Và thất bại 0-2 trên sân Guingamp, đội thua sạch cả 3 trận và không ghi nổi bàn nào ở 3 vòng trước đó, đã không chỉ dập tắt niềm tin vừa nhen nhóm ở Velodrome, mà còn chỉ ra rằng đội bóng của thành phố cảng vẫn còn nhiều việc phải làm để vượt qua khủng hoảng.
Guingamp 2-0 Marseille (Vòng 4 Ligue 1 2015/16) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Cho chuyến làm khách tại sân Roudourou rạng sáng qua trong trận đấu sớm vòng 4 Ligue 1, Michel đã quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát như trận đại thắng trước Troyes. Nhưng Marseille đã nhập cuộc không thể tệ hơn. Ngay phút thứ 3, Lassana Diarra đã đẩy đội nhà vào thế khó khi phạm lỗi với Briand trong vòng cấm. Chỉ nhờ của thủ thành Mandanda, người chiến thắng Privat trong màn cân não trên chấm 11m, họ mới không sớm thủng lưới.
Nhưng vận may không thể mãi song hành cùng Marseille. Đội khách đã phải nhận 2 bàn thua trong hiệp 2, và đó đều là những pha bóng mà hàng thủ của họ chơi như mơ ngủ. Trong khi Manquillo và N’Koulou để Briand đi bóng như chỗ không người rồi chuyền cho Privat lập công chuộc tội, các tiền vệ phòng ngự cũng đồng loạt “mất tích” ở tình huống Benezet tung cú sút xa hạ gục Mandanda.
Thủ kém, công cũng tệ. Dù cầm bóng tới 63% và tung ra tổng cộng 14 cú dứt điểm, Marseille vẫn không ghi nổi 1 bàn. Đây là lần thứ 3 sau 4 vòng mùa này, đội bóng của thành phố cảng tịt ngòi, bằng “thành tích” của 20 trận trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm, Marseille thua Guingamp ở Ligue 1.
Michel đã nói nguyên nhân thất bại là vì các học trò của ông “vẫn còn quá trẻ”, và rằng họ đã “có được những bài học bổ ích” sau trận thua này. Nhưng có lẽ, giờ các CĐV Marseille cũng không muốn nhận thêm bài học nào nữa.