Mục tiêu của Marseille trong chuyến làm khách tại Caen đêm nay là giành trọn 3 điểm để nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 7, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu BXH.
Khi thày trò HLV Marcelo Bielsa giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Ligue 1 mùa này (đại thắng 5-0 tại Reims), giới chuyên môn và báo chí Pháp đều xem đây là lời cảnh báo của Marseille tới các đối thủ trên đường đua vô địch. Khi đội chủ sân Velodrome hạ gục thử thách St.Etienne 2-1 để giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp, thì người ta đã nói thẳng: “PSG hãy dè chừng, Marseille sẽ hạ bệ sự thống trị của các anh!” Và đến trước chuyến làm khách tại Caen, mọi chuyện đã trở thành “Marseille nghiêm túc hướng đến chức vô địch Pháp lần thứ 10 trong lịch sử CLB”.
Tất nhiên, Marseille tự tin và kiêu hãnh khi được nhìn nhận. Nhưng, họ không cho phép mình xao nhãng, mất tập trung trong trận đấu ở Caen đêm nay. “Nói nhiều chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hãy chứng minh tài năng của các cậu trên sân bóng và bằng các kết quả tốt nhất”, HLV Bielsa nói rất đơn giản với các học trò trong buổi họp báo trước chuyến làm khách tại sân Michel d’Ornano.
Và, dù phải thi đấu xa nhà, nhưng Marseille đang có tất cả để lên “thiên đường thứ bảy”. Ngoài phong độ hủy diệt nhờ sự thăng hoa của các trụ cột, tinh thần thi đấu hưng phấn, HLV Bielsa còn có đội hình mạnh nhất. Sau khi đã tìm ra cho đội nhà một “Dream Team” thi đấu ổn định, thăng hoa, chiến lược gia người Argentina muốn tiếp tục hoàn thiện Marseille hơn nữa, nhất là trong khâu dứt điểm. Bởi, mặc dù “đại pháo” Gignac đang thi đấu rất tuyệt vời, nhưng hàng công Marseille vẫn mang tiếng “phung phí nhiều cơ hội nhất Ligue 1 mùa này” khi phải cần tới 7 cú sút trúng mục tiêu mới có được 1 bàn thắng.
Trong khi đó, Caen lại đang có dấu hiệu rơi tự do, nhất là trên sân nhà. Kể từ đầu mùa, tân binh Ligue 1 thua cả 3 trận được thi đấu ở quê nhà. Hơn nữa, tiếp đón Marseille đêm nay, Caen vắng 4 trụ cột Imorou, Pierre, Privat và Yahia vì chấn thương. Do vậy, rất khó để đội chủ nhà giữ điểm ở lại sân Michel d’Ornano và chặn đứng đà lao dốc trước một Marseille vượt trội cả về đẳng cấp lẫn phong độ.
THÔNG TIN
Caen thắng 11, hòa 1, thua 8 ở 20 trận gần đây; thắng 8, hòa 1, thua 11 ở 20 trận sân nhà vừa qua theo châu Á.
Theo châu Á, Marseille thắng 13, hòa 3, thua 4 ở 20 trận gần nhất; thắng 9, hòa 2, thua 9 ở 20 chuyến làm khách gần đây.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1: 9/11 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, 13/15 trận sân nhà vừa qua của Caen và 15/20 trận gần đây của Marseille đều có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Hơn nữa, 7/9 chuyến làm khách vừa qua của Marseille cũng có biến cố tương tự. Trận này sẽ có bàn thắng ở hiệp 1.
Chưa bao giờ Bordeaux khởi đầu mùa giải mới một cách thực dụng, hiệu quả như hiện tại. Nhưng đó là cách HLV Sagnol chọn khi ông chỉ sở hữu một lực lượng rất khiêm tốn. Làm khách Reims, Bordeaux tự tin đặt mục tiêu 3 điểm để chiếm ngôi đầu BXH…
PSG tiếp đón Barcelona trong bối cảnh phong độ sa sút từ đầu mùa, ở cả Ligue 1 lẫn Champions League. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái này có lẽ là những bất ổn nội bộ, khi đang xuất hiện xung đột giữa hai nhóm cầu thủ nội và ngoại.
Chia điểm với Toulouse (1-1), PSG đã có trận hòa thứ 5 tại Ligue 1 mùa này. Phong độ ì ạch của đội bóng thủ đô nước Pháp do nhiều nguyên nhân, trong đó có 2 lý do chủ yếu dưới đây.
Monaco chơi không tệ tại sân Louis II khi tiếp đón Nice ở vòng 8 Ligue 1. Nhưng dù áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng (63%, so với 37% của Nice) và số cơ hội tạo ra (8 so với 4), nhưng Monaco vẫn mất điểm bởi “tiếng còi méo” của trọng tài Ruddy Buquet.
Chỉ vài giờ sau khi để cho Bordeaux tạm leo lên vị trí số 1 trên BXH Ligue 1, Marseille đã chiếm lại được ngôi đầu bằng chiến thắng sít sao 2-1 trước St.Etienne, đội bóng chỉ kém họ có 2 điểm trước khi bước vào vòng 8 (14 so với 16).
Do không thể giành thắng lợi trên sân của Toulouse, ĐKVĐ PSG bỏ lỡ cơ hội để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Marseille và đành ngậm ngùi xếp thứ 3 trên BXH Ligue 1 mùa này.
Marseille - St.Etienne, cuộc thư hùng giữa hai tượng đài giàu thành tích nhất Ligue 1. Họ cũng đang là hai đội bóng giành nhiều điểm số nhất sau 7 vòng đầu tiên. Hãy tạm quên những gã nhà giàu PSG, Monaco vì Marseille và St.Etienne mới đang dẫn đầu Ligue 1.
PSG đã biết thắng trên sân khách. Không những thế, họ còn “sống khỏe” mà không cần đến đại pháo Ibrahimovic. Đêm nay, thày trò HLV Laurent Blanc muốn tiếp tục chứng minh họ thực sự trở lại bằng chiến thắng trên sân của Toulouse. Vì thế sẽ thật khó có bất ngờ tại Municipal.
Ba chiến thắng gần nhất của Nice mùa này đều diễn ra khi họ được thi đấu tại sân nhà. Còn chiến thắng trên sân đối phương vẫn là thứ gì đó rất xa xỉ với thầy trò HLV Claude Puel. Trong 10 chuyến xa nhà gần nhất, Đại bàng nhỏ chỉ hòa 3 và thua tới 7 trận.
Ra sân với đội hình 4-2-3-1 chưa từng thấy ở 3 mùa gần nhất, PSG đã hạ gục Caen trong một ngày thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả. Chiến thắng rạng sáng qua tạm giúp HLV Laurent Blanc thở phào vì ông đã giải được bài toán đá kém trên sân khách cho PSG.
Rạng sáng qua, vì dính chấn thương đùi phải ngay từ phút thứ 9 ở trận đấu với Caen, Ezequiel Lavezzi đã buộc phải nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Jean-Christophe Bahebeck và theo các bác sĩ, chân sút của PSG có thể sẽ phải tạm xa sân cỏ khoảng 1 tháng.
Hiện vòng bảng AFC Cup 2023/24 còn 1 vòng nữa mới kết thúc, nhưng Hải Phòng FC đã chính thức chia tay cuộc chơi, trong lúc CLB Phnom Phenh Crown của Campuchia sẽ đi tiếp.
Đón xem trận “Siêu kinh điển” ở Saudi Pro League giữa Al Hilal vs Al Nassr, cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man City, Napoli gặp Inter Milan hay Newcastle với Man Utd đều có trên VieON.
Ramil Sheydayev là cầu thủ bị "ăn đòn" nhiều nhất trong cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa 2 CLB Buriram (Thái Lan) và Zhejiang (Trung Quốc) tại AFC Champions League. Sau vụ việc, Ramil Sheydayev lên mạng xã hội thách thức: "Tôi vẫn ở đây, chỉ cần bạn gửi địa chỉ mà thôi", đồng thời gắn thẻ trang mạng xã hội của CLB Chiết Giang.
Trong bài phỏng vấn mới đây, cựu tiền đạo Liverpool, Mario Balotelli không ngại tiết lộ những góc khuất tại Anfield, đặc biệt là mối quan hệ với HLV cũ Brendan Rodgers.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn