Gục ngã tại xứ công quốc, đội đầu bảng Olympique Marseille đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để nới rộng khoảng cách với PSG, trong một vòng đấu hiếm hoi mà nhà ĐKVĐ sảy chân.
Ra sân trong tâm trạng phấn khích vì hay tin PSG đã vấp ngã ở Guingamp, nhưng Marseille đã bị đội đương kim á quân AS Monaco dội một gáo nước lạnh bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Bernardo Silva ở phút 67.
VIDEO: Monaco 1-0 Marseille
Trong 45 phút đầu, tiền đạo cắm Anthony Martial của đội chủ nhà tỏ ra vô cùng đáng sợ. Anh là mũi nhọn thường trực đe dọa khung thành Steve Mandanda, và một lần kiến tạo cho đồng đội Yannick Carrasco suýt chút nữa chọc thủng lưới đội khách.
Marseille không phải là không có cơ hội. Họ thậm chí kiểm soát bóng nhiều hơn, và Dimitri Payet cũng như Andre-Pierre Gignac đều đã có dịp thử tài thủ môn Danijel Subasic, trước khi Monaco có bàn mở tỉ số trong hiệp 2.
Marseille (áo xanh) kiểm soát bóng tốt hơn
Từ quả căng ngang bên cánh phải của Martial, Yannick Carrasco chủ động bỏ bóng và nhường cho Bernardo đang đà băng lên dứt điểm. Tiền vệ 20 tuổi được mượn từ Benfica đã hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại của mình với cú sút chìm đánh bại Mandanda.
Những phút tiếp theo, Marseille không tạo ra được nhiều cơ hội và đành chấp nhận trắng tay rời Stade Louis II. Như vậy, Monaco tiếp tục duy trì chuỗi đối đầu rất tốt với đối thủ thành phố Cảng, chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất. Họ đã vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, trong khi Marseille vẫn chỉ hơn 1 điểm so với PSG.
20 bàn thắng được ghi chỉ trong 5 trận đấu, loạt trận Ligue 1 diễn ra đêm qua đã mang lại những bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn cho NHM trên các khán đài khắp dải đất hình lục lăng.
Guingamp vừa làm nên điều kỳ diệu khi trở thành đại diện duy nhất của Ligue 1 giành vé đi tiếp ở Europa League. Tuy nhiên đêm nay, đội chủ nhà sẽ phải đóng vai “bịch bông” cho đội khách PSG trút giận.
Monaco muốn việc giành chiếc vé vào vòng 1/8 Champions League như một cú hích để bay cao tại Ligue 1 2014/15. Tuy nhiên, có lẽ đội bóng Công quốc phải chờ sau cuộc thư hùng với Marseille đêm nay thì mới có thể tăng tốc.
Không phải Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani hay Andre-Pierre Gignac mà chính Alexandre Lacazette mới đang là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của Ligue 1 mùa này. Nhưng các CĐV Lyon cũng biết là họ không còn nhiều thời gian để dõi theo thần tượng của mình nữa.
Có thể nói, Caen là một trong những đối thủ mà Lyon ngại chạm trán nhất tại Ligue 1. Tuy nhiên, để củng cố vị trí thứ 3 trên BXH, Mãnh sư buộc phải vượt qua đối thủ kỵ giơ này...
Zlatan Ibrahimovic đã có nhiều đóng góp cho thành công của PSG trong những mùa bóng vừa qua, nhưng đã đến lúc đội bóng Pháp phải chia tay anh để hướng tới những vinh quang mới trong tương lai.
Chưa bao giờ cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới Ligue 1 lại sôi động, hấp dẫn đến thế. Và liệu với sự lên hương của các chân sút Pháp như Gignac, Lacazette, Ben Yedder… Ibrahimovic có bảo vệ thành công danh hiệu chân sút số một tại Ligue 1 mùa này?
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn