Theo dõi thông tin

Kvaratskhelia: ‘Khi có bóng trong chân, tôi là cầu thủ tự tin nhất thế giới’

Trả lời phỏng vấn trên France Football, Khvicha Kvaratskhelia chia sẻ về niềm đam mê với các pha một đối một. Cầu thủ chạy cánh của PSG cho rằng sự mạo hiểm là yếu tố không thể thiếu trong kỹ năng rê bóng của anh, nhưng luôn hướng tới lợi ích của tập thể.

    Kvara có hứng thú đặc biệt với các pha rê bóng một đối một 

    - L’Equipe: “Kể từ khi chiêu mộ anh (tháng 1/2025 từ Napoli với mức phí hơn 70 triệu euro), PSG đã hai lần vô địch Champions League. Đó có phải sự trùng hợp?

    - Kvaratskhelia: Tôi không nghĩ thành tích đó là nhờ tôi. Trong đội bóng này, mỗi cầu thủ đều rất quan trọng. Bất kể ai thi đấu, ai ngồi dự bị. Tôi rất tự hào và biết ơn vì đã đóng góp, dù chỉ ở mức khiêm tốn, vào việc cùng CLB giành những danh hiệu tuyệt vời này.

    - Anh hòa nhập với PSG có dễ dàng không?

    - Ngay từ ngày đầu tiên, các đồng đội đã khiến tôi có cảm giác như mình biết họ từ hai hoặc ba năm trước. Vì thế, quá trình thích nghi diễn ra rất thuận lợi. Tôi thực sự cảm thấy như đang ở nhà.

    - Anh có cảm nhận được rằng đội bóng này sẽ thống trị châu Âu?

    - Tất nhiên. Khi nhìn vào các cầu thủ, vào trình độ chơi bóng của họ, kể cả trong những buổi tập, tôi hiểu rằng đội bóng này có thể làm được mọi thứ. Tôi biết chúng tôi có thể giành rất nhiều danh hiệu nếu cùng nhau thi đấu và tuân thủ những chỉ dẫn của HLV cũng như ban huấn luyện tuyệt vời này.

    Kvara đang có những ngày tháng tươi đẹp ở PSG 

    - Luis Enrique mang đến cho anh điều gì?

    - Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và tôn trọng lẫn nhau. Ông ấy luôn thúc đẩy tôi vượt qua giới hạn của bản thân, đưa ra những lời khuyên để tôi tiến bộ. Tôi có thể dễ dàng tìm đến ông ấy. Là học trò của ông ấy thực sự rất thoải mái. Tôi rất tự hào về ông ấy. Tôi thích cách ông ấy làm việc. Tất cả cộng sự của ông ấy cũng tuyệt vời. Chỉ cần lắng nghe họ và làm tốt mọi thứ.

    - Mùa trước, anh đã có chuỗi trận đặc biệt ấn tượng, bắt đầu từ trận lượt về vòng play-off Champions League gặp Monaco (2-2), khi liên tục tạo dấu ấn trong mọi trận đấu cho tới chung kết, với quả phạt đền kiếm được trước Arsenal (1-1 sau hiệp phụ, PSG thắng 4-3 trên chấm luân lưu). Anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải đấu với 10 bàn và 6 kiến tạo. Anh có thích bầu không khí của những trận đấu lớn như vậy?

    - Tất nhiên. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng rõ ràng điều đó cũng có nghĩa đội bóng đã chơi tốt vì họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Không có tinh thần đồng đội thì không thể chơi tốt. Cá nhân tôi tôn trọng tất cả đối thủ. Nhưng tôi thực sự không quan tâm nhiều đến tên tuổi của những cầu thủ trong đội hình đối phương. Với tôi, trên sân, mọi người đều như nhau. Tất cả phụ thuộc vào động lực của mỗi cầu thủ, những gì anh ta mang đến cho đội bóng và những gì anh ta thể hiện.

    Vì thế, tôi chỉ muốn làm tốt nhất khả năng của mình, làm những gì tôi biết và thực sự yêu thích.

    - Bàn thắng và pha kiến tạo nào mà anh yêu thích nhất tại PSG?

    - Về đường kiến tạo, tôi sẽ chọn pha chuyền cho “Ous” (Dembélé) trong trận gặp Bayern ở Munich mùa trước (ngày 6/5/2026, hòa 1-1 bán kết lượt về Champions League).

