Hôm qua, tiền vệ Luiz Gustavo đã ra mắt chính thức các CĐV Marseille và dành cho tờ L’Equipe một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền. Qua đó, cựu cầu thủ Bayern nói về hứng thú khám phá Ligue 1, ấn tượng với kế hoạch của Marseille cùng mục tiêu đến sân Velodrome để giúp đội bóng và các đồng đội…
“Tôi chọn Marseille vì kế hoạch phát triển của CLB”
Có thể nói, Luiz Gustavo là bản hợp đồng bất ngờ nhất của Marseille Hè này. Anh trở thành cầu thủ thứ 7 từng tham dự một trận chung kết Champions League tới thi đấu tại Ligue 1, cùng với Patrice Evra (Marseille), Thiago Motta (PSG), Angel di Maria (PSG), Jese Rodriguez (PSG), Dante và Mario Balotelli (cùng Nice).
Chính GĐTT Andoni Zubizarreta nhấn mạnh rằng, hồ sơ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đặc biệt tại các sân chơi châu Âu của Luiz Gustavo là một trong những điểm cộng lớn nhất của anh khiến Marseille muốn xúc tiến mua ngay lập tức.
Trong khi đó, Luiz Gustavo lại cho rằng, anh ấn tượng với Marseille từ cách đây hơn 5 năm, khi đang khoác áo Bayern và đụng độ đội bóng Pháp tại tứ kết Champions League 2011/12. “Tôi vẫn luôn nhớ về một Marseille rất máu lửa, cực kỳ khó chơi và các CĐV thì quá tuyệt vời. Tôi cũng quen nhiều người ở CLB này và chúng tôi vẫn trao đổi tin tức thường xuyên với nhau. Có lẽ vì vậy, khi được Marseille liên hệ ở Hè này, tôi đã đồng ý rất nhanh và bị các kế hoạch phát triển của họ thuyết phục hoàn toàn”, Luiz Gustavo cho biết vì sao anh chọn Marseille.
Luôn được đánh giá cao ở các phẩm chất tuyệt vời như thu hồi bóng, dẫn nhịp trận đấu và thủ lĩnh trong phòng thay đồ, Luiz Gustavo cũng không giấu giếm tham vọng khi đến Marseille. Cựu cầu thủ Bayern khẳng định rằng, anh muốn hòa nhập nhanh với môi trường mới để giúp đỡ tối đa cho đội bóng, đồng đội và tất cả mọi người.
“Khi Marseille giới thiệu về tham vọng, mục tiêu của CLB ở mùa này, tôi muốn giúp đỡ đội bóng thực hiện tất cả những kế hoạch đã đề ra. Niềm vui lớn nhất của tôi là được giúp đỡ người khác. Với kinh nghiệm, bản lĩnh, khát vọng chiến đấu và những gì đã làm được, tôi muốn giúp đỡ mọi người và giành những chiến thắng vang dội”, Luiz Gustavo nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Luiz Gustavo cũng cho biết về nguy cơ nhận nhiều thẻ. Vốn là một cầu thủ chơi rất nhiệt và hay “cãi lại” trọng tài trên sân, tiền vệ sinh năm 1987 này không ít lần phải nhận thẻ phạt. Rất nhiều trọng tài ở Pháp nghiêm khắc và sẵn sàng cảnh cáo các ngôi sao đội bóng.
“Tôi đến đây để làm việc, chứ không phải nhận thẻ! Tất nhiên không thể tránh khỏi những thẻ phạt, thậm chí, đôi khi quyết định của trọng tài là không chính xác. Tại Ligue 1 cũng vậy, trọng tài cũng có thể mắc sai lầm. Đó là một phần trong bóng đá. Nhưng tôi tin, mọi thứ đều sẽ ổn thỏa”, Luiz Gustavo cho biết thêm.
Gustavo được biệt đãi ở Marseille
Theo L’Equipe, Luiz Gustavo sẽ được trả mức lương 3,3 triệu euro sau thuế mỗi năm. Ngoài ra, nếu thi đấu từ 25 trận trở lên cho Marseille ở mùa 2017/18, anh còn được nhận thêm 200.000 euro cùng nhiều khoản thưởng khác. Trong trường hợp đoạt chức vô địch Pháp, Gustavo cũng bỏ túi thêm ít nhất 100.000 euro. Không chỉ có vậy, mỗi tháng tiền vệ người Brazil còn nhận được 5.000 euro thuê nhà cùng một chiếc xe hơi Citroen DS4 để đi lại.
