
Chuỗi thăng hoa của Lyon khép lại theo cách đầy thất vọng. Làm khách trước Strasbourg, “Sư tử sông Rhone” bị áp đảo từ đầu đến cuối. Endrick được xếp đá chính, dạt phải trong vai trò số 9 biến thể, nhưng không có nổi một cơ hội rõ ràng để tạo dấu ấn.
Đội chủ nhà sớm cụ thể hóa ưu thế với bàn mở tỷ số của Godo trong hiệp một. Sang hiệp hai, Diego Moreira, người kiến tạo ở bàn đầu đã tự mình lập công nhân đôi cách biệt. Lyon chỉ kịp nhen nhóm hy vọng khi Tolisso rút ngắn xuống 1-2.
Đáng chú ý, sau bàn thắng này, Endrick bị xô ngã khi vào lưới nhặt bóng. Chân sút người Brazil phản ứng dữ dội, đòi trọng tài rút thẻ đối phương nhưng rốt cuộc chính anh phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh sự ức chế của tiền đạo 19 tuổi trong ngày thi đấu bế tắc.
Cuối trận, Strasbourg được hưởng phạt đền sau pha đi bóng kỹ thuật của Samir El Mourabet trong vòng cấm. VAR vào cuộc, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Panicelli đã ấn định chiến thắng 3-1.
Với cá nhân Endrick, anh vẫn dậm chân ở mốc 3 bàn và 1 kiến tạo sau 5 trận tại Ligue 1 (cộng thêm 2 bàn tại Cúp quốc gia). Còn Lyon đứt mạch 13 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, đồng thời nhận thất bại đầu tiên tại Ligue 1 kể từ trận thua Lorient hôm 7/12.
Trên BXH, Lyon vẫn đứng thứ ba với 45 điểm, hơn Marseille 5 điểm nhưng kém đội đầu bảng PSG tới 9 điểm. Một cú sảy chân đúng lúc cuộc đua đang vào giai đoạn tăng tốc và Endrick hiểu rằng anh còn nhiều việc phải làm để không bị cuốn khỏi guồng quay khắc nghiệt ấy.





















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


