Andre Gomes hồi tưởng chấn thương kinh hoàng: 'Tôi đã không dám nhìn vào chân mình'

Minh Nam
13:25 ngày 14-03-2020
4 tháng sau khi dính chấn thương kinh hoàng ở trận đấu giữa Everton và Tottenham, Andre Gomes đã trở lại thi đấu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa có bài trả lời phỏng vấn trên báo Daily Mail nói về chấn thương khủng khiếp hôm đó. Gomes cho biết anh không dám nhìn vào chân mình và phải cám ơn đội bác sỹ Everton vì đã điều trị cho mình rất tốt…
Andre Gomes hồi tưởng chấn thương kinh hoàng: 'Tôi đã không dám nhìn vào chân mình'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

“Không nhìn vào chân vì không muốn bị ám ảnh”

Ngày 3/11/2019, Everton tiếp Tottenham trên sân nhà. Phút 79, sau pha tranh chấp với Son Heung-min, Andre Gomes lăn lộn trên sân. Những người đứng cạnh tiền vệ người Bồ Đào Nha hôm đó lập tức ôm đầu. Son Heung-min thậm chí còn bật khóc. Bởi vậy, không cần camera quay lại cận cảnh thì CĐV cũng hiểu chấn thương của Gomes là rất khủng khiếp. Quả thật, những góc quay sau đó cho thấy mắt cá chân của Gomes đã bị gãy. Cảnh tượng nhìn rất ghê rợn. Đó là dạng chấn thương cực nặng, tương tự chấn thương mà Aaron Ramsey, Luke Shaw… từng trải qua. 

4 tháng sau tối kinh hoàng đó, Gomes lần đầu trả lời phỏng vấn báo chí nói về cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong sự nghiệp mình. Tới tận bây giờ anh mới sẵn sàng để kể lại. “Những gì đã qua thực sự là đáng sợ. Lúc ấy, tôi thực sự không dám nhìn vào chân mình. Tôi đã cố gắng để không nhìn vào nó. Bởi tôi không muốn nó ám ảnh mãi mãi trong tâm trí mình. Nhưng tôi hiểu là có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra bởi tôi thực sự cảm nhận thấy rất đau. Tôi thấy đau ghê gớm. Khi tôi hét lên, tôi có thể nhìn thấy đám đông trên khán đài hướng về phía mình. Tôi thấy một góc của khu khán đài Main Stand nhìn tôi và họ ngăn không cho bọn trẻ chụp hình”, Gomes nhớ lại.

“Tôi vẫn nhớ Cenk Tosun, Lucas Digne, Richarlison là những người gần tôi nhất. Luis Bao Morte (cựu trợ lý HLV) cũng ở bên cạnh tôi và tôi nghĩ là mình đã đấm anh ấy vì quá đau. Lúc sau là cuộc đấu tranh cả về tinh thần lẫn thể xác”, Gomes kể tiếp. 

Đen đủi cho Gomes khi đó là trận đấu đầu tiên anh đưa em trai Nuno và cô con gái tới sân xem mình thi đấu. Một ngày lẽ ra là trọng đại với Gomes đã bị biến thành cơn ác mộng. “Mọi người kể lại rằng em trai tôi ngay lập tức rời khu khán đài VIP để chạy xuống sân. Nhưng bảo vệ đã ngăn lại. Họ nói với Nuno rằng bác sỹ đã làm rất tốt. Trên đường tới bệnh viện, Nuno đã đi cùng tôi. Đó là tình cảnh thực sự khó khăn cho tất cả”, Gomes tiết lộ. 

Andre Gomes đã trở lại sân cỏ sau chấn thương kinh hoàng 4 tháng trước

“Son là một chàng trai tốt”

Không ai phải chịu đau đớn và tổn thương nhiều như Gomes trong cơn ác mộng đó. 2 tuần sau chấn thương, Gomes không muốn nói chuyện với bất kỳ ai về tương lai. Nhưng Gomes tiết lộ anh đã nói chuyện với Son Heung-min và không trách cứ ngôi sao người Hàn Quốc. “Son là một chàng trai tốt. Anh ấy đã xin lỗi. Tôi giải thích với Son rằng những chuyện như này hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá. Và dĩ nhiên là Son không cố ý”, Gomes nói về việc anh vẫn có quan hệ tốt với ngôi sao của Tottenham. 

Gomes tiết lộ anh chưa từng xem lại đoạn clip cú va chạm hôm đó. Anh cũng không xem lại bất kỳ hình ảnh nào trên mạng xã hội về chấn thương của mình. Suốt thời gian 4 tháng, Gomes chỉ tập trung tập hồi phục và làm theo các chỉ dẫn của bác sỹ. “Tiến sỹ Hollingsworth là người điều trị cho tôi. Ông ấy đã làm mọi việc thật tuyệt vời. Những gì ông ấy làm ngay sau khi tôi chấn thương là rất quan trọng. Hollingsworth đã đặt mắt cá chân tôi trở lại đúng vị trí”, Gomes gửi lời cám ơn tới Tiến sỹ Hollingsworth, người giúp anh trở lại một cách ngoạn mục. 

Rất nhiều ngôi sao đã động viên và hỏi thăm Gomes sau giai đoạn anh dính chấn thương. Đó là Messi, người Gomes từng là đồng đội trong quãng thời gian chơi bóng ở Barcelona. Đó là Ronaldo, người đồng hương với Gomes. Huyền thoại bóng đá Anh, Alan Shearer cũng nhắn tin động viên Gomes. Chính sự quan tâm đó giúp Gomes thêm quyết tâm và mạnh mẽ để trở lại. “Tôi không muốn nói dối. Ở giai đoạn đó, tôi thực sự ở tình cảnh rất tệ. Nhưng bây giờ, tôi đã ổn, thực sự rất ổn”, Gomes mỉm cười khi anh vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất.

Gomes điên cuồng tập hồi phục
Gomes cũng tiết lộ về quá trình tập hồi phục cực nhọc và gian nan của mình: “Tôi nghĩ tôi chỉ có đúng 2 ngày nghỉ là Noel và ngày Tết. Còn bình thường, tôi dậy vào 7h sáng, bắt đầu làm việc lúc 8h. Sau đó là 3 tiếng trong phòng tập hồi phục, 3 tiếng ở phòng gym, có thể thêm vài tiếng ở bể bơi để thư giãn. Nghỉ ngơi một chút, rồi lại thêm 1 tiếng đạp xe. Sau đó là ăn tối rồi đi ngủ. Tôi làm như vậy trong 2 tháng”. 

“Tôi phải trở lại là chính mình trước đây”
Gomes đã đá chính trong 2 trận gần nhất của Everton ở Premier League. Đó là sự trở lại ngoạn mục và nhanh khó tin. “Tôi phải để lại những khó khăn phía sau mình. Nếu tôi không chiến đấu thì tôi biết mọi người sẽ nói có thể “anh ấy sợ hãi”. Bạn có thể tự bảo vệ bản thân mình nhưng 80% thời gian là bạn phải chiến đấu, đặc biệt là tại Premier League. Tôi cần phải chiến đấu, cần phải làm việc chăm chỉ. Tôi cần trở lại là chính mình trước đây”, Gomes kết luận. 

111. Ngày 23/2, Gomes đã vào sân trong những phút cuối trận đấu giữa Arsenal và Everton. Như vậy, chỉ 111 ngày sau khi dính chấn thương kinh hoàng, Gomes đã thi đấu trở lại. Đó là sự hồi phục tuyệt diệu. 

XEM THÊM

Cộng đồng mạng nói gì khi Ngoại hạng Anh bị hoãn?

M.U chi hơn 7 tỷ đồng chiều lòng fan vì Covid-19

Arteta lần đầu lên tiếng kể từ khi nhiễm virus corona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x