
Chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại Nations League khép lại với một tình huống căng thẳng giữa hai ngôi sao Premier League là Martin Odegaard và Bernardo Silva. Đáng chú ý, đội trưởng Na Uy đã công khai chỉ trích gay gắt tiền vệ Bồ Đào Nha sau trận.
Bernardo Silva chỉ được tung vào sân ở phút 87, nhưng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trong một pha tranh chấp cuối trận, tiền vệ Bồ Đào Nha lao vào Odegaard khi cầu thủ Arsenal đã chuyền bóng đi. Bernardo tác động từ phía sau, trúng vào vùng mắt cá chân của đối thủ.
Odegaard lập tức quay lại phản ứng dữ dội. Anh tỏ rõ sự tức giận và chất vấn Bernardo ngay trên sân, trong khi trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Bồ Đào Nha.
Dù vẫn có thể thi đấu tới hết trận, Odegaard gặp vấn đề ở mắt cá. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền vệ 27 tuổi rời sân vận động khá muộn và bước đi với dáng tập tễnh. Sau trận, anh xác nhận mình bị đau và không hề che giấu thái độ với pha xử lý của Bernardo.

“Tôi bị một cú đánh vào mắt cá chân. Có lẽ tối nay nó sẽ không ổn, nhưng tôi hy vọng tình hình sẽ cải thiện trong vài ngày tới”, Odegaard cho biết.
Đội trưởng Na Uy sau đó trực tiếp nhắm vào Bernardo: “Đó là một pha bóng vô nghĩa từ phía anh ấy. Anh ấy đốn ngã tôi rất lâu sau khi tôi đã chuyền bóng đi. Tôi không hiểu anh ấy đang làm gì”.
Sự bực tức của Odegaard chưa dừng lại. Khi tiếp tục được hỏi về tình huống gây tranh cãi, ngôi sao Arsenal đưa ra lời chỉ trích mạnh hơn: “Tôi không biết anh ấy đang làm gì. Chuyện này không có chỗ trên sân bóng. Thật đáng tiếc khi có người lại hành xử như vậy”.
Odegaard cũng được hỏi đã nói gì với Bernardo ngay sau pha va chạm. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ nội dung cuộc khẩu chiến: “Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về chuyện đó trên truyền hình. Các anh phải hỏi anh ấy”. Theo những phát biểu được truyền thông Bồ Đào Nha ghi lại, Odegaard còn cho biết Bernardo không xin lỗi anh sau tình huống này.

Ở chiều ngược lại, Bernardo Silva tỏ ra hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện. Khi được các phóng viên hỏi về pha vào bóng trong khu vực phỏng vấn sau trận, tiền vệ Bồ Đào Nha ban đầu đáp: “Pha vào bóng nào?” Sau đó, anh kết thúc câu chuyện bằng lời đáp ngắn gọn: “Đó là bóng đá thôi, anh bạn”.
Thái độ của Bernardo càng khiến tình huống trở thành chủ đề gây tranh luận. Một số tuyển thủ Na Uy cũng đứng về phía Odegaard. Patrick Berg gọi pha bóng là “hoàn toàn không cần thiết”, trong khi Andreas Schjelderup mô tả đó là một tình huống vào bóng “muộn và xấu xí”.
Tuy nhiên, phía Bồ Đào Nha có quan điểm khác. Goncalo Ramos cho rằng không nên phóng đại vụ việc: “Đó là kiểu tình huống xảy ra trong mọi trận đấu. Nó là một phần của bóng đá”.
Bồ Đào Nha rời Na Uy với chiến thắng 2-1, nhưng dư âm trận đấu lại tập trung vào màn va chạm giữa Bernardo và Odegaard. Với Arsenal, điều đáng quan tâm hơn cả lúc này là tình trạng mắt cá của đội trưởng, đặc biệt khi Odegaard thừa nhận anh vẫn còn cảm thấy khó chịu sau trận.





















