Suarez - Fati là món Cocktail mới ở La Liga

Loạt trận cuối tuần qua của La Liga chứng kiến phong độ ghi bàn nổi bật của các lão tướng - những người từ 31 tuổi trở lên. Nhưng bên cạnh đó, các ngôi sao trẻ, điển hình là Ansu Fati, cũng ghi dấu ấn đậm nét.
Suarez - Fati là món Coktail mới ở La Liga

Tiền đạo già như Suarez vẫn sống tốt

Có tổng cộng 15 cầu thủ trên 31 tuổi ghi được bàn thắng trong các giải VĐQG ở Italia, Đức, Pháp và Anh. Những Fabio Quagliarella, người sẽ tròn 38 tuổi vào tháng 1 năm sau, Cristiano Ronaldo, 35, và Jamie Vardy, 34, vẫn duy trì được sự dẻo dai và thính nhạy khó tin trước khung thành.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào tổng số trận đấu ở 4 giải lớn đó vào cuối tuần qua (45 trận), thì việc các lão tướng ghi bàn khó có thể được xem là một xu hướng nổi bật. Trái ngược với La Liga, nơi có tới 12 cầu thủ trên 31 tuổi “nổ súng” chỉ sau có 10 trận.

Marca và AS, hai nhật báo có lượng độc giả lớn nhất ở Tây Ban Nha với hàng triệu người đọc mỗi ngày, đồng loạt đăng hình các lão tướng ở trang nhất trong hai số báo liên tiếp. Vào Chủ nhật, cả hai đăng hình Sergio Ramos, 34 tuổi, ăn mừng bàn thắng quyết định trong chiến thắng 3-2 nhọc nhằn của Real Madrid trước Betis.

Tới thứ Hai, nhân vật trang bìa là Luis Suarez. Chỉ trong 20 phút đầu khoác áo Atletico, tiền đạo 33 tuổi mới chuyển tới từ Barca đã đóng góp tới 3 bàn thắng, gồm 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo.

Đồng đội cũ và là bạn thân của Suarez, Lionel Messi, 33 tuổi, đã gạt sang bên nỗi thất vọng vì không được rời Barca để tìm lại niềm vui chơi bóng, và khả năng ghi bàn, trong chiến thắng 4-0 trước Villarreal.

Một đồng đội cũ khác của Suarez, tiền vệ Ivan Rakitic, 32 tuổi, cũng nổ súng trong trận đấu thứ hai với Sevilla, sau một pha bứt tốc trên quãng đường gần 40 mét ở phút 90+5 trận gặp Cadiz. Và dù đã 33, Jose Luis Morales và Iago Aspas tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế trên hàng công của Levante và Celta Vigo...  

Các chân sút lão luyện như Suarez (trái) cùng các cầu thủ “măng non” như Fati (Phải), đang thi nhau tỏa sáng từ đầu mùa

Nguyên nhân của hiện tượng trường sinh?

Thực ra có rất nhiều lý do dẫn tới việc “tuổi nghề” của các cầu thủ càng ngày càng dài ra. Có thể kể ra đây sự tiến bộ trong chế độ ăn uống, công nghệ, kỹ thuật hồi phục, chất lượng của các cuộc phẫu thuật, độ tỉ mỉ, tính khoa học trong các bài tập khởi động cũng như làm nguội...

Trong đó, có hai yếu tố ít được nhắc tới nhưng lại cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là việc các nhà làm luật đã có những điều chỉnh trong luật theo hướng bảo vệ cầu thủ hơn. Các trận đấu có thể bớt quyết liệt và ít “nam tính” hơn, nhưng cũng nhờ thế mà số cầu thủ phải chia tay sự nghiệp ở tuổi 30 vì chấn thương cũng giảm đi đáng kể.

Yếu tố thứ hai là ý thức của chính các cầu thủ. Gần như tất cả các cầu thủ đều ý thức được rằng để có thể trụ lại bóng đá đỉnh cao, họ phải giữ cho cơ thể của mình ở trạng thái tối ưu trong mọi thời điểm.

