Ligue 1: Monaco giương cờ trắng

Minh Hạnh
13:26 ngày 03-03-2014
Thất bại 0-2 tại St.Etienne của Monaco cuối tuần qua khiến cuộc đua tới danh hiện vô địch Ligue 1 mùa này giờ chỉ còn lại một mình PSG. Thày trò HLV Claudio Ranieri đã giương cờ trắng.
Ligue 1: Monaco giương cờ trắng
BÓNG DÁNG GÃ KHỔNG LỒ TRONG QUỶ XANH
Trước chuyến làm khách tại St.Etienne ở vòng 27, Monaco rất tự tin. Bởi đơn giản, từ đầu năm 2014 đến lúc ấy, chưa một đội bóng nào đủ sức đánh bại thày trò HLV Ranieri, ngay cả PSG. Thế nhưng, CLB Công quốc lại quên mất rằng, St.Etienne vô cùng đáng sợ trên sân nhà. Tại “sào huyệt” của mình, Quỷ xanh mới chỉ thua 2 trận (một trận trước Toulouse khi họ còn chưa nóng máy và một trước đối thủ kỵ giơ Lyon). Bản thân PSG cũng từng chết hụt tại sân Geoffroy-Guichard ở vòng 7. Kể từ ngày 10/11/2013, St.Etienne (thua Lyon 1-2) luôn bất bại ở tổ ấm với 4 chiến thắng tuyệt đối (không để thủng lưới) và 1 trận hòa 1-1 trước Marseille.

Tức là, thành tích sân nhà của Quỷ xanh tính đến thời điểm hiện tại chỉ thua PSG và xếp trên chính Monaco. Thêm vào đó, chuỗi 4 trận không thua gần đây càng giúp thày trò HLV Christophe Galtier chẳng có gì e ngại Monaco. Họ vào trận chậm rãi, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội khách nhưng bình tĩnh chờ đợi đối phương mắc sai lầm để tự sập bẫy. Hàng thủ Monaco chơi không quyết liệt trong bàn thua đầu tiên và thủ thành Danijel Subasic đoán sai hướng sút của Romain Hamouma ở bàn thua thứ hai.

Trong khi đó, thiếu vắng một chân sút đẳng cấp, hàng công Monaco không thể tạo nên khác biệt cho trận đấu và thất bại 0-2 như một hệ quả tất yếu.


Chiến thắng 2-0 trước Monaco tiếp tục minh chứng cho một mùa bóng tuyệt vời của St.Etienne. Họ không chơi bóng bằng những hào quang trong quá khứ mà bằng thực lực của chính mình đã được kiểm định từ mùa trước (St.Etienne xếp thứ 5 Ligue 1 2012/13) cùng với bản lĩnh của một gã khổng lồ khi xưa. Tạm vươn lên vị trí thứ 3, Quỷ xanh đang tăng tốc ấn tượng để hoàn tất mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

MONACO VẪN CHỈ LÀ MỘT TÂN BINH
Tham vọng vô địch của Monaco bị dập tắt sau cú ngã tại St.Etienne. Bản thân HLV Ranieri cũng phải thừa nhận về một thất bại tâm phục khẩu phục. Monaco đang sa sút phong độ với 5/9 trận không thắng gần đây. Quan sát đội bóng Công quốc thi đấu sẽ thấy, họ đang phụ thuộc quá nhiều vào James Rodriguez. Khi cầu thủ đa năng người Colombia thi đấu dưới phong độ, Monaco lập tức không thắng. Đây là lần thứ 3 ở mùa này, đội chủ sân Louis II để thua một đội bóng thuộc Top 4. Trận thua toàn diện trước St.Etienne cho thấy bản lĩnh non kém của Monaco với dàn cầu thủ chưa đủ tầm để vượt qua những thử thách lớn.

Điều quan trọng hơn, Monaco đang khiến các đối thủ lớn của họ thấy rõ được bộ mặt của một tân binh. Không cần phải đao to búa lớn, không cần phải đánh phủ đầu, không cần phải siêu sao, bất cứ đội bóng nào chơi gắn kết, tập trung và hiệu quả cũng đủ sức đánh gục được gã nhà giàu Monaco. Nếu thắng Marseille, khoảng cách giữa PSG và Monaco sẽ được nới rộng thành 8 điểm. Khi ấy thì cuộc chơi chắc chắn sẽ “over”. Giờ đây, thày trò HLV Ranieri nên quyết tâm thi đấu sao cho duy trì được vị trí thứ 2 từ nay đến hết mùa. Bởi những đối thủ phía sau đang bám rất sát họ.

Trận thua 0-2 trước St.Etienne khiến chuỗi bất bại trên sân khách ở Ligue 1 mùa này của Monaco đã phải dừng lại ở con số 7 (6 chiến thắng, 1 trận hòa). Lần gần nhất đội bóng Công quốc trắng tay tại xứ người là thất bại 0-2 trên sân của Lille ở vòng 12.

CON SỐ
0
Bordeaux là đội bóng duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào trên sân khách tại Ligue 1 trong năm 2014.
1 Lần đầu tiên kể từ ngày 19/10/2013, Guingamp thắng trên sân khách, khi đánh bại Rennes 2-0.
4 Cả 4 bàn thắng mà Fabien Lemoine ghi cho St.Etienne mùa này đều ghi từ ngoài vòng cấm.
7 Nice toàn thua cả 7 trận gần nhất khi vắng thủ thành số 1 David Ospina.
14 St.Etienne vừa nâng tổng số trận không thủng lưới ở Ligue 1 2013/14 lên con số 14, trong đó có 12/16 trận gần nhất. Chỉ có Lille (16 trận) làm tốt hơn họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x