    Đó là một trận đấu rất quan trọng, chúng tôi phải thi đấu trên sân khách tại một trong những sân vận động lớn nhất châu Âu, Allianz Arena. Chúng tôi buộc phải ghi bàn trước. Pha bóng đó rất đẹp: Pacho phát động, tôi phối hợp bật tường với Fabian Ruiz rồi tôi băng xuống căng ngang cho Ous dứt điểm.

    Còn về bàn thắng, tôi chọn pha lập công trước Aston Villa (ngày 9/4/2025; thắng 3-1 ở lượt đi tứ kết Champions League, sau khi làm động tác giả đánh lừa hậu vệ Axel Disasi rồi tung cú đá chân trái đầy uy lực ở góc hẹp đánh bại Emiliano Martinez). Tôi thích rất nhiều bàn thắng của mình, nhưng có lẽ đây là bàn đẹp nhất.

    Kvara vượt qua Upamecano trong trận bán kết lượt về Champions League 2025/26 giữa PSG và Bayern (1-1) 

    - Anh là cầu thủ rất thích khiêu khích đối phương bằng trái bóng. Nhiều người đánh giá cao những pha đảo người, giả sút của anh. Ngoài yếu tố kỹ thuật, anh nhìn nhận thế nào về khía cạnh tâm lý, về những cuộc đấu liên tục với một hoặc nhiều cầu thủ đối phương?

    - Tôi thích sự mạo hiểm trong bóng đá. Khi có bóng, tôi là cầu thủ tự tin nhất thế giới. Tôi yêu cảm giác đối đầu một đối một và cố gắng giúp đội bóng ghi bàn. Tất nhiên, đôi khi có những cuộc chiến rất quyết liệt, nhưng mọi thứ không bao giờ vượt quá giới hạn trên sân.

    - Anh không sợ thất bại à. Anh cứ thử đi thử lại?

    - Đúng vậy, điều đó liên quan đến sự mạo hiểm. Tôi nghĩ rằng có thể mình sẽ thất bại một lần, nhưng chắc chắn tôi sẽ thử lại. Bởi vì trong năm lần thử rê bóng, tôi có thể thực hiện thành công một pha xử lý đẹp và tạo ra tình huống giúp đội bóng ghi bàn.

    - Ở Napoli (7/2022-1/2025), anh gần như không thể bước ra đường mà không bị người hâm mộ nhận ra. Ở Paris có dễ chịu hơn không?

    - Đúng vậy, ở đây tốt hơn nhiều vì có rất nhiều khách du lịch. Một số người trong số họ không biết nhiều về bóng đá. Ở Napoli, tôi nghĩ mọi người đều sống vì bóng đá. Nhưng tất nhiên, ở Paris tôi cũng gặp những người rất yêu mến mình.

    - Anh có biết vì sao CĐV PSG yêu quý anh đến vậy không?

    - Không, anh nói cho tôi biết đi.

    - Có lẽ vì những pha rê bóng, những pha bứt tốc của anh, nhưng cũng vì anh luôn trở về phòng ngự đầy quyết tâm. Với người hâm mộ, đó là hình ảnh một cầu thủ toàn diện, vừa là nghệ sĩ vừa là chiến binh.

    - Tôi không phải mẫu cầu thủ như vậy khi còn ở Napoli. Khi đến đây, tôi nhận ra đội bóng đã cống hiến hết mình đến mức nào và tôn trọng tôi ra sao. Vì thế, đổi lại, tôi cảm thấy mình phải cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng, bởi họ xứng đáng với điều đó.

    Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, tôi nhận thức được rằng mình phải luôn ở trạng thái tốt nhất, bởi mỗi cầu thủ đều có phẩm chất của một người đá chính. Nếu mắc một sai lầm, bạn có thể phải ngồi dự bị. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức để giúp đội bóng phòng ngự cũng như tấn công. Tôi muốn cống hiến tất cả cho CLB này.

    - Khi chúng tôi tìm về cuộc sống của anh ở Georgia vào năm 2024 cho tờ France Football, bố mẹ và chú của anh kể rằng bóng đá giữ vị trí trung tâm trong cuộc sống của anh. Cậu bé ở Nakipou từng ngủ cùng trái bóng có bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới?

    - Chưa bao giờ. Tôi thậm chí còn không biết mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không. Nhưng có một điều chắc chắn: tôi yêu bóng đá.

    Hành trình ấy rất dài. Georgia đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là lý do tôi muốn giới thiệu văn hóa của đất nước mình với mọi người. Tôi thích được là một phần của đất nước nhỏ bé này, với 3,8 triệu dân, nơi đại diện cho một tinh thần và một đại gia đình. Tôi tự hào là người Georgia và luôn cố gắng hết sức để trở thành đại sứ cho người dân nơi đây.

    Kvara bên vợ và con trai Damiane 

    - Gia đình có vai trò thế nào trong sự cân bằng của anh trong cuộc sống?

    - Có những thời điểm khó khăn trong cuộc đời một cầu thủ, khi chúng ta cảm thấy đôi chút căng thẳng. Gia đình là điều quan trọng nhất, họ mang đến hạnh phúc và giúp tôi luôn là chính mình. Những người thân cũng giúp tôi vượt qua trở ngại, bước tiếp và giải tỏa áp lực. Tôi thực sự tự hào khi có họ bên cạnh. Họ thật tuyệt vời.

    Và giờ tôi đã là một người cha, tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con trai mình, Damiane, 2 tuổi. Thằng bé rất thích chơi bóng đá, nên tôi cũng tập luyện một chút cùng con.

    - Giành chiến thắng lần đầu tiên khó hơn hay duy trì vị thế trên đỉnh cao khó hơn?

    - Tiếp tục chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Khi yêu bóng đá, bạn hiểu rằng giành được các danh hiệu không phải chuyện dễ dàng. Nhưng duy trì được đẳng cấp đó còn khó hơn một bậc.

    Tôi yêu PSG, đội bóng luôn khao khát chiến thắng và muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, bất kể đối thủ là ai. Với đội bóng này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu duy trì được khát khao chiến thắng, chúng tôi có thể giành tất cả.

    - Anh đã xem World Cup qua truyền hình vì Georgia không giành được quyền tham dự. Anh nghĩ gì về giải đấu?

    - Đó là một giải đấu thú vị nhưng thực sự khó chịu, bởi tôi muốn có mặt ở đó cùng đội tuyển quốc gia. Thật khó chấp nhận việc không thể tham dự và phải chờ thêm bốn năm nữa. Trong bóng đá, có những điều không thể thay đổi, nhưng chúng tôi phải làm mọi thứ để một ngày nào đó Georgia có thể góp mặt tại một kỳ World Cup.

    - Năm nay, tất cả những ứng viên khác cho Quả bóng Vàng đều đã chơi tại World Cup. Anh nghĩ mình có thể giành Quả bóng Vàng mà không tham dự giải đấu này không?

    - Điều đó không phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào tất cả những người bỏ phiếu. Được góp mặt trong danh sách ứng viên đã là một niềm vui lớn. Điều đó có nghĩa công việc của tôi đã khiến họ tin rằng tôi có thể là một ứng viên nghiêm túc và cạnh tranh với những cầu thủ xuất sắc ấy.

    Tôi thực sự tự hào. Trong cuộc sống cũng như bóng đá, tôi tin rằng mọi thứ đều có thể. Đó là lý do hôm nay tôi đang ở PSG. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cả hiện tại lẫn tương lai.

    - Anh đứng thứ 17 trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm 2023 khi còn khoác áo Napoli và thứ 12 năm ngoái. Tham vọng của anh trong năm nay là gì?

    - Thành công cá nhân của tôi là trở thành một cầu thủ luôn cống hiến hết mình cho tập thể. Tất nhiên, những danh hiệu cá nhân cũng quan trọng. Nhưng với tôi, điều quan trọng là trở thành một cầu thủ của tập thể và góp phần vào chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ, trở nên hữu ích cho đội bóng và tự hào về điều đó.

    - Những cựu danh thủ như Toni Kroos hay Michel Platini gần đây đều lên tiếng ủng hộ anh cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Anh đón nhận những lời nhận xét đó thế nào?

    - Đó là niềm hạnh phúc khi những cầu thủ như vậy, những huyền thoại của bóng đá, nói rằng tôi xứng đáng với danh hiệu. Chỉ cần có một người trên hành tinh này cho rằng tôi xứng đáng với một giải thưởng danh giá như vậy cũng đã là niềm hạnh phúc đối với tôi.

    Tôi thực sự tự hào. Điều đó có nghĩa là tôi đang làm tốt công việc của mình và tôi chỉ muốn tiếp tục phát triển ở những tầm cao này.Chúng ta sẽ chờ xem cuộc sống dành cho tôi điều gì.

    - Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

     

     

    Việt Hà (lược dịch) • 50 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay