Lille đã kiến nghị với ban tổ chức Ligue 1 để được hoãn chuyến làm khách tại PSG nhằm chuẩn bị cho 1 chuyến làm khách khác trên sân của Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần tới nhưng không được chấp nhận. Với tâm lý không thoải mái ấy, Lille đã dễ dàng để dẫn 4 bàn ngay trong hiệp 1.
Cẩn tắc vô áy náy, dù phải chuẩn bị cho cả trận đón tiếp Liverpool, nhưng Lucho vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ tứ tấn công đang lên gồm Doue, Dembele, Goncalo Ramos và Barcola để dễ dàng dẫn trước 4-0 sau hiệp 1. Lille có bàn gỡ danh dự nhờ pha lập công muộn của tiền đạo David (80’).
Đáng chú ý, vì tẩy chay trận đấu nên HLV Bruno Genesio chỉ tung ra sân đội hình với hơn một nửa là các cầu thủ dự bị. Trận thua này khiến Lille giậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH Ligue 1 2024/25. Tuy nhiên, Lille cũng thu về một tín hiệu lạc quan. Đó là Ethan Mbappe trở lại và thi đấu rất nổi bật khi vào sân trong hiệp 2.
Em trai của siêu sao Kylian Mbappe chính là người liên tục đe dọa khung thành của Donnarumma và cú sút là là mặt đất của anh khiến thủ thành người Italia đẩy ra, tạo cơ hội cho David ghi bàn danh dự.
Về phần mình, chiến thắng đậm nói trên giúp PSG tiếp tục gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Marseille lên 16 điểm (nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận). Ngoài ra, trung vệ đội trưởng Marquinhos cũng tạo cột mốc ấn tượng. Với pha lập công trước Lille, Marquinhos trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho PSG trong 10 mùa giải khác nhau tại Ligue 1 (kỷ lục cũ thuộc về Safet Susic và Mustapha Dahleb trong 9 mùa).
Trong khi Ligue 1 chỉ còn 10 vòng đấu nữa sẽ khép lại, PSG có thể bảo vệ thành công vương miện ở vòng thứ 29, sớm 5 vòng đấu. Điều quan trọng hơn, mùa giải này càng trôi qua, thì PSG càng gây ấn tượng. Ở trận tiếp đón Lille, các học trò của Lucho đã thi đấu tuyệt vời, tập trung từ đầu tới cuối trận.
Đây đã là trận đấu bất bại thứ 22 liên tiếp của PSG, trong đó có 19 chiến thắng. Không những thế, họ toàn thắng ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Vì thế, nếu Liverpool đang là đội bóng được đánh giá mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, thì PSG vẫn chẳng có gì phải e ngại.
“Chúng tôi không thấy mình thua kém Liverpool, tỷ lệ là 50-50. Sẽ khác biệt, tất nhiên là rất phức tạp, nhưng chúng tôi đang ở giai đoạn tốt nhất của mùa giải. PSG sẽ thi đấu sòng phẳng với đội bóng mạnh nhất châu Âu, đội đã vượt qua vòng loại một cách xuất sắc. Nhưng chúng tôi không có tư duy suy đoán, ảo tưởng bản thân. PSG sẽ không co cụm để phòng thủ, chúng tôi sẽ tấn công và cố gắng biến điều đó thành lợi thế cho mình”, Enrique nhấn mạnh.
Dẫn đầu Premier League với 13 điểm cách biệt (và một trận đấu trong tay) so với đối thủ gần nhất (Arsenal), Liverpool chỉ thua một trận ở vòng phân hạng Champions League. Nhưng điều đó dường như không làm Lucho và PSG sợ hãi. "Tôi hiểu Liverpool rất rõ, không nghi ngờ gì nữa, họ là đội có phong độ tốt nhất châu Âu xét về cả kết quả lẫn lối chơi. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua họ bằng vũ khí của chính mình", Lucho tự tin cho biết.