Nghịch lý PSG: Trồng cây cho người ăn quả

Duy Hồng
19:00 ngày 13-04-2021
Tham vọng vô địch Champions League của mỗi CLB luôn phải đối mặt với một trở ngại quen thuộc khi chạm trán với cầu thủ cũ. Với PSG, họ chính là đội bóng thấm thía nhất vào lúc này.

Mùa hè 2020, Bayern Munich khiến PSG giận sôi người khi "cướp không" trung vệ trẻ sinh năm 2002 là Tanguy-Austin Nianzou Kouassi. Nói về việc này, GĐTT Leonardo của PSG vẫn chưa hết bực tức nhưng cũng không quên nhắc nhở hoàn cảnh hiện tại của Kouassi: "Cậu ta đã chơi cùng PSG ở Champions League 2019/20 và đang trải qua 1 năm không được chơi bóng tại Bayern đấy".

Trên thực tế, Leonardo đã nhớ không chính xác vì chàng này có 37 phút được sử dụng ở Champions League mùa này. Hơn nữa việc Kouassi không được thi đấu tại Bayern không phải do anh thiếu năng lực mà bởi trung vệ cao 1m87 này gặp chấn thương. 

Theo Leonardo phân tích, Kouassi quyết định ra đi bởi "nghĩ rằng Bayern là thiên đường" và giải thích rằng anh chàng này ít dược dùng tại PSG vì tài năng không quá nổi bật so với các đồng môn khác ở đội trẻ. Có thể Leonardo đúng nhưng với CLB lọc lõi như Bayern, nếu Kouassi chỉ tàm tạm thì họ chẳng bao giờ phải nhanh tay mang anh về.

Sự thù hằn giữa Bayern và PSG âm thầm đến mức người ta chỉ nghĩ rằng đội bóng nước Pháp vẫn chưa thể nguôi nỗi buồn bị đối thủ đánh bại tại chung kết Champions League 2019/20. Kingsley Coman - thành viên của Bayern hiện tại chính là cầu thủ trẻ nhất chơi cho PSG khi anh ra mắt câu lạc bộ vào tháng 2 năm 2013. Coman từng là viên ngọc quý của hệ thống đào tạo trẻ PSG khi đó và được đánh giá sẽ tỏa sáng rực rỡ ở đội một. Cuối cùng, 1 năm sau anh về Juventus theo dạng CNTD. Đến tháng 8/2020, Coman ghi bàn duy nhất giúp Bayern thắng chính PSG ở chung kết Champions League 2019/20. Quá cay đắng cho PSG.

Thực tế, PSG không chỉ có 2 "judas" là Kouassi và Coman. Vẫn còn rất nhiều sản phẩm ưu tú khác của vùng ngoại ô Paris lưu lạc khắp trời Âu, đáng kể như N’golo Kanté của Chelsea, Riyad Mahrez và Benjamin Mendy của Manchester City, Raphaël Guerreiro của Borussia Dortmund. Họ đều thi đấu cho các đội bóng vệ tinh nhưng chưa từng có cơ hội thể hiện tại PSG.

Ngược lại, có một số ít cầu thủ may mắn được tuyển vào lò đào tạo trẻ và được trao cơ hội tại đội một PSG như Coman và Nianzou, Dan-Axel Zagadou của Dortmund và Ferland Mendy của Real Madrid. Chỉ là sau khi đã đủ lông cánh, họ quyết định ra đi và thành danh ở CLB khác.

Kante không thể vươn lên đội hình một PSG vì bị đánh giá không đúng năng lực

Để tăng thêm sự tiếc nuối cho PSG thì ngoài những cầu thủ kể trên vẫn còn đang tranh tài tại Champions League, còn một số lượng khác đã phải dừng bước có Christopher Nkunku, Ibrahima Konaté và Nordi Mukiele của RB Leipzig và Jules Koundé của Sevilla. Nếu chẳng mất chừng đó nhân tài, PSG hẳn cũng chẳng phải chi nhiều tiền để mua ngôi sao.

Vấn đề lớn nhất mà PSG đang phải đối mặt lúc này là các tuyển trạch viên của hàng loạt các đội bóng lớn khắp châu Âu và thế giới đang ẩn mình tại Pháp. Họ cũng đi khắp đất nước hình lục lăng để tìm kiếm "ngọc thô" cho đội bóng chủ quản. Mạnh nhất trong số này là các CLB ở Đức và trước Brexit là những đội bóng tới từ Ngoại hạng Anh.

Leonardo nói với tờ Le Parisien về sự đe dọa của các thế lực bên ngoài nước Pháp như sau: "Các câu lạc bộ Đức, chủ yếu là Bayern, Leipzig và Dortmund đang làm mọi cách để sở hữu những cầu thủ trẻ và đe dọa sự phát triển của Pháp. Họ gọi cho bố mẹ, bạn bè, gia đình, bản thân cầu thủ, kể cả với những cầu thủ dưới 16 tuổi. Điều này khiến cho những cầu thủ đó quay đầu lại với CLB đang nuôi dưỡng và dìu dắt họ. Có lẽ chúng ta cần thay đổi luật để bảo vệ các đội tuyển của Pháp".

