
Tỷ số Bỉ 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ
Ghi bàn
Bỉ: De Bruyne (10', 60'), Lukaku (76')
Thổ Nhĩ Kỳ bước vào cuộc tiếp đón Bỉ với áp lực rất lớn. Những thất bại trước Pháp và Italia khiến thầy trò Vincenzo Montella bị NHM quê nhà la ó, biến màn so tài với “Quỷ đỏ” thành cơ hội để họ tìm lại niềm tin. Montella phản ứng bằng cách thay tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát. Cakir trở lại khung thành sau án treo giò, trong khi Yuksek và Elmaz tạo thành cặp tiền vệ mới.
Tuy nhiên, mọi điều chỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng bị phá hỏng bởi De Bruyne. Phút 10, tiền vệ người Bỉ tung cú dứt điểm tuyệt đẹp mở tỷ số, gợi lại hình ảnh ngôi sao từng thường xuyên tạo nên những khoảnh khắc khác biệt dưới thời Pep Guardiola tại Man City. Đặc biệt hơn, đây là pha lập công thứ 200 trong sự nghiệp của De Bruyne.
Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ càng thêm rối loạn. Bỉ lập tức tận dụng thế trận để gây sức ép, với De Ketelaere và Lukebakio liên tiếp thử vận may nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt.
Giữa thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó, Arda Guler đứng ra nhận trách nhiệm. Ngôi sao của Real Madrid trở thành nguồn sáng tạo chính, trực tiếp thực hiện những pha dứt điểm cũng như liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, tất cả đều gặp phải một Senne Lammens thi đấu chắc chắn. Ngay cả khi Guler thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Bardakci, thủ môn của Bỉ vẫn là người chiến thắng.

Có thời điểm Guler hơi cá nhân trong những tình huống xử lý cuối cùng, nhưng anh cũng gần như là cầu thủ duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tạo ra sự khác biệt.
Sau quãng thời gian chịu sức ép, Bỉ dần lấy lại quyền kiểm soát và tạo ra hai cơ hội rất rõ ràng. Vanaken đánh gót nguy hiểm, trước khi Lukebakio thoát xuống đối mặt Cakir. Thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vừa đủ chạm tay đưa bóng dội cột dọc. Các cầu thủ khách cũng có cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa trước giờ nghỉ. Demiral bất ngờ nhận được bóng trong vòng cấm, không bị ai kèm và có đủ không gian dứt điểm, nhưng lại sút vọt xà một cách khó hiểu.
Hiệp hai bắt đầu với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong ba phút, hai đội tạo ra ba tình huống đáng chú ý. Kadioglu thử vận may từ xa trước khi Lukebakio đáp trả bằng pha bóng vượt qua hậu vệ này rồi một lần nữa đưa bóng tìm đến khung gỗ. Akgun, vừa được tung vào sân, sau đó đe dọa cầu môn Bỉ nhưng Lammens tiếp tục từ chối đội chủ nhà.
Và đúng lúc Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tìm được bàn gỡ, De Bruyne lại xuất hiện.
Phút 59, tiền vệ kỳ cựu tung cú sút cực mạnh để lần thứ hai đánh bại Cakir, hoàn tất cú đúp và đưa Bỉ dẫn 2-0. Nếu bàn đầu tiên khiến đội khách choáng váng, pha lập công thứ hai gần như đánh sập hy vọng trở lại của họ.
Đến phút 76, hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mắc sai lầm. Bỉ thực hiện nhanh một quả đá phạt trong lúc đối phương chưa kịp tổ chức đội hình. De Ketelaere nhận bóng rồi kiến tạo cho Romelu Lukaku ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0.
Khoảng thời gian còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ không thể tạo nên cuộc phản kháng đáng kể. Guler vẫn là người cố gắng nhiều nhất và có thêm một cú đá phạt nguy hiểm, nhưng Lammens tiếp tục đứng vững để bảo toàn sạch lưới.
Chiến thắng giúp Bỉ có 6 điểm và đứng thứ hai bảng đấu trước chuyến làm khách của Pháp. Tuy nhiên, họ sẽ phải hành quân tới trận đấu khó khăn này mà không có hai tiền vệ quan trọng De Bruyne và Youri Tielemans do án treo giò. Với Thổ Nhĩ Kỳ, thất bại 0-3 lại kéo dài chuỗi ngày u ám, còn lần này cơn ác mộng mang tên Kevin De Bruyne.
Đội hình thi đấu
Bỉ: Lammens, Mechele, De Cuyper, Castagne, Ngoy, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.
Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir, Celik, Demiral, Bardarkci, Kadioglu, Yuksek, Elmaz, Arturkoglu, Aydin, Guler, Yilmaz.