Cách đây còn chưa lâu, các cầu thủ vẫn xem kỳ nghỉ Hè là một phần thưởng mà họ xứng đáng được hưởng, nên tự cho phép mình được thả lỏng đôi chút. Họ ăn nhiều hơn, uống dữ hơn, trong khi ngủ ít đi và chẳng tập tành gì mấy. Kết quả là khi trở lại, họ thường tăng thêm vài ký là ít.

Nhưng bây giờ, trừ một vài trường hợp cá biệt (như Eden Hazard hồi 2019), tình trạng này không còn xảy ra nữa. Cầu thủ bây giờ vừa có ý thức chăm sóc bản thân, vừa được hỗ trợ cả về kiến thức lẫn công nghệ để có thể làm điều đó tốt nhất, nên họ không chỉ chơi bóng được lâu hơn, mà còn duy trì được phong độ đỉnh cao lâu hơn.

Làn sóng trẻ mới của Fati

Ở Tây Ban Nha, văn hóa “cantera” (cantera nghĩa là học viện trẻ) vẫn rất được xem trọng. Các đội bóng luôn rất chú trọng vào công tác đào tạo trẻ và xem việc “xuất xưởng” được những tài năng mới là một thành tựu đáng tự hào. Nhưng đang xảy ra một tình trạng đáng buồn là nhiều cầu thủ trẻ đã bị “hốt” khỏi La Liga ngay từ khi họ còn chưa kịp ghi dấu ấn, thậm chí còn chưa được ra sân trong màu áo đội 1. 

Hè năm nay, một loạt tài năng trẻ - Samu Castillejo, Ferran Torres, Fabian Ruiz, Diego Llorente... - đã rời La Liga theo cách này. Thực tế là trong số 14 cầu thủ đã ra sân ở trận chung kết U21 châu Âu một năm trước, một nửa đã, đang và sắp sửa chơi bóng ở nước ngoài.

Nhưng cũng chính tình trạng trên, kết hợp với việc nhiều đội bóng ở Tây Ban Nha bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, càng thôi thúc các HLV đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ. Bên cạnh các lão tướng, những ngôi sao thành danh, các trận đấu ở La Liga cuối tuần qua còn chứng kiến dấu ấn của những người trẻ.

Những Bryan Gil (19 tuổi, Sevilla), Joao Felix (20, Atletico), Lee Kang-in (20) và Yusuf Musah (17, cùng Valencia), Ander Barrenetxea (18) và Roberto Lopez (20, cùng Real Sociedad), Emerson (21, Betis)... Và tất nhiên không thể không Fati, chàng trai chưa đầy 18 tuổi nhưng đã chơi như một cầu thủ kỳ cựu.

Tre (Suarez) chưa già, mà măng (Fati) đã vươn mình như thổi...

Ramos ghi bàn như tiền đạo
Sergio Ramos quả là một trường hợp hiếm gặp. Ở tuổi 34, anh vẫn là thủ lĩnh trong hàng thủ của Real Madrid nói riêng và cả đội nói chung. Không những vậy, anh còn tiếp tục ghi bàn, thậm chí có hiệu suất chẳng kém gì một tiền đạo. Tính cả bàn thắng vào lưới Betis, Ramos đã có 9 bàn trong 17 trận gần nhất (chưa tính trận gặp Valladoli) cho Real. Nếu tính cả với ĐTQG là 11 bàn trong 19 trận!

Yunus Musah lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất mùa 
Tiền vệ trung tâm của Valencia, Yunus Musah, là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở La Liga mùa này. Khi có mặt trong trận Valencia thắng Levante 4-2 hôm 13/9, anh mới 17 tuổi, 9 tháng và 15 ngày. Sau Musah không phải là Ansu Fati, mà là tiền đạo cánh Pedri của Barca. Ở trận Barca thắng Villarreal 4-0, Pedri mới 17 tuổi, 10 tháng và 2 ngày, ít hơn Fati 15 ngày. Đây cũng là 3 cầu thủ dưới 18 tuổi hiếm hoi đã ra sân ở La Liga mùa này.

XEM THÊM

Ansu Fati ở tuổi 17 có bằng Pele, Maradona, Messi, Ronaldo?

Kết quả Celta Vigo 0-3 Barca: Song sát Fati & Messi tỏa sáng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x