Âm thanh giả ở Premier League gây tranh cãi  

Vũ Qua
13:51 ngày 19-06-2020
NHM Premier League theo dõi bóng đá qua các kênh của đài Sky Sports đang chế nhạo nhà đài này đã thuổng âm thanh sân bóng để làm giả mà còn không nên hồn.  

Tiếng ồn của đám đông khi ăn mừng bàn thắng đã “chẳng may” được phát trên sóng truyền hình trong trận cầu không bàn thắng giữa Aston Villa và Sheffield Utd, làm lộ tẩy việc “dùng âm thanh giả trên sân vận động không người còn không xong” của nhà đài.  

Một NHM kể lại trên mạng xã hội khẳng định rằng “bầu không khí cuồng nhiệt, rộn rã” được phát qua loa TV còn tệ hơn cả âm thành chói tai, the thé những chiếc kèn vuvuzela kinh hoàng đã hoành hành tại VCK World Cup 2010.  

Thậm chí, Sky Sports còn không dùng âm thanh ghi âm thật mà đã dùng âm thanh đã được làm trong game FIFA để giả lập bầu không khí trên sân bóng. Những âm thành này mặc dù sống động nhưng giả tạo bởi lặp đi lặp lại những âm thanh giống hệt nhau.  

Và âm thanh ăn mừng bàn thắng được phát khi thủ môn cứu thua đã khiến nhiều người bị bối rối và bức xúc.

Họ cho rằng nếu phải bắt buộc sử dụng âm thanh giả “để tiếp sinh khí” cho trận đấu thì người làm chương trình phải chỉn chu và chi tiết hơn, làm sao để âm thanh phù hợp với diễn biến trên sân.  .

Trên sân của Aston Villa trong trận đấu đầu tiên của Premier League giai đoạn trở lại chỉ có khán đài trống và âm thanh giả lập

Nhìn sang giải Bundesliga, Borussia Dortmund là một trong số những CLB cũng sử dụng tiếng ồn giả trong các trận đấu sân nhà.

Ở trận đấu đầu tiên của Bundesliga sau khi bóng đá trở lại giữa Dortmund và Schalke 04, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trên sân đó là những âm thanh xuất phát từ những thiết bị âm thanh.  

Tuy nhiên, nhiều CĐV của CLB này cũng đã chọn cách tắt tiếng TV vì âm thanh "quá kỳ lạ". Điều tương tự đang xảy ra với khán giả Premier League.

Theo luồng dư luận trên mạng xã hội, dường như NHM thích tiếng ồn thực sự từ trò chơi bao gồm tiếng hướng dẫn của HLV, tiếng la hét hay gọi nhau của cầu thủ.  

Một NHM tức giận nói: “Nhưng tiếng ồn giả đã khiến tôi không thể nghe được những âm thanh thật kia. Tôi muốn nghe tiếng người thật trên sân chứ không phải thứ phi nhân này”.  

Một người khác bày tỏ: “Phải nói là Bundesliga tệ thì Premier League quá tệ về tiếng ồn đám đông giả. Ở Đức, người ta dụng nhiễu trắng để làm tăng hay giảm hiệu ứng. Nhưng cái thứ nhiễu trắng này hay âm thanh giả lập ở đây càng làm tôi thêm khó chịu”.  

Trong khi đó, một nhà bình luận bóng đá nhận xét: “Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc bóng đá trở nên kỳ lạ khi không có tiếng ồn của đám đông thật sự trên khán đài mà quên mất rằng tôi đã xem rất nhiều trận đấu ở giải cỏ chỉ có vỏn vẹn 30 khán giả”.  

Trận derby Dortmund - Schalke cách đây hơn 1 tháng là trận đấu dùng âm thanh giả đầu tiên

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái ngược. Một nhà báo thể thao Anh đã viết về vấn đề này: “Tôi không thích tiếng ồn đám đông giả trong lần đầu trải nghiệm. Tuy nhiên, sau vài trận đấu, tôi thấy có nó vẫn hơn là ngồi xem một trận đấu im phăng phắc như nghĩa trang”.  

Những người này cho rằng việc có âm thanh, dù là làm giả, vẫn khiến cho trận đấu mang tính một sự kiện trực tiếp được phát ra từ TV. Nhưng nó phải được sử dụng đúng lúc và phù hợp tình huống. Không thể phát âm thanh ăn mừng bàn thắng khi không có bàn thắng được.  

Trong trận Aston Villa và Sheffield Utd, nhưng tiếng reo hò cuồng nhiệt khi chứng kiến bàn thắng được vang lên trong hiệp một khi thủ môn Stephen Henderson của đội khách có pha cứu thua ngoạn mục.

Và điều tương tự cũng xảy ra khi Sheffield bị cướp mất 1 bàn thắng bởi công nghệ “goal line” bị trục trặc. Trọng tài không công nhận bàn thắng nhưng âm thanh ăn mừng vẫn cứ vang lên cực vô duyên.

Mọi tranh cãi trong bóng đá là không thể tránh khỏi và sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được. Do đó, việc dùng âm thanh giả là tốt hay không tốt cũng chẳng bao giờ có câu trả lời cuối cùng.

Rõ ràng, khi theo dõi một trận đấu mà không có âm thanh thì rất buồn ngủ. Ngược lại, nếu âm thanh dùng sai thì cũng vô duyên và nhạt nhẽo như hài Mr Bean vậy.

Song trong bối cảnh dịch bệnh như thế này, được xem bóng đá đã là một điều tuyệt vời đối với chúng ta rồi.

Các giải đấu cần phải được kết thúc, các danh hiệu cần có chủ nhân và con người cần được nhận được điều tích cực về mặt tinh thần trong lúc khó khăn, cho dù là một trận đấu có âm thanh kỹ thuật số.

XEM THÊM

Luiz mắc lỗi liên hoàn, Arsenal bại trận ở Etihad

Top 5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu Ngoại hạng Anh: 'Quái thú' Traore có mặt

Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Son Heung-min mới là 'con trai thần gió' Son Heung-min mới là 'con trai thần gió'

    Trong đại chiến Tottenham - M.U, tốc độ của Son Heung-min là vũ khí quan trọng của đội chủ nhà. Cầu thủ người Hàn Quốc sở hữu khả năng bứt tốc khủng khiếp và những cú dứt điểm quyết đoán.

  • HLV Solskjaer cảnh báo Pogba HLV Solskjaer cảnh báo Pogba

    HLV Ole Gunnar Solskjaer đã yêu cầu tiền vệ Paul Pogba chứng minh bản thân, trước khi đón chào anh quay trở lại đội hình của Man United.

  • HLV Solskjaer xác nhận M.U mất 2 cầu thủ ở trận gặp Tottenham M.U mất 2 cầu thủ ở trận gặp Tottenham

    Rạng sáng ngày 20/6 tới, Man United sẽ tới làm khách trên sân của Tottenham khi giải Ngoại hạng Anh mở cửa trở lại sau giai đoạn tạm hoãn vì dịch Covid-19. Trước trận cầu đinh này, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Quỷ đỏ đã tiết lộ thông tin đáng chú ý liên quan đến vấn đề nhân sự.

  • Gia nhập Chelsea, Werner khiến Newcastle 'mở cờ' trong bụng Gia nhập Chelsea, Werner khiến Newcastle 'mở cờ' trong bụng

    Chelsea mới đây đã trả Leipzig 47,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo Timo Werner. Đây là thông tin rất tốt lành dành cho Newcastle, đội bóng được cho là sắp được thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia thâu tóm với giá 300 triệu bảng.

  • Soi kèo Tottenham vs Manchester United, 02h15 ngày 20/6 Soi kèo Tottenham vs Manchester United, 02h15 ngày 20/6

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, soi kèo và đưa ra nhận định về trận đấu thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa Tottenham vs Manchester United, 02h15 ngày 20/6.

  • Chelsea cần lưu ý cái... tai của Werner Chelsea cần lưu ý cái... tai của Werner

    Tình trạng tai không tốt của tiền đạo Timo Werner có thể khiến anh gặp nhiều rắc rối khi sang Premier League chơi bóng cho Chelsea.

  • Nhận định bóng đá Norwich vs Southampton, 0h00 ngày 20/6 Nhận định bóng đá Norwich vs Southampton, 00h00 ngày 20/6: Bắn hạ Hoàng yến

    Norwich trở lại với guồng quay của Premier League sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19 với áp lực đè nặng đôi vai. Chỉ có được 21 điểm sau 29 vòng đấu, đội bóng có biệt danh “chim Hoàng yến” hiện đứng bét bảng trên BXH Premier League 2019/20.  

  • 'Bão chấn thương' sau đại dịch Covid-19 'Bão chấn thương' sau đại dịch Covid-19

    Đại dịch Covid-19 vẫn chưa buông tha nước Anh và ngay khi vừa trở lại, Premier League lại phải đón một cơn bão chấn thương trên các sân cỏ.

  • Kane đại chiến Rashford: Hai 'sát thủ' so tài Kane đại chiến Rashford: Hai 'sát thủ' so tài

    Lẽ ra họ phải cùng nhau diễn vai một cặp “sát thủ” dưới màu áo Tam sư trong những ngày này. Nhưng bây giờ, thay vì bay bổng trên vòm trời EURO, Harry Kane và Marcus Rashford sẽ quyết chiến với nhau, khi Premier League nói chung cũng như bản thân họ nói riêng, cùng nhau trở lại.

  • Mourinho có muốn học Solskjaer? Mourinho có muốn học Solskjaer?

    Còn ai nhớ cái nụ cười cực kỳ “đểu cáng” (vâng, đấy chỉ là hình ảnh, không nhất thiết phải đúng thực chất) của Paul Pogba, ngay sau khi xuất hiện thông tin M.U sa thải HLV Jose Mourinho?

  • David Luiz & cú 'hat-trick' đáng quên của sự nghiệp David Luiz & cú 'hat-trick' đáng quên của sự nghiệp

    Mắc lỗi dẫn tới bàn thua, dính thẻ đỏ và biếu đối thủ penalty, David Luiz lập một hat-trick mà suốt 9 năm qua bóng đá châu Âu chưa từng có hậu vệ nào làm được. Luiz có thể coi là hình ảnh đại diện cho sự kém cỏi chung của hàng thủ Arsenal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x