúng tôi đang dẫn trước 4-1”. Nói cách khác, các thành viên của Barca có xu hướng “dễ tính” hơn với thủ môn người Ba Lan. Và người ta không khỏi đặt vấn đề rằng HLV Hansi Flick cũng vậy.
Chiến lược gia người Đức không phủ nhận sai lầm của Szczesny, nhưng ông cũng không coi đó là lý do để thay đổi vị trí thủ môn. “Chúng ta đều mắc sai lầm và Tek biết điều đó”, ông đã nói vậy sau trận đấu. Điều quan trọng với Flick nằm ở sự quen thuộc, như ông giải thích: “Tek hiểu triết lý của đội bóng và cách chúng tôi muốn chơi”.

Trong khi vẫn khẳng định Livakovic là một thủ môn đẳng cấp, Flick cho rằng tuyển thủ Croatia vẫn cần thời gian để thích nghi. Mà với một đội bóng yêu cầu thủ môn tham gia sâu vào quá trình triển khai bóng như Barca, ông phải dành sự ưu tiên cho người đã hiểu cách vận hành hệ thống. Vấn đề chỉ là các thống kê mùa trước lại không đứng về phía Szczesny.
Khi Barca lần lượt mất Joan Garcia rồi Marc-Andre ter Stegen vì chấn thương, thủ môn người Ba Lan cũng được trao cơ hội bắt chính. Kết quả là anh nhận tới 21 bàn thua trong 12 trận, và không giữ sạch lưới trận nào. Tất nhiên, con số này không thể xóa bỏ những đóng góp của Szczesny trong hai mùa Barca vô địch La Liga. Nhưng đó chính là lý do Livakovic xuất hiện tại Camp Nou.

Đội bóng xứ Catalunya không đưa thủ môn người Croatia về chỉ để làm thủ môn số 3. Trận Sevilla vs Barca, vì thế sẽ trở thành bài kiểm tra quan trọng cho cả Szczesny lẫn niềm tin của Flick. Nếu thủ thành người Ba Lan tiếp tục mắc lỗi, quyết định của ông thầy người Đức chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi, và cơ hội có thể được trao cho Livakovic.
May cho Barca, đây sẽ chỉ là bài toán trong ngắn hạn. Joan Garcia dự kiến sẽ trở lại sau đợt tập trung ĐTQG, và việc thủ môn này không góp mặt trong danh sách của ĐT Tây Ban Nha cũng xuất phát từ quyết định để anh nghỉ ngơi sau vấn đề ở đầu gối phải. Và khi cựu thủ thành Espanyol trở lại, Barca sẽ không còn phải đặt toàn bộ niềm tin vào Szczesny, một gã đáng mến nhưng không quá đáng tin trước khung thành.























