
Cuộc đối đầu giữa Israel và CH Ireland diễn ra trong bối cảnh rất căng thẳng. Trước giờ bóng lăn, hai đội không thực hiện nghi thức bắt tay như thường lệ. Đội trưởng CH Ireland là Dara O'Shea cũng chỉ bắt tay các trọng tài, trước khi không thực hiện động tác tương tự với đội trưởng Israel - Manor Solomon.
Khi quốc ca Israel được phát, các cầu thủ CH Ireland cúi đầu và giữ tay phía sau lưng. Đội bóng của HLV Heimir Hallgrimsson đồng thời đeo băng đen trong trận đấu. Theo FAI, đây là hành động nhằm tưởng niệm "tất cả những sinh mạng đã mất" trong cuộc xung đột của Israel ở Gaza.
Trên sân, CH Ireland nhanh chóng tạo ra cách biệt. Troy Parrott mở tỷ số ở phút 13, Adam Idah nhân đôi cách biệt chỉ 3 phút sau đó, trước khi Jack Moylan ghi bàn thứ ba ở phút 25.
Moylan sau đó gây chú ý khi hôn và giơ chiếc băng đen trên tay trong màn ăn mừng, trước khi hôn lên logo CH Ireland. Đằng sau chiến thắng 3-0 là một câu chuyện đặc biệt khác. Thủ môn Gavin Bazunu đã quyết định rút khỏi đội tuyển trước trận đấu.
Trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội, Bazunu cho biết anh cảm thấy "sẽ là sai lầm nếu tham gia" và nhấn mạnh quyết định của mình xuất phát từ "niềm tin cá nhân rằng giết hại người vô tội là điều sai trái". Anh cũng nói lập trường này không nhằm phản đối người Israel hay cộng đồng Do Thái.

Việc Bazunu rút lui vào thời điểm sát trận đấu khiến CH Ireland phải có phương án đặc biệt để đáp ứng quy định của UEFA. Đội tuyển này đăng ký trung vệ Jimmy Dunne (QPR) vào danh sách thủ môn thứ ba, bên cạnh Caoimhín Kelleher và Max O'Leary. Dunne chưa từng thi đấu ở vị trí thủ môn cho đội tuyển CH Ireland nhưng được đăng ký như phương án khẩn cấp nếu cần.
Trong khi đó, một diễn biến khác liên quan tới Finn Azaz cũng đang gây chú ý. Tiền vệ thuộc biên chế Southampton, người đã có 15 lần khoác áo CH Ireland và có gốc Israel từ phía mẹ, được cho là có thể cân nhắc chia tay đội tuyển quốc gia sau những tranh cãi trước trận. SPORTbible cho biết FAI tin rằng Azaz có thể giải nghệ ở cấp độ đội tuyển sau vụ việc này.
Trước đó, toàn đội CH Ireland đã tổ chức một cuộc họp kéo dài khoảng 4 giờ để bàn về việc có thi đấu với Israel hay không. Cuối cùng, đa số cầu thủ bỏ phiếu tiếp tục ra sân. Bazunu là người duy nhất được xác nhận rút khỏi trận đấu.
Sau tất cả những tranh cãi, CH Ireland vẫn hoàn thành nhiệm vụ trên sân bằng chiến thắng 3-0. Hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày 4/10 tại Bačka Topola, (Serbia), trong trận đấu được xem là màn tái đấu đặc biệt giữa hai đội tuyển.




















_m.jpg)



