Edinson Cavani đang là chân sút hiệu quả nhất châu Âu mùa này với 14 bàn thắng sau 13 trận. Vậy mà có lúc, cái bóng của Ibrahimovic tưởng như đã che kín sự nghiệp của tiền đạo người Uruguay. Một sự trở lại ấn tượng, được Cavani chia sẻ trên tờ Le Parisien.
Cavani đã trải qua những tháng ngày khó khăn dưới cái bóng của Ibra. Song điều đó không có nghĩa anh cảm thấy chán nản. “Tôi không hiểu từ đâu có những thông tin rằng tôi thất vọng. Bóng đá là nghề nghiệp và đam mê của tôi. Ở PSG, cuộc sống của tôi và gia đình luôn tràn ngập niềm vui. Cái ngày tôi chán nản, chắc chắn tôi sẽ rời khỏi đây”, tiền đạo người Uruguay nói trên Le Parisien.
Dù vậy, Cavani thừa nhận anh không thể cạnh tranh với Ibra. Laurent Blanc chưa từng lắng nghe nguyện vọng đá trung phong của Cavani. “Ở PSG, Ibra là trung phong duy nhất. Tôi tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Tôi yêu PSG nhưng mặt khác tôi cũng muốn chơi ở vị trí đó. Cuối mùa trước, tôi đã gặp riêng lãnh đạo CLB và được họ hứa sẽ cho tôi đá cao nhất. Tôi hài lòng vì cuối cùng mọi chuyện được giải quyết”. Sau khi Blanc và Ibrahimovic rời PSG, Cavani được Emery xếp đá trung phong và 14 bàn thắng đã nói lên tất cả.
Nhưng Cavani vẫn không thiếu những pha bỏ lỡ đáng trách đặc biệt là ở trận gặp Arsenal ở vòng bảng Champions League. “Trước Arsenal, tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà bình thường tôi sẽ chuyển thành bàn thắng. Nhưng ngay sau đó tôi lại ghi 4 bàn vào lưới Caen. Tôi không phải mẫu tiền đạo suy sụp sau một một màn trình diễn tồi tệ”.
Đá trung phong là điều tuyệt vời nhất
Cavani hiện có mùa giải thứ 4 ở PSG, và với anh đó chưa phải quá dài. “Tôi không rời các CLB cũ vì họ không cần đến tôi nữa. Tôi chuyển CLB vì tôi muốn nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Với PSG, tôi đang chơi cho một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi còn hợp đồng với PSG (tới 2018) và tôi tôn trọng điều đó. Tôi có niềm tin vào sự phát triển của PSG”.
“Nhiều người nghĩ rằng đây là giai đoạn tốt nhất của tôi ở PSG, khi những bàn thắng liên tục đến. Chính xác mà nói, đây là giai đoạn dễ chịu nhất với tôi, bởi tôi đang được chơi ở vị trí ưa thích”.
Ít người biết rằng, ngoài bóng đá Cavani còn một niềm đam mê lớn khác là câu cá. Tiền đạo người Uruguay dành tối thiểu 2 buổi mỗi tuần cho thú vui tao nhã này. “Bóng đá và câu cá có không ít điểm chung. Khi câu cá, bạn phải thật kiên nhẫn rình thời cơ cá đớp mồi, cũng giống như một tiền đạo phải kiên nhẫn chờ cơ hội đến. Điều đó giải thích tại sao tôi rất thích đi câu cá, cũng như tôi rất thích chơi ở vị trí trung phong. Ngoài ra câu cá cho tôi sự điềm tĩnh và tinh thần kiên trì. Đó đều là những phẩm chất quan trọng cho một cầu thủ”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Những ngày qua, Lyon bị đánh cho tơi tả. Chiếc ghế của HLV Bruno Genesio cũng lung lay tận gốc. Thế nhưng, khi bị dồn vào chân tường, Mãnh sư đã phản đòn rất tốt bằng chiến thắng 2-1 thuyết phục trên sân của Toulouse ở vòng 11 Ligue 1 2016/17 rạng sáng qua.
Sân Geoffroy-Guichard của St.Etienne thường để lại những ký ức không vui với Monaco khi đội bóng Công quốc không thể ca khúc khải hoàn tại đây kể từ mùa 2006/07. Và đêm nay, nhiều khả năng Monaco sẽ lại sập bẫy tại hang ổ của Quỷ xanh.
Cựu thủ môn Tây Ban Nha và Barcelona, Andoni Zubizarreta đã được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao mới của Marseille, vị trí ông từng đảm nhiệm tại CLB xứ Catalan từ năm 2010-2015.
Câu chuyện của Nice mùa này khá giống Leicester tại Premier League 2015/16: một HLV ngoại cá tính, chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan và sự liều lĩnh của kẻ chẳng có gì để mất. Còn 7 tháng nữa để chờ xem một cái kết cổ tích. Nhưng ngay từ bây giờ, hãy xem Nice như một “vẻ đẹp” của bóng đá châu Âu mùa này.
Rudi Garcia thẳng tính và cứng rắn. Điều đó đã được kiểm chứng khi ông dẫn dắt Lille và Roma. Vì thế, vừa về Marseille, ông đã không ngại chỉ trích cố vấn thể thao Basile Boli và khẳng định muốn CLB tiến lên, phải “xây nhà từ móng”.
Vậy là cuộc cạnh tranh giành vị trí thủ môn số 1 ở PSG đã đi đến hồi kết. Kevin Trapp đã thất bại trước Alphonse Areola khi liên tục phải ngồi dự bị gần hai tháng qua.
Sau 3 tháng đầu mùa, Angel di Maria vẫn là cái bóng của chính mình. Không một ai lý giải được tại sao tiền vệ người Argentina mất tích lâu đến vậy, nhưng phong độ sa sút khó hiểu của anh có một phần không nhỏ do HLV Unai Emery.
Thái độ Marco Verratti và Angel di Maria không hài lòng khi bị thay ra ở trận gặp Marseille cuối tuần trước phần nào nói lên được việc HLV Unai Emery đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ với các cầu thủ.
Telegraph cho biết MU có kế hoạch thưởng cho tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo một hợp đồng mới, nhưng các cuộc đàm phán dự kiến sẽ chỉ diễn ra sau khi kỳ chuyển nhượng Hè 2024 đóng cửa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn