Nations League khởi tranh hôm nay: Hy vọng đầu xuôi, đuôi lọt!

Kinh Thi Kinh Thi
14:14 ngày 05-06-2019
Hôm nay, coi như UEFA Nations League mới thực sự bắt đầu, cho dù dĩ nhiên giải này đã ra mắt từ năm ngoái, với các trận đấu vòng bảng. Giống như FIFA, UEFA từ lâu đã xem bóng đá là công cụ kiếm tiền hơn là trò chơi. VCK Nations League, do vậy, sẽ trở thành một gánh nặng cho cả cầu thủ lẫn người xem?
Nations League khởi tranh hôm nay: Hy vọng đầu xuôi, đuôi lọt!
Hay ngược lại, đấy sẽ là những trận “đáng xem” hiếm hoi cho loại hình bóng đá quốc tế (tức là bóng đá giữa các ĐTQG với nhau), vốn đã xuống cấp nghiêm trọng, bị đè bẹp về chất lượng bởi loại hình bóng đá của các CLB trong thế kỷ 21?

Người ta đã nói huỵch toẹt, như một trong những nguyên nhân để giải đấu ra đời: thay vì đá giao hữu, thà cứ gắn mác “chính thức”, để các đội tuyển châu Âu thi đấu ở trận địa này. Dù sao đi nữa, cái được của UEFA Nations League là các nhà tổ chức là đã giúp cho người xem tránh được cảm giác bị... quảng cáo láo, trong trường hợp (giả sử) người ta chờ xem và thấy rằng các trận bán kết, chung kết của mùa giải đầu tiên không được như mong muốn. Ở một mức độ nào đó, Nations League vẫn có ý nghĩa riêng của nó, và không có gì bảo đảm rằng giải đấu này sẽ chỉ... giống như giao hữu.

Có một sự thật hiển nhiên: tính chuyên môn trong các giải đấu do UEFA tổ chức khi nào cũng cao hơn các giải đấu của FIFA, và đây chính là chi tiết có thể giúp giới mộ điệu bóng đá quốc tế níu kéo hy vọng về một giải đấu “xem được”. Nations League, ngay mùa đầu tiên, đã được phân chia đẳng cấp rõ ràng, hợp lý. Nó không phản chuyên môn như việc FIFA cố xếp các đội châu Á, châu Phi, CONCACAF... vào cuộc chơi chung mang tên Confederations Cup, để rồi môn thể thao vua trở thành thứ vứt đi mỗi khi cái giải đấu ấy đến hẹn lại lên. Nếu như Đức, Pháp, Italia, TBN, Bỉ... đều vắng mặt ở VCK của mùa giải đầu tiên này, thì đấy trước tiên chỉ là lỗi của chính họ.



Anh và Hà Lan, lọt vào bán kết. Đấy là chi tiết cực hay nói lên những sự trở lại tuyệt vời của các đội này. Do vậy, tất nhiên họ đều quyết tâm thẳng tiến đến ngôi vô địch, cho trọn vẹn một câu chuyện hấp dẫn. BĐN của Cristiano Ronaldo đang là ĐKVĐ Euro, lại dự giải với tư cách chủ nhà của VCK. Tính chuyên nghiệp cao độ của Ronaldo luôn là một trong những điều “miễn bàn”. Có thể thua về tài năng thiên phú, nhưng Ronaldo vĩ đại hơn hẳn Lionel Messi trong khía cạnh này. Sẽ không bao giờ có chuyện Ronaldo xem nhẹ một cuộc chơi mà anh bước vào. Còn lại là Thụy Sỹ, trên danh nghĩa có thể là đội “nhẹ” nhất. Kỳ thực, nếu xem Nations League là nơi để tìm kiếm danh hiệu, có khi Thụy Sỹ lại đang khao khát chiến thắng hơn bất kỳ đội nào khác. Xherdan Shaqiri đang âm thầm nhắm đến “cú đúp” có một không hai trên đời: vô địch Champios League và Nations League?

Ngờ vực thật ra là tâm lý chung. Anh, Đức, Italia, và nhiều đội khác, đã từng ngờ vực khả năng thành công của đấu trường Euro, nên họ khoanh tay đứng ngoài khi giải này diễn ra lần đầu tiên, với tên gọi UEFA European Nations’ Cup. Nations League bây giờ cũng sẽ thành công và nhanh chóng có được uy tín về mặt chuyên môn như đấu trường Euro?

Trận đấu mở màn giữa BĐN và Thụy Sỹ trong đêm nay sẽ rất quan trọng là vì lẽ ấy. Quan trọng đối với mục tiêu tiến xa của BĐN và hy vọng tìm kiếm danh hiệu của Thụy Sỹ. Nhưng còn quan trọng cả với UEFA lẫn những khán giả trung lập. Một bộ phận lớn trong giới hâm mộ bóng đá hẳn đang nóng lòng chờ câu trả lời, không phải về mặt kết quả, mà về chất lượng cũng như uy tín của giải Nations League. Bây giờ mà có được một giải đấu “không tồi” giữa các ĐTQG, thì phải khẳng định là quá quý rồi. Biết đâu...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x