
Marseille bước vào trận đấu với quyết tâm có trọn vẹn 3 điểm sau chuỗi phong độ thất thường – chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Họ sớm tạo ra áp lực lớn ngay từ những phút đầu. Cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Pierre-Emerick Aubameyang khi anh có pha khống chế bóng điệu nghệ từ đường chuyền dài vượt tuyến nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Brest có câu trả lời nhanh khi Pathe Mboup tung cú sút ở góc hẹp, nhưng thủ thành Geronimo Rulli đã kịp dùng chân cản phá. Dù vậy, sau vài phút chống đỡ, đội khách bắt đầu lộ dấu hiệu chuệch choạc.
Phút 25, Angel Gomes thực hiện cú đá phạt từ khoảng cách 20m tưởng chừng không nguy hiểm, nhưng thủ môn Majecki bắt bóng lỗi, để bóng đập tay rồi nảy vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả và 1-0 cho Marseille. Trước đó, Angel Gomes để lại dấu ấn khi lập công ở trận đấu với Auxerre.
Chưa kịp sốc lại tinh thần, Brest tiếp tục mắc sai lầm. Phút 30, Kenny Lala phạm lỗi với Igor Paixao trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mason Greenwood không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng thứ 8 của Greenwood cho Marseille ở Ligue 1 mùa này.
Bước sang hiệp hai, dù HLV Brest thực hiện hai sự thay đổi người, đội khách vẫn không tạo ra được sức ép đáng kể. Trong khi đó, Marseille kiểm soát thế trận và tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.
Phút 82, đội bóng thành phố cảng ấn định chiến thắng 3-0 với pha lập công của Aubameyang sau tình huống phối hợp bên cánh phải từ Matt O'Riley. Chiến thắng giúp Marseille tạm thời vượt PSG để chiếm ngôi đầu bảng Ligue 1 với 1 điểm nhiều hơn, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.


























