4 năm sau trận chung kết Euro 2016

Ronaldo trở lại Stade De France: CR7, biểu tượng bất diệt

Trần Hoà
13:49 ngày 11-10-2020
Đêm nay, Cristiano Ronaldo sẽ cùng Bồ Đào Nha gặp lại ĐT Pháp ngay chính tại Stade de France. 4 năm sau trận chung kết EURO 2016, CR7 giờ vẫn là thủ lĩnh bất diệt của Bồ Đào Nha, vẫn trường tồn trên đỉnh cao bóng đá thế giới!
4 năm sau trận chung kết Euro 2016, Ronaldo trở lại Stade De France: CR7, biểu tượng bất diệt

Ronaldo vẫn thế sau 4 năm

4 năm trước, cũng tại Stade de France, Cristiano Ronaldo đã khóc nức nở khi rời sân ở ngay phút 25 vì chấn thương trong trận chung kết EURO 2016. CR7 khóc không chỉ vì tiếc cho mình, mà còn xót xa cho số phận của Bồ Đào Nha. Bản thân siêu sao của Real Madrid lúc ấy, cũng như hầu hết NHM bóng đá nói chung lúc đó, hẳn đều có chung nhận định rằng số phận của Bồ Đào Nha quá mong manh khi không còn Ronaldo trên sân. Đối thủ của họ chính là chủ nhà Pháp, không chỉ rất hùng mạnh, mà còn được hậu thuẫn bởi hàng vạn CĐV trong sân, cũng như cả một dân tộc ở ngay phía sau. Bồ Đào Nha còn được ví như đội bóng một người. Và “một người” đó chính là Ronaldo!

Nhưng rồi phép màu đã xảy ra. Để rồi một lần nữa Ronaldo lại khóc ở trận cầu lịch sử đó, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự sung sướng. Bồ Đào Nha sau khi không còn chỗ dựa CR7, đã gồng lên chiến đấu quên mình và giành chiến thắng đầy cảm xúc với pha lập công duy nhất của tiền đạo dự bị Eder ở phút 109. 

Dù chỉ thi đấu 25 phút, song Ronaldo vẫn được tôn vinh như người hùng trong chức vô địch lớn đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha, bởi đã thi đấu chói sáng trong hành trình đưa Bồ Đào Nha đến trận chung kết. Ronaldo còn rất nổi bật với vai trò thủ lĩnh tinh thần, khi không ngừng thúc giục đồng đội dù phải ngồi ngoài sân.

Năm đó, Ronaldo đã 31 tuổi. Đó là cái tuổi mà không ít cầu thủ đã nghĩ tới lúc nghỉ ngơi. Thực tế, Ronaldo khóc cũng bởi vì điều này, khi mà trận chung kết đó hoàn toàn có thể là cơ hội cuối cùng để anh bước lên đỉnh cao vinh quang cùng ĐTQG nói riêng, sự nghiệp cầu thủ nói chung.

Nhưng không. Vào đêm nay, sau 4 năm, Ronaldo vẫn còn có mặt ở ĐTQG Bồ Đào Nha để tái đấu Pháp, vẫn chính tại Stade de France. Đây chỉ là trận đấu tại UEFA Nations League, thậm chí còn ở vòng bảng. Tuy nhiên, Ronaldo thì vẫn vậy. Anh vẫn là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha, vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, dù đã 35 tuổi. 

Nếu tưởng tượng rằng, VCK EURO 2020 không bị hoãn và đây là trận chung kết, Ronaldo vẫn sẽ là Ronaldo của 4 năm về trước, vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha để có thể một lần nữa đánh bại Pháp.

Sự nghiệp của cầu thủ khi bước qua tuổi 30, đặc biệt là những ngôi sao lớn, sẽ thay đổi rất nhiều qua mỗi năm, tất nhiên hầu hết đều theo hướng tiêu cực. Nhưng Ronaldo của tuổi 31 và tuổi 35 gần như không có sự khác biệt. Đó là lý do CR7 được ví như ngôi sao trường tồn trong thế giới bóng đá đương đại.  

Chấn thương trong trận chung kết không thể ngăn Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016

Trường tồn theo thời gian

Đó tất nhiên không phải là những lời tán dương sáo rỗng. Hãy nhớ rằng, chỉ cách đây 1 năm, Ronaldo đã một lần nữa đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh cao, với chức vô địch UEFA Nations League 2018/19. Có nghĩa, Bồ Đào Nha của CR7 vẫn là ông vua tuyệt đối của bóng đá châu Âu. 

Trong những năm qua, rất nhiều ngôi sao mới trên bầu trời bóng đá thế giới được đem ra để nhận định sẽ thay vị thế của Ronaldo. Song đến lúc này, khi CR7 vẫn chưa hết thời, thì rất nhiều trong số họ đã lụi bại, như chính đồng đội cũ của anh tại Real là Gareth Bale.

Ở mùa trước, Ronaldo vẫn ghi tới 37 bàn trên mọi đấu trường cho Juventus. Anh vẫn bật cao tới 2m56 để tạo ra một trong số những bàn thắng đó. Cũng chỉ một tháng trước, Ronaldo vẫn lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Điển 2-0 ở vòng 2 Nations League mùa này. Rồi cũng chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước, Ronaldo vẫn chơi như thể chàng trai “21 tuổi” khi đại chiến với người Tây Ban Nha ở trận giao hữu bất phân thắng bại (0-0). CR7 thậm chí còn suýt ghi bàn sau cú nã đại bác khiến xà ngang rung bần bật.

Stade de France từng chứng kiến khoảnh khắc lên đỉnh của Ronaldo năm 2016. Và giờ sau 4 năm, sân bóng này lại tiếp đón Ronaldo vẫn ngự trên đỉnh cao ở tuổi 35!

Hướng tới kỷ lục của Ali Daei
Cristiano Ronaldo đã ghi 101 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Với phong độ và sự bền bỉ hiện tại, CR7 hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục thế giới về số bàn thắng của một cầu thủ ghi cho ĐTQG. Đơn giản, kỷ lục đó chỉ là 109 bàn thuộc về huyền thoại người Iran, Ali Daei.

Ronaldo được “nâng niu” cả trên sân tập

Mới đây, tiền vệ trẻ Daouda Peeters của Juventus tiết lộ rằng, trên sân tập, các cầu thủ được lệnh phải giữ chân cho Cristiano Ronaldo. “Lúc luyện tập, ban huấn luyện yêu cầu chúng tôi phải đặc biệt chú ý những tình huống tranh chấp tay đôi với Ronaldo vì anh ấy là tài sản khổng lồ của CLB. Là những người trẻ như chúng tôi, việc đó chẳng dễ dàng gì. Anh ấy mà bị chấn thương, chúng tôi sẽ nguy to”, cầu thủ 21 tuổi chia sẻ trên đài RTBF.

450. Sức hút của Cristiano Ronaldo không hề giảm sút sau 4 năm. Anh vẫn đang là VĐV thể thao được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, với tổng cộng 450 triệu người trên các nền tảng mạng xã hội.

XEM THÊM

Ronaldo và những ký ức khó phai với người Pháp

Nhận định bóng đá Pháp vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 12/10: Nụ cười màu lam

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x