Vấn đề của mùa bóng: Real không biết phòng ngự

Việt Cường
06:09 ngày 21-08-2014
Thành công của Atletico Madrid và thất bại của Real Madrid ở La Liga mùa trước cho thấy sự chắc chắn của hàng thủ, chứ không phải sự bùng nổ của hàng công, mới là yếu tố quyết định tới thứ hạng cuối cùng.
Vấn đề của mùa bóng: Real không biết phòng ngự
Mùa trước, Real với bộ ba hủy diệt “B-B-C” đã ghi tới 104 bàn, nhiều nhất La Liga. Nhưng hàng thủ của họ đã thủng lưới tới 38 bàn, nhiều nhất Top 3. Hàng công Atletico “chỉ” ghi được 77 bàn, ít nhất trong Top 3 (Barca ghi 100 bàn), nhưng bù lại, hàng thủ của họ chỉ lọt lưới 26 bàn, tốt nhất mùa trước. Rõ ràng, khi giải mã chức vô địch đầy lý thú của Atletico, việc họ sở hữu một hàng thủ chắc chắn là yếu tố cần được nhắc tới đầu tiên.

Khi nhìn lại thất bại của Real ở cuộc đua La Liga mùa trước, nhiều ý kiến cho rằng đó là chuyện gần như đương nhiên do Real chưa đủ chiều sâu đội hình. Nhưng thực tế Real đã để tuột cơ hội vô địch bởi những sai lầm mang tính thời điểm. Tiêu biểu là trận thua Barca ở Bernabeu hồi cuối tháng 3. Lúc ấy, Real vẫn hơn Barca 4 điểm, và có phong độ tốt hơn hẳn. Nhưng hàng thủ tệ hại của họ vẫn để đối phương 4 lần chọc thủng lưới, biến 3 bàn thắng của các tiền đạo thành vô nghĩa. Sau trận ấy, Real mới bắt đầu tuột dốc.

Thực ra, hàng thủ hớ hênh từ lâu đã trở thành một... “đặc sản” của Real. Những sai lầm mang tính cá nhân, và cả những sai lầm mang tính hệ thống, xuất hiện hàng tuần, trong gần như tất cả các trận đấu. Real là đội bóng không biết phòng ngự theo cả hai nghĩa. Thứ nhất, ngay từ khi bước ra từ đường hầm, họ đã chỉ nghĩ tới tấn công, dẫn tới mất cân bằng nghiêm trọng cả về đội hình lẫn tư tưởng. Thứ hai, các hậu vệ mà Real hiện có đều không phải những chuyên gia phòng ngự. Và đây mới là vấn đề lớn.



Người ta vẫn chỉ trích Perez không chịu chi tiền cho hàng thủ. Cái này không sai. Chưa tính mùa Hè này, tổng số tiền mà Real chi cho các hậu vệ từ năm 2000 tới nay chỉ là 221,5 triệu euro, bằng 1/5 số tiền đã chi cho các tiền đạo và tiền vệ (1067,4 triệu). Tuy nhiên, hàng thủ hiện tại của Real không hề rẻ. Sergio Ramos, Pepe, Coentrao đều có giá từ 25 đến 30 triệu euro. Marcelo được đưa về lúc mới 19 tuổi cũng tốn 6,5 triệu euro. Đó cũng là số tiền Real phải bỏ ra để mua lại Carvajal từ Leverkusen. Chưa kể Varane cũng có giá hơn 10 triệu euro.

Vấn đề ở đây là đó đều là những khoản đầu tư không xứng đáng. Sergio Ramos vẫn đều đặn mắc sai lầm ngớ ngẩn, dù đã sở hữu gần như tất cả những danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ có thể mơ tới. Marcelo thì đơn giản là “không biết phòng ngự”. Coentrao khá hơn, nhưng thường xuyên chấn thương. Varane cũng vậy. Về kỹ năng, Pepe là người ổn nhất. Nhưng anh này lại rất dễ bị tâm lý chi phối, thường chỉ chăm chăm đánh người, rồi đẩy đội bóng vào thế khó.

Tệ hơn cả, Perez vẫn cho rằng tất cả mọi vấn đề ở hàng thủ đều liên quan tới cầu thủ chơi thấp nhất. Đó là lý do ông quyết định cải tổ hàng thủ bằng cách thay một thủ môn (Diego Lopez) bằng một thủ môn khác (Keylor Navas)...

Real ngại Top 6 hơn Barca
Thống kê cho thấy nếu so với đối thủ lớn nhất là Barca, Real Madrid đơn giản là không có khả năng ngăn cản các đối thủ trong top 6 ghi bàn.

Số bàn thua và số lần giữ sạch lưới trong các trận gặp top 6 từ 2012
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Khedira không còn chỗ đứng tại Madrid Khedira không còn chỗ đứng tại Madrid

    Mối lương duyên giữa Sami Khedira và Real sắp đi đến hồi kết, khi ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây tuyển thủ Đức không được HLV Carlo Ancelotti đăng ký thi đấu.

  • Thống kê đặc biệt: So sánh Messi và Ronaldo Thống kê đặc biệt: So sánh Messi và Ronaldo

    Một chủ đề đã không còn mới: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, ai xuất sắc hơn ai? Quá nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng có lẽ người đọc sẽ tự rút ra được đánh giá chính xác hơn sau khi xem những số liệu thống kê sau đây.

  • Không ai cưỡng nổi sức hút La Liga Không ai cưỡng nổi sức hút La Liga

    Các CĐV của Premier League, những thành viên trong ban tổ chức, và bất kỳ ai từng tuyên bố Premier League là giải bóng đá số một hành tinh hẳn là đang phải trải qua những ngày rất khó khăn, khi những ngôi sao sáng nhất trên thế giới đều chọn La Liga làm bến đỗ.

  • Thị trường chuyển nhượng: Dòng chảy ngược về La Liga Thị trường chuyển nhượng: Dòng chảy ngược về La Liga

    Premier League luôn vỗ ngực tự hào về vị thế giải đấu số 1 hành tinh. Nhưng dù mạnh miệng đến nhường nào, người Anh cũng không thể chối bỏ thực tế: La Liga mới đang là ngôi nhà của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

  • Almeria: Tiếp tục chạy trốn tử thần Almeria: Tiếp tục chạy trốn tử thần

    Giống như những mùa giải trước, với thực lực không được đánh giá cao, mục tiêu của Almeria có lẽ vẫn sẽ là cuộc chiến trụ lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

  • Celta Vigo: Nâng cấp tiqui-taca "hạng 2" Celta Vigo: Nâng cấp tiqui-taca "hạng 2"

    Chiến thuật tiqui-taca mà HLV Enrique áp dụng tại Celta mùa trước tiếp tục được người kế nhiệm Berizzo sử dụng, song chiến lược gia Argentina cũng có vài thay đổi để hợp với tình hình hiện tại.

  • La Liga: Giải đấu sở hữu nhiều Quả bóng vàng FIFA nhất La Liga: Giải đấu sở hữu nhiều Quả bóng vàng FIFA nhất

    Kể từ năm 2010, khi FIFA quyết định sáp nhập danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm của mình với danh hiệu Ballon d’Or do tạp chí France Football tiến hành bầu chọn thường niên thành Quả bóng vàng FIFA, La Liga không có đối thủ trong các cuộc bầu chọn.

  • Cordoba: Nhân tố bí ẩn Cordoba: Nhân tố bí ẩn

    Cordoba đã giành vé lên chơi ở La Liga 2014/15 theo cách không thể kịch tính hơn. Dù phải khá vất vả mới vượt qua được thử thách cuối cùng mang tên Las Palmas, Cordoba vẫn được đánh giá là có khả năng gây bất ngờ ở La Liga mùa giải năm nay.

  • Deportivo: Ưu tiên trụ hạng Deportivo: Ưu tiên trụ hạng

    Deportivo vừa trải qua một mùa giải thành công khi sớm quay trở lại La Liga chỉ 1 năm sau khi bị xuống hạng. Tuy nhiên, do không có những sự bổ sung chất lượng, đội bóng này sẽ phải chiến đấu hết mình nếu không muốn phải xuống chơi ở Segunda vào cuối mùa bóng.

  • Tin La Liga (20/8): Tương lai của Khedira ở Real chỉ còn được tính bằng ngày Tin La Liga (20/8): Tương lai của Khedira ở Real chỉ còn được tính bằng ngày

    BONGDAPLUS tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 20/8.

  • James Rodriguez: Khởi đầu đầy hứa hẹn James Rodriguez: Khởi đầu đầy hứa hẹn

    Chấn thương của Cris Ronaldo đã tạo điều kiện cho James Rodriguez vào sân sớm hơn dự kiến, và bàn thắng cũng đã đến với anh sớm hơn chính bản thân anh mong đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x