
Dù thiếu vắng nhiều trụ cột như Fabian Ruiz, Barcola hay Hakimi (treo giò), HLV Luis Enrique vẫn giúp PSG vận hành trơn tru với đội hình xoay tua. Đáng chú ý, tài năng trẻ Mayulu đá “số 9 ảo”, trong khi Kvaratskhelia, Doue và Lee Kang-in hỗ trợ phía sau.
Ngay từ đầu trận, PSG đã hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 89% trong 20 phút đầu. Kvaratskhelia liên tục khuấy đảo hàng thủ Nice, nhưng hai lần bị cản phá ngay trên vạch vôi.
Sau sức ép lớn, PSG cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 42. Trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền sau khi VAR xác định Sanson để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nuno Mendes lạnh lùng thực hiện thành công, đưa PSG vượt lên.

Đầu hiệp hai, đội bóng thủ đô nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 49, chính Mendes tiếp tục tỏa sáng với pha bứt tốc và kiến tạo để Desire Doue dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 61 khi Nice chỉ còn 10 người sau pha vào bóng nguy hiểm của Ndayishimiye với Lee Kang-in. Tận dụng lợi thế hơn người, PSG càng dễ dàng áp đặt thế trận.
Những phút cuối, PSG liên tiếp ghi thêm bàn. Phút 81, cầu thủ vào sân thay người Dro Fernandez ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho CLB. Chỉ 4 phút sau, Warren Zaire-Emery ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha lập công đẹp mắt.
Chiến thắng đậm đà giúp PSG đòi lại ngôi đầu Ligue 1 từ tay Lens, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Sau kỳ nghỉ quốc tế, thầy trò Luis Enrique sẽ trở lại với trận gặp Toulouse, trước khi bước vào cuộc đại chiến với Liverpool tại tứ kết Champions League.



























