Bóng Đá Plus trên MXH

Xavi mất kiểm soát tại Barca… vì Messi?

13:02 ngày 17/04/2023
24
Barca đang trải qua chuỗi 3 trận tịt ngòi, gồm 2 vòng liên tiếp tại La Liga. Người ta cho rằng, HLV Xavi Hernandez mất kiểm soát ở Camp Nou vì… Lionel Messi ở tận Paris!

    Barcelona càng mất điểm, các cule càng nhớ Lionel Messi. Và vì thế, trong những vòng đấu gần đây, khi trận đấu trôi đến phút thứ 10, các CĐV của đội bóng xứ Catalunya lại hô vang tên Messi trên khắp các khán đài. Đối diện với bầu không khí “tréo ngoe” và “kì cục” ấy, dù có là những siêu sao trên sân, các cầu thủ Barca cũng khó có thể tập trung thi đấu được.

    Trên thực tế, những tin đồn về “cuộc tái hôn” giữa Messi và Barcelona ngày một xuất hiện dày đặc. Ngay cả chính Xavi mới đây cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng, “Barca không cần Messi để tiếp tục phát triển và hướng tới tương lai. Mà trọng trách ấy phải dành cho những Ansu Fati, Pedri hay Gavi”. 

    Lewy bị "quây kín" tại Getafe

    Lewy bị "quây kín" tại Getafe

    Nhưng các cule vẫn rất cố chấp, vẫn hoài niệm, vẫn luôn phấn khích về việc Messi sẽ trở lại Camp Nou trong hè này. Bởi ở lần gần nhất Barca đăng quang ngôi vô địch La Liga - mùa 2018/19, siêu sao người Argentina vẫn còn trong đội hình của họ. Sự hiện diện của Messi với 36 bàn và 13 pha kiến tạo giúp Barcelona bỏ xa đội nhì bảng Atletico tới 11 điểm, bằng số điểm họ đang bỏ xa Real bây giờ, để đoạt vương miện.

    Fan Barca nhớ Messi trên khán đài. Ngay cả truyền thông Barcelona cũng liên tục nhắc đến Messi trong kế hoạch phát triển tương lai của đội nhà. Dưới sân, hai trận hòa không bàn thắng liên tiếp là dấu hiệu cho thấy đội chủ sân Camp Nou đang sa vào một cuộc khủng hoảng mini. Khoảng cách với Real vẫn khá an toàn (11 điểm) nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Bởi nếu cứ để mất điểm vô duyên thế này, Barca vẫn có thể bị hai đội bóng thành Madrid bắt kịp.

    Xavi, phần nào giống như Mikel Arteta, có phần lúng túng trong đoạn cuối mùa giải và dường như đang để mọi thứ trôi khỏi tầm kiểm soát. Thói quen xấu là hụt hơi vào giai đoạn nước rút của mùa giải thời hậu Messi thể hiện rõ ràng ở 3 mùa gần nhất. Chỉ có điều, không biết ban huấn luyện, mà cụ thể là Xavi, có cách giải quyết triệt để vấn đề không.

    Nên nhớ trong 3 vòng tới, Barca sẽ phải đụng 2 đối thủ trong Top 5 là Atletico và Betis. Mà lối chơi của Xavi đang bị bắt bài. Hơn nữa, Barca càng dễ đoán, càng thiếu đột biến khi vắng Ousmane Dembele và Pedri vì chấn thương. Quan sát sẽ thấy, sự thiếu vắng của Pedri và Frenkie de Jong đang khiến Xavi chẳng biết làm gì với những tiền vệ còn lại của Barca.

    Ở vài trận gần đây, dù đối đầu với những đội bóng trung bình yếu, nhà cầm quân 43 tuổi vẫn để Barca thi đấu với 2 tiền vệ chơi thiên về phòng ngự là Franck Kessie và Sergio Busquets, khiến khâu tấn công rơi vào bế tắc. Bên cạnh đó, cả Raphinha và Robert Lewandowski giờ không còn gây được bất ngờ nữa, trong Ferran Torres và Fati thì sa sút.

    Cả Raphinha lẫn Lewy đều không còn khiến hàng thủ đối phương bất ngờ nữa

    Cả Raphinha lẫn Lewy đều không còn khiến hàng thủ đối phương bất ngờ nữa

    Cô đơn trên đỉnh BXH hoặc "tự mãn" có thể giết chết Barca! Hãy nhìn sang Premier League, chỉ một vài vòng trước, giới mộ điệu cứ nghĩ Arsenal rộng cửa vô địch. Bây giờ thì sao? Quyền tự quyết đang dần chuyển sang tay Man City. Vì thế, thầy trò Xavi cần phải chiến đấu hết mình và nhanh chóng trở lại ở cuộc đón tiếp Atletico cuối tuần này, trong khuôn khổ vòng 30 La Liga.

    Chỉ có hạ gục đội bóng áo sọc đỏ trắng thành Madrid, Barca mới chấm dứt triệt để những “đêm dài lắm mộng” và nguy cơ sa vào một cuộc khủng khoảng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lớn tới chức vô địch La Liga mùa này.

    Lần đầu tiên kể từ tháng 9/1993
    Trận hòa tại Getafe khiến Barca trải qua 2 trận hòa liên tiếp không bàn thắng kể từ tháng 5/2005 đến tháng 8/2005, nhưng lại là hai trận vắt qua hai mùa giải. Còn đây là lần đầu tiên đội chủ sân Camp Nou để điều này xảy ra trong cùng một mùa giải kể từ tháng 9/1993. Các cule có lý do để lo lắng, bởi ở mùa 1993/94 đó, Barca vẫn cán đích ở vị trí số 1 nhưng bằng điểm Deportivo - đội bóng có cùng 56 điểm, và chỉ hơn đối đầu (thua 0-1 và thắng 3-0).

     

    HANAH • 13:02 ngày 17/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    24
    Bình luận
    • LÙN GIAN-4/5 PEN BẨN WC 13:13 ngày 17/04/2023

      Nghe tin chú 8 lùn sắp quay về đào mỏ cái toàn đội mất tinh thần vì lo sợ 3 trận liền ko thắng CĐV thì hô vang nhưng họ đâu biết trong tâm trí các CT thầm nhũ̃ rằng : Làm ơi đừng về...làm ơn đi...nhà đang yên...rồi đây phải gánh cái khâu đi bộ chắc là giải nghệ sớm vì mệt mõi

      • Al Nát sắp thành tan nát rồi. Hjhj Cứ đội nào rước Rô về là từ từ mất hết cơ hội ở các cup. Tạ vẫn còn nặng lắm cả trận ko có nổi cú sút.

      • Huyền thoại Serbia 14:09 ngày 17/04/2023

        Danh thủ người Pháp Franck Ribery luôn cho rằng 7 tạ đã “cướp” mất danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2013, mà chính anh mới là người xứng đáng thuộc về. "Quả bóng Vàng đã bị cướp trắng khỏi tay tôi”, Ribery nói với Canal Football Club. “Đó là điều mà tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Bayern mùa ấy đã thâu tóm mọi danh hiệu, không thể nhiều hơn được nữa. Thực sự bất công.

      • Messi vô địch WC vừa thua 1 trận ở giải đấu cấp CLB số 1 thế giới còn bị chỉ trích không thương tiếc, còn 7 tạ dạt sang tận Nam Phi đá giải thuộc hạng bét của thế giới không ăn thua mà vẫn tự cho mình xuất sắc nhất thế giới không chấp nhận dự bị, chỉ trích hlv tuyển quốc gia, xỉ nhục Ten Hag của Mu, ăn cháo đá bát CLB nâng đỡ mình thủa hàn vi thì đến chịu.

      • Huyền thoại Serbia 14:12 ngày 17/04/2023

        Franck Ribery cho rằng việc bản thân không giành được Quả Bóng Vàng năm 2013 là một điều bất công. 2013 là năm thành công trên mọi phương diện của Ribery, trừ giải Quả Bóng Vàng. Ngôi sao người Pháp là cầu thủ chủ chốt giúp Bayern giành năm danh hiệu gồm Champions League, Bundesliga, Cup Quốc gia, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup, đồng thời tỏa sáng đưa đội tuyển quốc gia dự World Cup 2014.

      • Huyền thoại Serbia 14:16 ngày 17/04/2023

        Trái lại, 7 tạ không giành được danh hiệu tập thể nào, nhưng cuối cùng vẫn được trao Quả Bóng Vàng 2013. "Đó giống như một vụ đánh cắp. Thật không thể hiểu nổi. Tôi đã giành mọi danh hiệu và không thể làm tốt hơn thế. Kết quả của giải Quả Bóng Vàng năm 2013 là điều bất công với tôi'', Ribery nói trong cuộc phỏng vấn.

      • Huyền thoại Serbia 14:19 ngày 17/04/2023

        Các cổ động viên đã chỉ trích bàn thắng của 7 tạ tại World Cup ở trận đấu với Ghana, khi cho rằng Riđỗ đã ăn vạ để kiếm pen. 'Tôi biết ngay Ronaldo chỉ chờ đối thủ chạm vào mình là ngã ra ăn vạ. Trận đấu quá khó khăn để anh ta có được bàn thắng đúng nghĩa. Đó là điều không thể tránh khỏi!', một người hâm mộ bình luận. Một người hâm mộ khác nhận định "Đó là pha va chạm nhẹ nhàng nhất mà tôi từng thấy. Nhưng Ronaldo lại ngã bổ nhào như thể bị xe tông, anh ta cũng chỉ là rác rưởi".

      • Nguyễn Hoài Nam 14:32 ngày 17/04/2023

        Còn hơn thằng 7, đi đến đâu cưa ghế, đá đấm chẳng ra gì, đội bóng đang yên ổn rước 7 về rơi xuống hạng 2. Oải tè

      • ABC XYZ 16:18 ngày 17/04/2023

        Tôi tin bạn này chỉ chê bai ảo tí xem bình loạn cho vui, chứ thực ra bạn thừa khả năng đánh giá đúng một cầu thủ như Messi hay Ronaldo

      • Đến giải lạc đà mà ghế HLV vẫn không an toàn, đáng sợ thật cho tài cưa ghế của 7 tạ

      • Đúng rồi khóc tiếp đi nào bé Lùn Gian iu dấu của anh hihihi ^o^ Đang hơn đội thứ 2 tận 9 điểm, tự nhiên tốn 200 chai rước 7 nhớt về để rồi giờ xếp thứ 2, HLV thì bị sa thải, nâng số HLV bị sa thải khi đang dẫn dắt CLB mà 7 tạ đá lên con số 7, đúng chuẩn CR-7(tạ) nhỉ bé Lùn Gian nhỉ kkkkkk Nói cầm đầu FC Cưa ghế thầy lại tự ái =))))))))

    • Xavi Nguyen 14:19 ngày 17/04/2023

      làm ơn thắng Aletico Marid ở vòng tới và vô địch giùm tôi đi, 1-0 hay 2-1 gì cũng được, chờ đợi mấy năm nay rồi.

    • Người Ẩn Danh 14:19 ngày 17/04/2023

      Vì nghe tin 10 tạ sắp về nên cầu thủ hoảng sợ tinh thần lung lây vì nghĩ mình phải vừa đá vừa gánh cục tạ 30 tấn

      • Huyền thoại Serbia 17:14 ngày 17/04/2023

        Danh thủ người Pháp Franck Ribery luôn cho rằng 7 tạ đã “cướp” mất danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2013, mà chính anh mới là người xứng đáng thuộc về. "Quả bóng Vàng đã bị cướp trắng khỏi tay tôi”, Ribery nói với Canal Football Club. “Đó là điều mà tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Bayern mùa ấy đã thâu tóm mọi danh hiệu, không thể nhiều hơn được nữa. Thực sự bất công.

      • Huyền thoại Serbia 17:24 ngày 17/04/2023

        Franck Ribery cho rằng việc bản thân không giành được Quả Bóng Vàng năm 2013 là một điều bất công. 2013 là năm thành công trên mọi phương diện của Ribery, trừ giải Quả Bóng Vàng. Ngôi sao người Pháp là cầu thủ chủ chốt giúp Bayern giành năm danh hiệu gồm Champions League, Bundesliga, Cup Quốc gia, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup, đồng thời tỏa sáng đưa đội tuyển quốc gia dự World Cup 2014.

      • Huyền thoại Serbia 17:35 ngày 17/04/2023

        Năm 2022 đầy ắp kỷ lục của 7 tạ ! - Gánh Man hường bay cao lên vị trí thứ 6, uống C2 danh giá sau bao năm chờ đợi - Lập kỷ lục được 20 clb dự C1 chê chỉ trong 2 tháng - Ném băng đội trưởng đội tuyển qg 5 lần trong 2 năm - Trở thành người anh hùng dân tộc Serbia khi giúp nước này giành vé dự WC - Trở thành nhà tiên tri đại tài sau khi dự đoán đúng vị vua chơi bóng vào chủ nhật. - Chính thức bước chân vào ngôi đền các huyền đề MU sau màn cắn ngược clb, hlv trưởng, đồng đội cũ.

      • Huyền thoại Serbia 17:39 ngày 17/04/2023

        Năm 2022 đầy ắp kỷ lục của 7 tạ ! - Trở thành người anh hùng dân tộc Hàn xẻng dưới tên gọi Kim Rodi - Giúp ĐTQG Bồ Đào Nha về nước nghỉ sớm sau vòng tứ kết WC. - Cưa ghế thành công HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, tiếp tục thành tích sau hattrick cưa ghế HLV Man hường mùa trước. - Xin tập nhờ thành công tại Real Madrid. Siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

      • Đi tới đâu thì chỗ đó tan nát tanh bành! 5 năm rời xa Real, không 1 giải thưởng cá nhân danh giá. Tới Juve khiến bà đầm già bị đá bay khỏi C1 bởi các nhược tiểu Lyon, Porto, Ajax, khi dọn đồ khiến Juve từ thống trị Serie A phải đua suất top 4 dự C1, Sau đó về nhà tiễn Mu xuống đá C2 và đỉnh điểm là thực hiện phỏng vấn nói xấu đội bóng để rồi bị sa thải không thương tiếc. Cùng đó hơn 1 bàn tay HLV mất việc. Fan múi không thấy xâu hổ cho hành động của idol hả

      • Al Nassr đang đầu bảng, đưa 7 tạ về, giờ rơi vào thế bám đuổi, hlv thì bị sa thải. Ôi chị tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng, 7 tạ mãi đỉnh!

      • rô đĩ óc chó 20:03 ngày 17/04/2023

        văn khóc lóc của lũ ricon về việc Argentina. - Nếu Argentina vô địch thì ricon bảo Argentina mua giải, FIFA cơ cấu cho Messi,...Trong khi Argentina là nước nghèo nàn lạm phát cao khủng khiếp tuổi gì đòi cơ cấu. Tổng thống Pháp đến xem cùng vua Qatar mà tụi nó đòi qua mặt đám chính trị gia nắm toàn bộ châu Âu, chưa kể Pháp nó đá hết sức tận phút cuối, chả có cái gì ở đây là cơ cấu. Trọng tài cũng rất công bằng trận này, nếu cơ cấu thì phải để Argentina thắng 2-0 cho nhanh.

      • rô đĩ óc chó 20:06 ngày 17/04/2023

        - Nếu Argentina thua thì lũ ricon lại bảo Argentina được FIFA cơ cấu, nhưng mà Pháp đá quá hay vượt qua cả đám mafia cơ cấu, Si lùn chơi bẩn được FIFA buff nhưng vẫn ko thể vượt qua được Pháp, vì Pháp quá mạnh.... Tóm lại dù kịch bản nào thì lũ ricon cũng tìm ra được 1 cái lý do để bảo vệ cho Rodi mọi lỗi lầm đều do xã hội, do thiên hạ, do vũ trụ này ám hại Rodi và Bồ Đào Nha.

      • Thực sự tôi vẫn phục tài ngài Perez vì bằng cách nào đó Ngài đã nâng tầm 1 gã tầm thường như Rô bám để làm đối trọng với đấng tối cao bóng đá GOAT Messi được. Ibrahimovic nói ko sai: Người cạnh tranh bóng vàng suốt bao năm qua với Messi chính là tiền đạo kiếm tiền vệ Perez chứ ko phải gã ăn bám xấu tính kia.

    • Minh Tuấn 19:30 ngày 17/04/2023

      Thằng bắt ba khía ở ngoài Mũi Cà Mau đi ị không ra cũng do... Messi!

    • Kid Magician Kid Magician 20:23 ngày 17/04/2023

      Không khéo lại như CR7 quay về MU đấy.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay