
Lần đầu tiên toàn bộ các trận đấu trong một sự kiện đều kết thúc bằng knock-out (KO) hoặc knock-out kỹ thuật (TKO), tạo nên một đêm thi đấu bùng nổ và giàu cảm xúc cho người hâm mộ MMA trên toàn thế giới.
Theo thống kê, cả 7 cuộc đối đầu tại UFC Freedom 250 đều khép lại bằng các đòn kết liễu, không cần đến bảng điểm của các giám định viên - một điều chưa từng được ghi nhận trong lịch sử UFC. Dù số lượng trận đấu ít hơn đáng kể so với các sự kiện thông thường, việc tất cả các võ sĩ giành chiến thắng đều bằng KO/TKO vẫn được xem là kỳ tích đặc biệt tại UFC Freedom 250 lần này.
Tâm điểm của đêm thi đấu là màn so tài giữa nhà vô địch bất bại hai hạng cân Ilia Topuria và cựu ứng viên vô địch Justin Gaethje.
Trước trận đấu, phần lớn giới chuyên môn đánh giá Topuria vượt trội và có nhiều cơ hội bảo vệ đai thành công. Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ đã xảy ra khi Gaethje thể hiện bản lĩnh của một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm để hạ TKO "El Matador" sau 4 hiệp.
Đây cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của Topuria, và cũng là lần đầu tiên "The Highlight" cầm đai sau nhiều năm chinh chiến ở UFC.
Ngoài chuyên môn, UFC Freedom 250 còn lập hàng loạt kỷ lục mới về số lượng khán giả theo dõi. Theo thống kê từ Paramount+, sự kiện UFC này đã thu hút tới 17 triệu lượt xem, trở thành sự kiện trực tiếp phát sóng độc quyền trên nền tảng này có số lượng người theo dõi nhiều nhất.
Trong suốt thời lượng chương trình, UFC Freedom 250 duy trì trung bình 8,2 triệu khán giả theo dõi, một con số ấn tượng, bởi Paramount+ hiện có khoảng 79,6 triệu thuê bao toàn cầu, trong đó gần 36 triệu thuê bao đến từ thị trường Mỹ. UFC dự kiến sẽ công bố thêm số liệu người xem quốc tế trong thời gian tới.























-ngay-20-6-202.jpg)