GĐTT Andoni Zubizarreta (Marseille): “Gustavo là một chuyên gia ở khu vực trung tâm, giữ nhịp và tạo sự cân bằng cho đội bóng tiến lên phía trước để tấn công, là cầu nối giữa hàng thủ và các cầu thủ chạy cánh”.
Tiền vệ Luiz Gustavo (Marseille): “Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ trở lại khoác áo ĐTQG Brazil. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là Marseille”.
Tiền vệ Marco Verrartti mới đây đã sa thải người đại diện của mình, đồng thời lên tiếng xin lỗi PSG và khẳng định tương lai tại sân Công viên các Hoàng tử.
PSG đúng là mảnh đất dữ cho những tài năng trưởng thành từ CLB. Jean Kevin Augustin vừa chính thức rời Paris để gia nhập RB Leipzig, nơi anh được hứa hẹn có một vị trí chủ chốt. Augustin đã ký hợp đồng 5 năm với nhà á quân Bundesliga, còn PSG đút túi 13 triệu euro phí chuyển nhượng.
Lyon vừa bán Alexandre Lacazette cho Arsenal với giá 53 triệu euro. Thương vụ này nâng tổng số tiền Lyon kiếm được từ việc bán cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong Hè 2017 lên hơn 100 triệu euro, biến lò đào tạo của họ thành “cỗ máy kiếm tiền” hiệu quả nhất Ligue 1.
Trong lúc nhiều đội bóng đang “trẻ hóa” đội hình, thì Marseille lại đi ngược với xu hướng. Tuy nhiên, chiến lược của đội bóng Pháp lại có những lý do riêng và cũng rất hơp lý.
Tiền vệ Luiz Gustavo của Wolfsburg đang có mặt tại Marseille để kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng 4 năm cùng mức phí chuyển nhượng 8 triệu euro. Đây là một sự tăng cường rất đáng chú ý cho hàng tiền vệ của đội bóng nước Pháp trước mùa giải mới.
Marseille đang nỗ lực hoàn tất vụ chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Adil Rami từ Sevilla. Mục tiêu tiếp theo của họ là một tiền vệ hàng đầu, Luiz Gustavo của Wolfsburg. Bầu không khí khá trầm lắng tại Ligue 1 đang được khuấy động bởi sự năng nổ của Marseille.
Tương lai của thần đồng Kylian Mbappe đang dần sáng tỏ. Tiền đạo 18 tuổi vừa đặt ra hai điều kiện cho Monaco nếu muốn anh tiếp tục gắn bó với sân Louis II ở mùa giải tới. Điều đáng nói, nhà ĐKVĐ Ligue 1 khó đáp ứng được một trong hai yêu cầu của Mbappe.
Lyon vừa chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Mariano Diaz của Real Madrid với giá 8 triệu euro. Một cái tên còn vô danh nhưng không kém tài. Cả Zidane lẫn Ronaldo đều hiểu rõ tiềm năng của cầu thủ người Dominica. Nhưng Mariano cần môi trường ít sức ép hơn Real để phát triển.
Vào cuộc muộn hơn Chelsea, Man City và đặc biệt là Man United rất nhiều, nhưng PSG mới là đội nắm trong tay lợi thế lớn để sở hữu tiền vệ Fabinho của Monaco. Bởi gã nhà giàu nước Pháp bạo chi hơn các đối thủ khi sẵn sàng chi 45 triệu euro cho cầu thủ 23 tuổi này.
Tiền vệ Dele Alli Tottenham được cho đã chia tay người đẹp Ruby Mae sau nhiều năm gắn bó. Lý do đến từ việc Alli quá mải mê chơi game mà không dành thời gian ở bên yêu chiều bạn gái nóng bỏng.
Sau khi đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2019/20 đầy thuyết phục, Liverpool đã sa sút thấy rõ ở mùa giải này khi đã tụt xuống tận vị trí thứ 6 trên BXH và kém đội dẫn đầu Man City đến 19 điểm. Trước The Kop, nhiều nhà vô địch Premier League cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Những gì mà West Ham đã làm được từ đầu mùa giải này vượt xa mọi sự kỳ vọng của họ. Như lời HLV David Moyes, đã tới lúc ông và các cộng sự vứt mọi kế hoạch ban đầu vào thùng rác. Giờ là lúc “The Hammers” phải hướng tới những mục tiêu mới, tất nhiên là cao hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn