Một chiến thắng có lẽ là kết quả trọn vẹn hơn với thày trò HLV Solskjaer, những người đã khiến đám đông CĐV Liverpool tẽn tò không dám căng khẩu hiệu “Bách chiến bách thắng” cho đến khi Lallana ghi bàn gỡ hoà.
Tuy nhiên, hoà cũng là một chiến thắng của Quỷ Đỏ. Đối với HLV Ole Gunnar Solskjær, đội bóng của ông đã tự tin hơn nhiều sau khi kết thúc kỷ lục toàn thắng của địch thủ, trong khi không làm hộ hết việc cho gã hàng xóm Man City. Khoảng cách 6 điểm giữa Man City và Liverpool là nhiệm vụ của thày trò ông Pep Guardiola.
Rõ ràng, khi Man United bước vào trận derby nước Anh thứ 203 với Liverrpool, câu hỏi thường gặp nhất là: Liệu HLV người Na Uy có thể tạo ra phép màu để ngăn chặn Liverpool hay không? Liverpool giành 8 chiến thắng hoàn hảo, thu gọn 24 điểm, với số bàn thua ít nhất ở mùa này (6). Chống lại một đối thủ có những kỷ lục như thế, Man United thật sự là như trứng chọi đá. Họ mới có 2 trận thắng, được 9 điểm và ngồi cheo leo ngay trên miệng vực xuống hạng.
Câu trả lời đã đến rất rõ ràng. Solskjær đã tạo được điều kỳ diệu với sơ đồ bất ngờ 3-4-1-2, với chỉ 3 trung vệ đứng trước mặt thủ môn De Gea. Đấy không phải là biến số của việc Axel Tuanzebe bị chấn thương trong lúc khởi động mà là chủ đích từ trước.
Andreas Pereira được triển khai với vai trò một chiến binh cơ bắp, nhận lệnh của Solskjær phải hoạt động sau Daniel James và Rashford. Và anh đã liên tục quấy rối hàng phòng ngự đối phương gồm Fabinho, Joel Matip và Virgil van Dijk mỗi khi bị bóng được chuyền giữa những cầu thủ này.
Hệ thống của Solskjaer đã hoạt động. Vai trò của Pereira chính là triết lý của Man United ở trận này: di chuyển nhanh chóng khắp mặt sân và sẵn sàng va chạm bằng cơ bắp. Theo triết lý đó, Rashford đã chiến đấu với Van Dijk trong một pha dốc bóng xuống cánh phải khung thành Man United và anh đã khiến trung vệ hay nhất châu Âu phải mất bóng, không thể triển khai một đường chuyền. Các cầu thủ khác của Man United cũng đã thể hiện được sự lăn xả và dũng mãnh như thế.
Fred có mặt trong đội hình xuất phát là một cú sốc bởi anh thường chơi rất kém trong suốt 2 năm qua. Ở Old Trafford, người ta cho rằng, sự thất bại của Alexis Sanchez ở đây bắt nguồn từ việc anh ta thiếu tinh thần sẵn sàng hiến dâng cho màu áo đỏ. Fred cũng vậy. Việc anh được đá chính lần thứ 3 ở mùa này là do Pogba bị chấn thương. Nhưng anh đã cản phá, chuyền bóng, chạy chỗ, dứt điểm rất ấn tượng.
Cần lại nhắc đến Rashford với cú dứt điểm tinh tế từ đường chuyền chính xác của James. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho CLB kể từ ngày 14/9. Song, trên tất cả, Andreas Pereira với lối chơi xông xáo, mạnh mẽ, xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu đêm qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn