
Chỉ 2 ngày sau vụ Antonio Rudiger tát đàn em Alvaro Carreras, đến lượt Federico Valverde bị đồng đội Aurelien Tchouameni hành hung phải nhập viện. Trước đó, phòng thay đồ của Real Madrid cũng liên tiếp xuất hiện những mâu thuẫn công khai như việc Vinicius Jr chỉ trích Kylian Mbappe hay Jude Bellingham quát mắng Vinicius Jr.
Sự hỗn loạn hiện tại khiến nhiều người nhớ đến khái niệm “cừu đen” từng tồn tại ở Bernabeu trong quá khứ. Đó là những ngôi sao bản địa vừa có tài năng, vừa sở hữu tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong đội bóng. Họ thường dẫn dắt một nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha, kết hợp cùng một số ngoại binh thân cận, tạo thành thế lực đủ sức chi phối nhiều hoạt động nội bộ.
Những thủ lĩnh này có thể tác động trực tiếp tới chủ tịch CLB, gây áp lực đẩy một cầu thủ rời Bernabeu, thậm chí ảnh hưởng đến vị trí của HLV trưởng. Jose Mourinho là người hiểu rất rõ điều đó. Sau khi bị Real Madrid sa thải năm 2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng gọi các học trò cũ ở Bernabeu là “lũ phản phúc” trong một cuộc phỏng vấn.

Nhìn lại hơn 20 năm dưới triều đại Florentino Perez, Real Madrid từng chứng kiến nhiều “cừu đen” nổi bật. Raul Gonzalez là cái tên đầu tiên phải nhắc đến, tiếp theo là Iker Casillas rồi Sergio Ramos. Khi còn khoác áo Real Madrid, những ngôi sao này luôn có tiếng nói đặc biệt trong phòng thay đồ.
Thời kỳ quyền lực của nhóm “cừu đen” lên đến đỉnh điểm vào giai đoạn cuối của Raul Gonzalez và thời điểm chuyển giao sang Casillas. Khi ấy, Real Madrid sở hữu nhiều trụ cột người Tây Ban Nha như Sergio Ramos, Michel Salgado hay Guti. Họ tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng cô lập bất kỳ ngoại binh nào đi ngược lại tập thể.

Ngược lại, Real Madrid hiện tại không còn một thủ lĩnh người Tây Ban Nha đủ tầm ảnh hưởng như Casillas hay Ramos trước đây. Đội hình hiện nay cũng không có đủ nhân tố bản địa để hình thành một nhóm quyền lực. Trong đội một, Dean Huijsen gần như là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất thường xuyên đá chính. Dani Carvajal dù mang băng đội trưởng nhưng đã qua thời kỳ đỉnh cao và nhiều khả năng sẽ rời Bernabeu sau mùa giải này. Những cầu thủ người Tây Ban Nha còn lại chủ yếu đóng vai trò dự bị.
Chính vì vậy, tiếng nói của nhóm cầu thủ bản địa tại Bernabeu ngày càng suy giảm. Đó cũng là lý do khiến Jude Bellingham thường xuyên quát mắng đồng đội, Kylian Mbappe công khai chê trách tập thể hay xuất hiện vụ Rudiger tát Alvaro Carreras.
Trước đây, truyền thông Tây Ban Nha thường nhìn nhóm “cừu đen” theo hướng tiêu cực vì cho rằng họ nắm quá nhiều quyền lực trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, chính nhóm cầu thủ này từng đóng vai trò giữ kỷ luật và ổn định nội bộ ở Bernabeu. Và có lẽ vào lúc này, Chủ tịch Florentino Perez lại rất cần một thủ lĩnh đủ uy tín để đứng ra kiểm soát phòng thay đồ Real Madrid.

