Tất nhiên ai chẳng biết vấn đề không phải là thay luật sẽ đảm bảo được việc PSG hay các CLB Pháp khác không bị đối thủ cuỗm mất các tài năng trẻ. Nói đúng hơn, PSG cần xem lại chính cách làm việc của họ. Chính họ đã loại Kante và Mahrez. Giống như đầu bài khi Leonardo nói và GĐKT Michael Zorc của Dortmund từng phân tích thì nhiều cầu thủ trẻ “nhận thấy khả năng thẩm thấu tốt hơn và tiềm năng phát triển lớn hơn” khi rời PSG.

Một thập kỷ trước, khi Qatar Sports Investments đầu tư vào PSG, họ quả quyết sẽ không chỉ chi tiền để mang về danh hiệu mà chủ tịch Nasser al-Khelaifi khẳng định sẽ giúp đội nhà xây dựng học viện đủ mạnh để cung cấp cầu thủ cho đội nhà cũng như tự tạo ra những Messi hay Ronaldo. Về cơ bản, họ đã bỏ ra rất nhiều tiền cho hệ thống đào tạo trẻ của học viện.

Nhưng khổ nổi, khi PSG trở thành "trùm" tại Ligue 1 thì họ phải mơ đến Champions League. Quan trọng hơn, công thức mà PSG nghĩ tới lại không thể thành công tại đấu trường này. PSG vẫn phải chi tiền để mua hàng loạt ngôi sao để nâng cấp CLB và những cầu thủ trẻ được đôn lên chỉ đóng vai trò thứ yếu. Bạn hẳn sẽ tự hỏi có mấy thành viên từ đội trẻ PSG chen chân vào đội một hiện giờ? Nhìn lại chỉ có lại đội phó Presnel Kimpembe là đáng chú ý.

Coman là một trong số những cầu thủ rời PSG và giành được thành công

Học viện PSG thường xuyên được đánh giá là một trong những học viện tốt nhất ở Pháp. Theo nhiều cách, số lượng cầu thủ mà họ đã đào tạo cho các đội khác là bằng chứng cho thấy tài năng và chất lượng huấn luyện của họ.

Những câu chuyện của Coman và Nianzou hay rất nhiều người khác có điểm chung là họ đã đến được PSG, vào được học viện CLB nhưng bị chặn ở bước cuối bởi chính những người đứng đầu CLB không thể giữ vững quan điểm và lập trường như ban đầu. Nasser al-Khelaifi không thể trao cơ hội cho những tài năng trẻ ngày nào như Coman, Kante, Mahrez... Chờ đợi với nhiều người có thể là hạnh phúc nhưng với Al-Khelaifi thì không.

Những HLV được bổ nhiệm cần phải mang lại thành công cho PSG ngay lập tức nếu như không muốn phải ra đi không kèn không trống. Cách làm phũ phàng này của PSG tạm thời vẫn... đúng khi mà họ đang thống trị Ligue 1 và trở thành một trong những CLB hàng đầu châu Âu cũng như vừa lọt vào chung kết Champions League mùa trước.

10 năm cho một CLB đổi đời. PSG khiến cả châu Âu phải e sợ bởi núi tiền của chủ sở hữu nhưng đó cũng là điểm yếu khiến họ giờ phải chi ra quá nhiều tiền để mua 1 cầu thủ mà có khi, người đó không giá trị tới như vậy. PSG giờ đây đang thực sự dùng tiền để "chiêu mộ" thành công Champions League - giấc mơ của riêng họ và cho bóng đá Pháp nói chung kể từ sau chức vô địch của Marseille ở thế kỷ trước.

PSG đang có lợi thế cực lớn trước trận tài đấu Bayern, đó là lợi thế thắng 3-2 trên đất khách, được đá trên sân nhà ở lượt về và đối thủ mất 2 trụ cột đáng gờm Lewandowski và Gnabry. Có quá nhiều yếu tố để PSG biến Bayern thành cựu vương nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu PSG bất ngờ để Bayern thắng trận tại sân Công viên các Hoàng tử và giành vé váo bán kết? Liệu Mauricio Pochettino có thể bị sa thải ngay lập tức?

Có lẽ không bởi Pochettino được mời về không chỉ giúp PSG tiếp tục giấc mơ C1 mà còn để xây dựng một PSG vững chắc hơn từ nền móng, tức trọng dụng các nhân tài vốn có tại CLB chứ không phải chi tiền mua sao như hiện nay. Chủ sở hữu PSG không thiếu tiền nhưng họ cũng bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và hơn nữa, đội bóng này muốn làm gì cũng phải dè chừng luật công bằng tài chính. Pochettino ngày còn ở Tottenham nổi tiếng với việc phát hiện và giúp các cầu thủ trẻ tỏa sáng. Đó mới là kế hoạch lâu dài và bền vững mà PSG hướng tới.

