Mourinho có muốn học Solskjaer?

Từ 09:04 ngày 19-06-2020
Còn ai nhớ cái nụ cười cực kỳ “đểu cáng” (vâng, đấy chỉ là hình ảnh, không nhất thiết phải đúng thực chất) của Paul Pogba, ngay sau khi xuất hiện thông tin M.U sa thải HLV Jose Mourinho?

Hôm nay, có khả năng Pogba đã bình phục đủ để ra sân, trong cái ngày mà M.U tái ngộ Mourinho trong vai trò đối thủ của nhau, và trong một trận đấu dĩ nhiên là rất đặc biệt. Dù không nhắc lại hàng loạt “ân oán” ngoài chuyên môn giữa cặp “thầy trò” có lẽ là quái gở nhất trong bóng đá đỉnh cao này (tùy quan điểm, nhưng sẽ chẳng có gì lạ nếu ai đó bảo Mourinho là HLV... dễ ghét nhất, hoặc Pogba là ngôi sao dễ ghét nhất), Pogba vẫn luôn là một vấn đề.

Sẽ không bao giờ tồn tại “vấn đề Pogba” nếu M.U vẫn được dẫn dắt bởi “bàn tay sắt” Alex Ferguson. Pogba làm sao sánh được với cỡ Eric Cantona, David Beckham, Roy Keane, cùng hàng loạt “biểu tượng quyền lực” khác tại Old Trafford.

Nhưng tất nhiên, đây là M.U của Ole Gunnar Solskjaer chứ không phải Alex Ferguson. Cũng là cái tên mà không có fan nào của M.U quên được, nhưng Solskjaer ở vào thái cực hoàn toàn trái ngược với Ngài Alex. Từng có lúc, người ta hỏi về vấn đề chuyên môn, chứ không phải chuyện “đi hay ở” của Pogba, Solskjaer vẫn khéo léo nói lảng. Và khi bị cánh báo chí, luôn đói scandal, dồn vào chân tường, Solskjaer đã “lộ nguyên hình”, bằng một câu trả lời: “Tôi xin được nói một lần cuối, rồi thôi. Ở đội bóng này, có những điều tốt nhất là dù biết hay không biết, tôi cũng không nên đả động”.

Chấm hết. Người ta đã không moi được chút thông tin nào về Pogba, nhà đại diện Mino Raiola, hoặc nói chung là về tương lai của Pogba, ở M.U hoặc không phải M.U. Điều mà báo giới moi được, lại chẳng có giá trị câu khách để đăng báo: cái thái độ nhũn như con chi chi của Solskjaer - ở chiếc ghế đáng lẽ phải được xem là quyền lực nhất trong bóng đá đỉnh cao.

Nhũn nhặn, chứ không hèn đớn. Solskjaer luôn biết và nhớ: ông là ai trong hàng ngũ M.U, nơi mà gia đình Glazer (chủ sở hữu) chỉ thấy chuyện kinh doanh là quan trọng nhất trên đời, và phó chủ tịch điều hành Ed Woodward là một nhân vật hoàn toàn “ngoại đạo” về bóng đá. Chỉ đứng dưới những nhân vật như thế, vậy mà Solskjaer vẫn chưa bao giờ quyết định điều lớn lao gì về chuyên môn ở M.U (hoặc ông tỏ ra như vậy). Và Solskjaer vẫn đang yên ổn trên chiếc ghế mà Mourinho đã bị đánh bật, David Moyes hoặc Louis van Gaal cũng không trụ nổi.

Vai trò của Paul Pogba trong trận đấu đêm nay? Đừng hỏi Solskjaer, bởi ông... cũng không biết (hoặc ông tỏ ra như vậy). Muốn có một tương lai ổn định ở Tottenham, Mourinho có thể học Solskjaer. Có thể, đấy là giá trị lớn nhất của Solskjaer trong nghề huấn luyện (nên đừng xem thường)!

XEM THÊM

Aston Villa 0-0 Sheffield United: Grealish 'mất tích', Villa vẫn đứng áp chót trên BXH

Top 5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu Ngoại hạng Anh: 'Quái thú' Traore có mặt

Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x