Tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà được HLV Ruben Amorim xếp đá chính trong chiến thắng 2-1 của Man United trước Chelsea tại Old Trafford tối thứ Bảy. Amad xuất phát trong bộ ba tấn công của sơ đồ 3-4-3, trước khi lùi về đá hậu vệ cánh phải ở cuối trận để giúp đội giữ vững lợi thế.
Sau trận, cầu thủ 23 tuổi bị bắt gặp ôm Garnacho, ngôi sao của Chelsea nhưng không ra sân trận này, ngay trên sân. Không lâu sau, Amad đăng tải bức ảnh chụp cùng cầu thủ 21 tuổi này, cả hai mỉm cười và đổi áo cho nhau. Đáng chú ý, cả Amad lẫn Garnacho đều thuộc chung công ty đại diện Lead3rS.
Tuy nhiên, bức ảnh nhanh chóng bị gỡ bỏ và Amad còn xóa toàn bộ các bài đăng khác trên Instagram, đồng thời chỉ giữ lại một bài duy nhất trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Động thái này dường như xuất phát từ phản ứng dữ dội của người hâm mộ Man United.
Một CĐV bình luận: “Amad làm vậy trông không ổn chút nào”. Người khác viết: “Đăng ảnh thế này sau một trận chơi tệ thì thật khó chấp nhận!”. Một tài khoản khác gay gắt: “Amad đúng là thiếu suy nghĩ”. Thậm chí có người nhắn nhủ: “Cậu có hiểu tình hình không, Amaddddd?”.
Sự việc càng trở nên nhạy cảm khi Garnacho phải chịu những tiếng la ó và những câu hát tục tĩu từ khán đài Old Trafford vì cuộc chia tay ồn ào với Man United. Nhiều CĐV đã chế giễu Garnacho bằng những câu hát tương tự thời Carlos Tevez chuyển sang Man City như: “Thằng Argentina kia là ai? Đứa hám tiền ấy. Tên nó là Garnacho, nó chẳng có não, và sẽ chẳng giành thêm danh hiệu nào nữa!”.
Trận đấu này cũng chứng kiến nhiều kịch tính trên sân. Chelsea chịu thiệt ngay phút thứ 4 khi thủ môn Robert Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Bryan Mbeumo. Bruno Fernandes mở tỷ số bằng bàn thắng thứ 100 cho Man United trong lần ra sân thứ 200 tại Premier League, trước khi Casemiro nhân đôi cách biệt.
Dẫu vậy, Casemiro cũng bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ vì pha phạm lỗi với Andrey Santos. Chelsea nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn của Trevoh Chalobah, nhưng Man United vẫn kiên cường bảo toàn chiến thắng để vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.