Theo thông báo của chính quyền vùng Bouches-du-Rhône, mưa lớn kèm giông bão có thể đạt 70–90mm, thậm chí tới 120mm chỉ trong vài giờ, khiến mặt sân Velodrome không đảm bảo an toàn và việc di chuyển của khán giả trở nên nguy hiểm.
Ban tổ chức Ligue 1 đã nhanh chóng chốt lịch mới: trận đấu giữa Marseille và PSG sẽ được tổ chức vào 20h00 thứ Hai, 22/9 (giờ địa phương).
Quyết định này đồng nghĩa cuộc đại chiến nước Pháp sẽ diễn ra cùng thời điểm với lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 tại Nhà hát Chatelet (Paris). Điều này buộc PSG, đội có tới 8 cầu thủ và HLV Luis Enrique nằm trong danh sách đề cử, phải vắng mặt trong đêm vinh danh quan trọng nhất của bóng đá thế giới.
Danh sách đề cử của PSG bao gồm Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves và tài năng trẻ Desire Doue, bên cạnh cựu thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Đáng chú ý, Dembele đang được xem là ứng viên hàng đầu cho Quả Bóng Vàng năm nay sau mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi vẫn có thể góp mặt tại Paris do đang điều trị chấn thương gân kheo và không nằm trong danh sách thi đấu trận gặp Marseille. Doue và Joao Neves cũng đang chấn thương và nhiều khả năng sẽ đi cùng Dembele tới buổi gala.
Trong khi đó, những ngôi sao còn lại cùng HLV Luis Enrique chắc chắn sẽ phải có mặt tại Velodrome để tập trung cho trận cầu đinh. Enrique, dù được đề cử cho danh hiệu HLV của năm cùng Antonio Conte, Arne Slot, Enzo Maresca và Hansi Flick, cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội xuất hiện trên thảm đỏ.
PSG hiện dẫn đầu Ligue 1 với thành tích toàn thắng sau 4 vòng và vừa khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Atalanta. Marseille cũng đang có phong độ tốt, dù mới để thua 1-2 trên sân Real Madrid giữa tuần qua.
Việc trận “Siêu kinh điển nước Pháp” bị dời lịch chắc chắn khiến nhiều khán giả lẫn giới truyền thông tiếc nuối, khi màn so tài nóng bỏng này vô tình “cướp sóng” đêm trao giải danh giá nhất hành tinh.