Xưa kia, Juergen Klopp của Liverpool nói về đội bóng lý tưởng của ông là một đội có thể cạnh tranh danh hiệu khi thu hút nhân tài từ chính thành phố của mình. Paris hoa lệ nhưng chẳng phải ai cũng thể kiến công lập nghiệp ở mảnh đất này. Họ đã và đang tự hủy hoại nguồn tài nguyên tuyệt vời đó. Liệu PSG có thể thay đổi hay không, câu hỏi này sẽ phải chờ thời gian trả lời.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Keylor Navas, 'người Costa Rica duy nhất biết bay' Keylor Navas, 'người Costa Rica duy nhất biết bay'

    Keylor Navas tỏa sáng ở mọi nơi anh đi qua, từ Real Madrid đến PSG. Có cảm giác ngôi sao 34 tuổi làm điều đó thật dễ dàng, nhưng không hẳn. Trước khi gặt hái thành công và trở thành thủ môn huyền thoại, anh đã trải qua hành trình quanh co từ nông thôn Costa Rica.

  • Tương lai của Neymar: Chờ hạ hồi phân giải sau trận gặp Bayern Tương lai của Neymar: Chờ hạ hồi phân giải sau trận gặp Bayern

    Neymar đang có động thái trì hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng với PSG trước sự lôi kéo của Barca. Tuy nhiên, chỉ cần đội bóng thủ đô nước Pháp thi đấu thành công ở Champions League mùa này, chuyện tương lai của tuyển thủ Brazil sẽ trở nên rõ ràng.

  • Lyon vẫn phải trông cậy vào Depay Lyon vẫn phải trông cậy vào Depay

    Memphis Depay vừa thắp lên hy vọng dự Champions League cho Lyon bằng cú đúp vào lưới Angers giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc 3-0 và tiếp tục bám sát Top 3 trên BXH với chỉ 1 điểm kém hơn Monaco (thứ 3).

  • PSG: Hãy mang… Bayern đến đây! PSG: Hãy mang… Bayern đến đây!

    PSG đã “làm nóng” hoàn hảo trước trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern bằng màn dạo chơi tại Strasbourg bằng chiến thắng 4-1. Các học trò của HLV Mauricio Pochettino đều cho thấy phong độ tốt và không hề mệt mỏi, dù lịch thi đấu tương đối dày.

  • Mike Maignan, 'thần gác đền' của Lille Mike Maignan, 'thần gác đền' của Lille

    Nếu Lille vô địch Ligue 1 mùa này, họ phải cảm ơn Mike Maignan. Thủ thành người Pháp trình diễn phong độ chẳng kém gì Keylor Navas ở PSG. Trong trận thắng Metz 2-0 cuối tuần qua, Maignan cản thành công 1 quả 11m và hàng loạt pha cứu thua không tưởng.

  • Ben Yedder tìm lại cảm hứng Ben Yedder tìm lại cảm hứng

    Monaco đang rất cần những bàn thắng của Wissam Ben Yedder cho chặng nước rút Ligue 1 năm nay. Cái duyên ghi bàn của anh có thể giúp đội chủ sân Louis II tạo nên bất ngờ lớn nhất tại giải VĐQG Pháp mùa này và tái lập kỳ tích vô địch như cách đây 4 mùa.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Dijon, 22h05 ngày 11/4: Gây sức ép lên Top 2 Nhận định bóng đá Monaco vs Dijon, 22h05 ngày 11/4: Gây sức ép lên Top 2

    Trận đấu Monaco vs Dijon tại Ligue 1 2020/21 vào lúc 22h05 ngày 11/4 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Strasbourg vs PSG: Mbappe tỏa sáng trong ngày vắng Neymar Kết quả Strasbourg 1-4 PSG: Mbappe lại tỏa sáng ngày vắng Neymar

    Trận đấu Strasbourg vs PSG tại vòng 32 Ligue 1 đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía đội khách. Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo để giúp PSG áp sát ngôi đầu Ligue 1 của Lille.

  • Lille mất đi một chàng Jonathan Lille mất đi một chàng Jonathan

    Thành công của Lille ở mùa giải năm nay không thể không nhắc đến dấu ấn phong độ của những chàng Jonathan (Jonathan David, Jonathan Bamba và Jonathan Ikone). Tuy nhiên đáng tiếc rằng Jonathan David vừa dính chấn thương mắt cá khá nặng, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của Lille trong trận gặp Metz tối nay.

  • Nhận định bóng đá Metz vs Lille, 02h00 ngày 10/4: Metz dài thêm thất vọng Nhận định bóng đá Metz vs Lille, 02h00 ngày 10/4: Metz dài thêm thất vọng

    Trận đấu Metz vs Lille tại Ligue 1 2020/21 vào lúc 02h00 ngày 10/4 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Chủ nghĩa cá nhân ở PSG Chủ nghĩa cá nhân ở PSG

    Trận thua choáng váng 2-5 trước West Brom trong vòng đấu gần đây nhất tại Premier League không làm thay đổi những dấu ấn rõ rệt mà HLV Thomas Tuchel đã tạo ra sau khi ông bị PSG sa thải và đến Chelsea cầm quân. Ngược lại, tân HLV Mauricio Pochettino đã tạo dựng những gì sau khi thay chỗ Tuchel ở PSG?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x